San Jose ngày 4 tháng 9, 2010

Kính thưa quý vị,

Có lẽ không ai hiểu rõ chủ bằng người giúp việc trực tiếp cho chủ! Vì thế, đối với ma quỷ và Satan, thì quý linh mục tu sĩ không có ai dám làm việc cho chúng cả, và những người khác thì không biết nhiều về chúng, hoặc không tin là có ma quỷ. Người viết bài này đã nhiều lần làm việc cho chúng, và đã bỏ nhiều năm trời để tìm hiểu về chúng, nên mới có đủ kinh nghiệm để biết những mưu mô và dự tính của chúng để lên tiếng báo động cho mọi người biết bộ mặt thật của chúng mà cảnh giác đề phòng. Đầu mối của sự tội, sự đau khổ, sự gian ác, và sự chết là do Satan gây ra, nên việc lột trần Satan là một sự rất cần thiết cho một thế giới hòa bình và phần rỗi của nhân loại. Những đề tài tôi sẽ gởi đến cho quý vị gồm những slide show và tài liệu sau đây:

1. Lột-Trần-Satan-1-Nhận-Diện-Kẻ- Thù
2. Lột-Trần-Satan-2-Biết-Người-Biết-Ta
3. Lột-Trần-Satan-3-36000-Kế-Sách-Của-Địch
4. Lột-Trần-Satan-4-Những-Vũ-Khí-Của-Người-Kitô-Hữu
5. Lột-Trần-Satan-5-Những-vì-sao-lạc
6. Lột-Trần-Satan-6-Đại-Âm-Mưu-Của-Kẻ-Thù
7. Lột-Trần-Satan-7-Cuộc-Tổng-Tấn-Công
8. Lột-Trần-Satan-8-Những-Chứng-Tích

Những điều tôi chia sẻ với quý vị là những tài liệu từ những sách báo của nhà thờ Our Lady Of Peace ở Santa Clara, California USA, là một nhà thờ còn đi đúng đường hướng của GHCG theo như Giáo Lý Công Giáo chỉ dạy. Thêm vào đó, là những kinh nghiệm phải trả giá bằng mồ hôi nước mắt, tình yêu, công danh sự nghiệp và sức lực!

Bài viết tôi gởi cho quý vị sau đây (xin xem cuối thư) là do chính nhân chứng kể lại một vụ trừ quỷ mới xảy ra tại VN vào tuần vừa rồi (cuối tháng 8, 2010). Vì lý do an toàn cho những người liên hệ, nên danh tánh và địa chỉ xin được giử kín. Vụ trừ quỷ này liên can đến vấn đề phá thai, và tôi cũng xin được làm sáng tỏ một vài vấn đề cho quý vị hiểu rõ hơn.

Và cũng để tránh sự hiểu lầm đối với đa số những người CG về sự kiện "nói tiếng lạ" và việc làm của Nhóm này đang đi đúng theo tinh thần của Kitô hữu, tôi cũng xin dẫn chứng câu trong Kinh Thánh mà Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ của Ngài: " Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khỏe." (Mc 16: 15, 16,17,18).

1) Vì nhân chứng là một người đang theo học lớp giáo lý tân tòng, nhưng đã hoàn tất 2 khóa về Kính Thánh Cầu Nguyện (do một L.M. ở Hoa Kỳ sáng lập), nên kiến thức về Lời Chúa tuy khá hơn nhiều người đạo gốc, nhưng những sự am hiểu về GHCG thì vẫn còn rất thô thiển, nên thỉnh thoảng có những danh từ về đạo mà tác giả dùng không được chuẩn cho lắm thì xin quý vị thông cảm cho. Đặc biệt là trong đó có câu: "... nơi đó là một ngôi phòng thờ Chúa Yêsu, Đức Maria, Thánh Cả Giuse..." Nhân chứng muốn nói là: "... nơi đó là một nhà nguyện có tượng Chúa Giêsu, Đức Maria, Thánh Cả Giuse...".

2) Nạn nhân bị quỷ ám là vì: a) Nạn nhân đã dẫn một người khác đi phá thai; b) Nạn nhân khi đi khám thai đã được bác sĩ cho biết là 2 đứa con sinh đôi sẽ bị dị tật, nên nạn nhân bị suy yếu thần kinh vì lo âu sợ hãi trong thời kỳ mang thai; và c) Nạn nhân rất khô khan trong vấn đề giữ đạo.

3) Sau khi nạn nhân sanh con, thì 2 đứa con mạnh khỏe bình thường và không có dị tật như lời BS đã chẩn đoán. Trong thời gian nạn nhân còn ở nhà coi con, đã có vài lần nạn nhân bị quỷ ám đã đổ nước sôi lên 2 đứa con để giết hại chúng, nhưng Chúa đã gìn giữ 2 đứa bé thoát chết, và người ta đã đem nạn nhân lên một nhà dòng nữ để các Soeur coi sóc, và để nhờ nhóm Kinh Thánh Cầu Nguyện giúp trục xuât ma quỷ.

