Chào diễn đàn.

Tôi là người trong hạt mình thôi bữa nay thấy hạt của mình đã có diễn đàn trao đổi nên tôi củng muốn đưa ra thắc mắc của mình.

Chẳng là bắt đầu từ năm 2004 ở hạt mình có một số nhà thờ mà linh mục bắt giáo dân phải đóng thùng khi vào nhà thờ. Tôi biết đây là một điều khá tích cực. Nhưng nói đi thì phải nói lại rằng như thế này: Là một số người bần cùng như ăn xin hoặc là người nghèo khổ người ta không đủ tiền để sắm sửa quần áo thì chắc hẳn rằng họ không thể vào nhà thờ được (vì bị cấm mà) vậy là những con người như thế không thể vào nhà thờ đi lễ vậy linh hồn họ sẽ như thế nào đây. chỉ vì nghèo khó mà họ đả bị đồng hóa với những con người mang tội tày đình và tương đương với việc họ bị dứt phép thông công (đâu có được vào nhà thờ đi lẽ). Thế thì những con người đó sẻ như thế nào trước mắt chúa đây họ sẽ bị gì đây. Và vi không thể đi lễ vi nghèo khó họ sẽ bi đày xuống điện ngục chăng?.

Nói đến đây thật sự tôi không thể nào nghĩ ra được cách giải quyết nào thôi thì nhờ những con người có tri thức trên diễn đàn giải đáp dùm vậy.

Chuyện trong hạt nên tôi nói trên diễn đàn này, nhưng nếu diển đàn không có câu trả lời thì tôi đành đem chuyên này lên diễn đàn công giáo có thẩm quyền hơn để họ cho ý kiến.

Thân chào và rất mong câu trả lời của mọi người!.

Bongdem



Trả Lời:

Ðọc thắc mắc của bạn « Bong dem » trong Diễn Ðàn Bình Giả, tôi xin có ý kiến như sau.

Trước tiên phải xác định rằng chuyện « cứu rỗi linh hồn » chẳng ăn nhập gì với chuyện «đóng thùng» cả. Hơn nữa đức Giêsu đã kịch liệt chống lại những người chỉ lo trang điểm bên ngoài mà không lo đến đời sống tinh thần của mình, tức là tâm tình sám hối, đón nhận Tin Mừng của Chúa.

Trong thực tế, theo tôi được biết, một số cha xứ buộc những người đi lễ phải « đóng thùng » ! đây là một cách xử lý hoàn toàn có tính cách xã hội, và thường cũng được đa số giáo dân đồng ý. Bạn cũng thấy việc ăn mặc nghiêm trang khi đi nhà thờ là « một điều khá tích cực ». Có thể cha xứ cũng chỉ thi hành quyết định của Ban Hành giáo xứ.

Tuyệt nhiên đó không phải là luật Giáo hội, và cũng không thể coi những người không được vào nhà thờ như thế là bị « đồng hóa với những con người mang tội tày đình và tương đương với việc họ bị dứt phép thông công ». (!)

Tôi nghĩ vấn đề không đến nỗi trầm trọng như thế. Một số giáo xứ kêu gọi anh chị em giáo dân ăn mặc sạch sẽ theo hoàn cảnh của địa phương để tham dự các nghi thức phụng vụ cộng đòan, vì đó là một cách tỏ lòng tôn kính Thiên Chúa và tôn trọng cộng đoàn. Chắc chắn việc chuẩn bị quần áo cũng là một trong những cách thức để giúp chúng ta chuẩn bị tâm hồn đến với Chúa. Hơn ai hết, các cha xứ biết hoàn cảnh kinh tế của giáo dân trong giáo xứ mình để đưa ra những quy định như thế. Nói như thế, có nghĩa rằng, nếu một ai đó thực sự vì quá nghèo, mà không có quần áo sạch sẽ để đi lễ, chẳng lẽ cả giáo xứ không có khả năng và tình liên đới để giúp họ có một bộ quần áo tương xứng để đi lễ !

Tóm lại, bạn đừng đồng hóa việc không được đi lễ vì không đóng thùng (nêu có) với việc không « thể vào nhà thờ được (vì bị cấm mà) ». Chắc chắn không có cha xứ nào ngăn cản một người không « đóng thùng » vào nhà thờ ngoài những lúc cử hành phụng vụ cộng đoàn như Thánh lễ. Ðàng khác, bạn cũng như đừng đồng hóa việc cấm vào nhà thờ như thế là bị đày xuống « điện ngục ». Chúng ta mong có một cộng đoàn đẹp đẽ, nhưng chúng ta cũng biết xây dựng chính cộng đoàn đó thành cộng đoàn yêu thương, đó mới là cộng đoàn đẹp nhất. Thiên Chúa là Cha hết mọi người, đặc biệt những người nghèo khổ, cô thân cô thế, càng có một vị trí đặc biệt trong tình thương Thiên Chúa. Sứ điệp Tin Mừng là như thế.

Lm. Giuse Ngô Sĩ Đình, OP
nguồn: http://www.binhgia.net/site/thieng-l...h-hn-nh-th-nao