Xin chào mọi người và các thầy có ghé ngang topic này. em xin trình bày thẳng vào vấn đề như sau :
- Em có yêu một cô gái và rất yêu cô ấy nhưng một thời gian sau em mới biết cô ấy đang quen bạn trai nhưng cố ấy nói cô ấy cũng có tình cảm với em. Nhưng cái em đau khổ nhất lúc này là cô ấy quyết định theo bạn trai cũ vì đã quen 5 năm nhưng lại không hạnh phúc cho lắm. Bạn trai cô ấy và cô ấy lúc nào cũng gây gổ và không tôn trọng cô ấy. Còn em hết mực yêu cô ấy và bằng mọi nỗ lực em đã có thể chứng minh em hơn người kia ở tất cả mọi mặt nhưng em vẫn chỉ là người đến sau em luôn bị lép vế trong cách đối xử bởi vì người trước đã ăn sâu vào cô ấy. Cô ấy không có được quyết định đúng đắn khi chọn em hay bạn trai cô ấy. Mỗi khi cô ấy nói chọn bạn trai và chấm dứt với em lòng em đau lắm nhưng em chưa bao h bỏ cuộc cả. Cô ấy nghe em khuyên thì lại suy nghĩ lại cô ấy chưa thể dứt khoát cái tc đã có để bắt đầu một tc mới như mọi người được. Cô ấy cũng dằn vặt lắm không biết phải chọn ai cho đúng, em rất mún là người che chở cho cô ấy trọn đời !
Ba mẹ em năm nay đã lớn tuổi , ba em bảy mấy, mẹ 60 rùi nhưng em lại chưa có bạn gái. Em rất yêu và ba mẹ em cũng ưng ý người con gái này, kể cả nhà bên cô ấy cũng biết em khá nhìu, các em cô ấy cũng khá thích em nhưng cô ấy lại không chịu dứt khoát.

Em xin hỏi có loại ngãi hay bùa hay phù nào có thể khiến lời nói của em thuyết phục hơn và làm cô ấy phải suy nghĩ về những tình cảm của em một cách chính chắn hơn không. Em không muốn xin bùa yêu vì tình cảm đó là gượng ép em chỉ muốn sự hỗ trợ của phần tâm linh một mức nào đó để cô ấy hướng về em một cách công bằng chứ không như bây h.

Mong anh chị các bạn và các thầy giúp em trong thời gian sớm nhất. Em ở tại sài gòn nha các bạn !