4) Trong lúc trừ quỷ, thì khi người trưởng nhóm hỏi quỷ tên gì nhưng nó không nói, và trưởng nhóm đưa giấy bút nói nó viết tên ra, thì nó viết tên nó là "Lux". Những người trong nhóm không hiểu Lux nghĩa là gì, nhưng theo như tiếng Latin, thì Lux có nghĩa là ánh sáng. Thì ra con quỷ này chính là Lucifer (Satan), nên cả nhóm hơn chục người phải mất cả tuần lễ mới trục xuất nó ra được!

Chính tôi cũng được biết cách đây hơn 30 năm, có một người mẹ rất siêng năng đi lễ đọc kinh, nhưng vì sĩ diện, nên đã kêu một người con lớn đưa người em không chồng đi phá thai. Cả 3 người đó cho đến bây giờ hơn 30 năm trôi qua mà vẫn còn bị quả báo rất nặng!

Sau khi đọc chứng từ của nhân chứng, tôi đã xác tín một điều, là Thiên Chúa luôn dùng những kẻ tội lỗi hèn mọn để làm những việc lớn, để chứng tỏ quyền năng của Ngài, và để làm gương cho những người đạo đức khôn ngoan khác! Một người chưa được lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội mà đã cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa, đã dự Thánh Lể Misa và lần hạt Mân Côi mỗi ngày! Trong khi đó, những người đạo gốc như tôi chỉ có đi lễ mỗi tuần 1 lần, và không biết cầu nguyện là gì, và cũng chẳng biết mở Kinh Thánh như thế nào!

Xin quý vị hợp sức cầu nguyện để chấm dứt tệ nạn phá thai, hầu thế giới thoát khỏi những cơn thịnh nộ của Thiên Chúa! Xin sự bình an của Chúa Giêsu Kitô, và sự che chở của Mẹ Maria luôn ở cùng tất cả chúng ta!

Kính,

Joseph V. Bùi


CHIA SẺ VỀ CẢM NHẬN CỦA TÔI – MỘT TRONG NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC NHÂN DANH ĐỨC CHÚA YÊSU ĐI TIÊU TRỪ CÁI ÁC.

Tôi là một người mà cho tới giây phút này, vẫn còn đang chờ được Chúa lập khai sanh chính thức là một đứa con gái yêu mà Chúa đã đón nhận và cưu mang. Nhưng tôi tin là tôi đã đón nhận được tràn đầy Thánh Thần, ngay giây phút này đây tôi nghĩ là tôi đang được Chúa dạy cho tôi cách nói lên được những gì mà Chúa đã gieo vào tâm hồn tôi và muốn tôi phải lên tiếng để mọi người cùng biết rằng Chúa của chúng ta đúng là một Đấng đầy quyền năng trên hết mọi sự, vạn vật và muôn loài.

Tôi cũng biết là Chúa cũng muốn mặc khải cho tôi biết là sự dữ còn rất nhiều trên thế gian và Chúa muốn tôi phải tận mắt chứng kiến những mưu mô xảo trá của satan để nhận thấy rỏ hơn quyền năng cao trọng của Chúa là thật sự khắc phục được muôn loài. Sở dĩ tôi nói như vậy là sự thật trong những ngày này tôi được Chúa cho cơ hội cùng với những người con trai, con gái Chúa (những người đã được Chúa chọn là những chiến sỹ thật kiên trì và bền vững đức tin) đi diệt trừ cái ác của tà thần.

Tôi xin được kể ra để Quý Vị nhận thấy rỏ hơn chân tướng của satan, nhiều lúc chúng ta cứ nghĩ chúng ta làm như vậy là đúng nhưng chúng ta đâu biết rằng lúc nào đó chúng ta vô tình tiếp tay cho satan.

Tôi lại xin nói một chút về tôi để Quý Vị hiểu rỏ hơn là vì sao Chúa dùng tôi vào việc này. Tôi là một người cũng biết sợ tội, tôi cũng từng nghe đâu đó có những oan hồn nhờ người này, người khác để đòi hỏi gì đó trên cuộc sống thế gian này. Ngày trước khi tôi chưa biết Chúa thì tôi cũng đã nhiều lần tham dự vào những buổi mà bên đạo Phật của gia đình tôi gọi là cầu hồn và chính tôi cũng đã một lần đưa người bạn tôi đi gọi hồn ba của chị ấy về. Bên đạo Phật thì thật sự cũng không cho làm những việc này những vì rất nhiều lý do tế nhị nên mọi người cứ vô tư tìm hiểu tham gia mà không sợ tội. Ngày đó tôi cũng nghe thật nhiều chuyện về những linh hồn không nơi nương tựa nhưng tôi thật sự không cảm nghiệm được gì cả và vô tư lo chuyện của mình, ai bị thì mình chỉ biết lánh xa vì sợ nó lại nhập vào mình thì nguy. Vì thế tôi không hề quan tâm tới cái ác, sự dữ và tôi cũng thường xuyên giữ trong tư tưởng của mình là chắc họ làm ác nên mới gặp ác còn mình chẳng hại ai nên không việc gì phải lo hay phải lên tiếng. Tôi chỉ biết thủ cho người thân của mình và cho mình mặc cho cái ác lan rộng tới đâu.

Còn bây giờ thì …. khi có Chúa, con người tôi được thay đổi thật kỳ lạ mà mỗi khi gặp vấn đề nào đó. Tôi đã biết xin ý Chúa và làm theo ý Chúa (đôi khi cũng cảm thấy đau lòng lắm) thì tôi nhận ra rằng Chúa đã thay đổi con người con nhiều quá. Tôi bỗng nhiên biết thương cảm nhiều hơn biết chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn và nhất là dám can đảm nói lên những điều mà có thể mọi người không tán thành. Và bây giờ thì tôi xin kể lại những ngày chúng tôi phải thật kiên trì, phải thật sốt mến, phải thật vững tin vào quyền năng của Chúa cùng với lòng nhân từ độ lượng của Mẹ Maria để tiêu trừ sự ác mà tôn vin Danh Cha của chúng ta dưới đất cũng như trên trời.

Sống trên thế gian này ai cũng cần phải bảo vệ cái danh dự, sỉ diện (những đâu biết rằng có những cái sỉ diện, cái danh dư chỉ là phù phiếm hoặc người ta chỉ biện minh những hành động việc làm không có tình người bằng cái danh dự sỉ diện của ma quỷ).

Tôi nói vậy không phải là vô cớ, vì mấy ngày này cô cháu, chị em chúng tôi đã phải liên lỉ cầu xin Lòng Thưong Xót của Chúa, lòng từ bi nhận hậu của Mẹ Maria, các oai linh của các Thiên Thần, các Thánh để xin ơn cứu độ của Chúa mà giải thoát cho một người chị em rất tội nghiệp của chúng tôi vì những thứ mà trong Quý vị có người đã từng xem là có thể trút bỏ rất nhẹ nhàng nhưng vứt đi một thứ gì đó không đáng để Quý vị sử dụng, đó là hành động “ Phá Thai” mà cũng vì người chị em này của chúng tôi đã có lần tiếp tay cho hành động này do satan xúi giục nên nó đã lợi dụng chính thể xác và linh hồn chị .

Quý vị không biết là chúng tôi mà nhất là những vị đầu đàn trong chúng tôi đã rất cực nhọc, nhiều lúc chúng tôi quá mệt mỏi nhưng vì chúng tôi tin là có Chúa luôn đồng hành nên chúng tôi vẫn phải giữ gìn ngọn lửa Tình Yêu của Chúa thật sốt mến để mong muốn cho mọi người trên thế gian này biết tôn vinh Danh Cha và cần phải luôn cầu xin ơn cứu độ cũng như xin Cha giữ gìn không để cho satan có cơ hội len lỏi vào cuộc đời chúng ta mà làm cho chúng ta phạm tội.

Ngày đầu tiên khi tôi được vị trưởng nhóm cho cơ hội cọ xát với sự dữ và cũng là để loan truyền Tin Mừng cũng như mang Ánh Sáng cứu độ của Chúa Yêsu Kitô Phục Sinh thì tôi rất hồi họp. Tôi đến đó nhìn thấy một người con gái Chúa có gương mặt thật hiền lành nhưng ẩn trong đó là một cái gì mà thoạt nhìn là hơi rợn người. Đó là sự ác đang chiếm giữ người chị em của chúng tôi, lúc đó thì chúng tôi bắt đầu hiệp ý với nhau mời Chúa ngự đến để tỏ rõ oai linh của Người. Những người trưởng thành và được ơn cầu nguyện trong tiếng lạ thì lập tức được Thánh Thần đổ xuống, họ đã cầu nguyện thật nhiệt tâm, tôi nghĩ là lúc đó tâm hồn họ đã thuộc hoàn toàn về Chúa. Tôi thì không được ơn đó nên tôi chỉ biết đọc những Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, Kinh Mân Côi, Kinh Sáng Danh và Kinh cầu cho các linh hồn, liên tiếp theo đó là miệng tôi luôn dâng lời ngợi khen và chúc tụng Chúa Yêsu. Sau một hồi cầu nguyện thì bóng tối đó bắt đầu thấy run sợ và có xin với cô Trưởng nhóm của chúng tôi là cho nó ở với người chị em đó một tháng vì nó nói là nó đói cần nơi cho nó ăn hàng ngày. Khi đó tôi ước gì những người đã từng lần nào đó mà đi trục phá đi những mầm sống trong cơ thể mình nghe được. Nó nói là “ mẹ không thương con, mẹ bỏ con, con chỉ mới một tuổi “ mà nó còn nói là nó đã có được tên Thánh là Gioan và Maria. Tụi nó gồm bốn đứa, ba trai một gái. Tôi nghe mà thấy rất đau lòng, lúc đó tôi thật sự chỉ biết cầu xin Chúa và mẹ Maria ban ơn cứu độ thật tràn đầy. Thấy tụi nó dùng người mà tụi nó nương vào cứ bò quanh phòng để tránh đi những lời cầu nguyện những câu cầu xin Chúa ban ơn cứu độ thì chúng tôi phát hiện thêm là trong đó còn một sự ác nữa. Chúng tôi đã hiệp ý nhân danh Chúa Yêsu để khai thác nó là ai thì nó nói là “ Lux”. Con ác thần này thì hung dữ vô cùng, thế là cô trưởng nhóm của chúng phải thay đổi chiến thuật để đối phó và trục xuất nó ra nhân danh Chúa Yêsu. Thoáng ẩn, thoáng hiện, nó làm mấy lần. Nó giả bộ là đã ra khỏi người chị em của chúng tôi, nó cũng đồng ý đọc Kinh Lạy Cha với chúng tôi nhưng khi chúng tôi muốn nó đọc Kinh Kính Mừng thì nó lật ngược, giở trò lồng lộn, những anh chị em trưởng thành phải thật vất vả mới giữ nó được. Sau gần 3 giờ đồng hồ chúng tôi chống lại cái ác và mang ánh sáng quyền năng của Chúa thì nó cũng bị khuất phục nhưng nó lại rất giả trá và sự giả trá đó cũng được những người đầu đàn nhận ra và chúng tôi đã có ngày thứ hai.

Ngày thứ hai thì khi nó bắt đầu thấy chúng tôi vào phòng là nó co cụm người lại, chúng tôi lại bắt đầu hiệp ý cầu nguyện. Lần này thì chúng tôi có sử dụng thêm vào những vật có quyền năng của Chúa mong sớm giải thoát cho người chị em đáng thương của chúng tôi. Những là dừa mà chúng ta nhận được hôm Lễ Tro đã được chúng tôi dùng để xua trừ, chúng tôi phẩy nhẹ vào người nó nhưng nó cứ nói là rất đau, nó lồng lộn lên mỗi khi nghe những lời cầu nguyện trong tiếng lạ của những anh chị em trưởng thành, nó đánh, nó cắn từng người. Nhưng chúng tôi tin có Chúa đang nhận lời chúng tôi nên chúng tôi cũng lăn xả vào nó để dem ơn cứu độ của Chúa đến khắp mọi ngõ ngách và cuối cùng ngày hôm đó thì nó cũng chịu khuất phục. Trước khi khuất phục thì mắt của nó cũng long lên nhìn rất dễ sợ mà tôi nghĩ rằng nếu không có ơn Chúa thì khó có ai mà dám tới gần nó. Nhưng cho tới giờ phút cuối thì nó đã bị sự khuất phục bới quyền năng của Chúa và lòng kiên trì vững tin của chúng tôi. Giờ phút đó khi thấy người chị em của chúng tôi được giải thoát thì tôi thật sự thấy Chúa của tôi thật gần, gần đến nỗi tôi cảm nhận ra là Chúa đang ôm ấp chúng tôi trong vòng tay yêu thương của Người. Lúc đó với suy nghĩ ngây thơ của tôi là ma quỷ cũng biết nghe lời Chúa mà chịu khuất phục nhưng tôi đã lầm vì chúng thật ranh ma. Đến giờ tôi mới nhận ra, khi nhận ra thì tôi giật mình vì tôi còn quá ngây thơ khi nhìn về ma quỷ còn quá đơn giản. Có thể vì thế nên Chúa muốn tôi phải trải nghiệm thêm nữa để sau này khi đi cao rao Tin Mừng và ơn giải thoát khỏi ác thần của Chúa sẽ mạnh mẽ hơn nên chúng tôi lại có thêm ngày thứ ba.

Ngày thứ ba, khi vừa thấy chúng tôi là nó nói với những người thân của nó đuổi chúng tôi ra ngoài vì nó nói là chúng tôi đến để đánh nó và nó rất đau nên nó sợ. Thật ra thì cũng như tôi đã nói ở trên là chúng tôi chỉ dùng những vật có phép Đức Chúa Thánh Thần là là dừa của Lễ Tro, con tôi thì chỉ sử dụng Chuỗi Mân Côi để phẩy vào người nó. Lần này thì trong chúng tôi còn có một vị Cha Xứ, Cha đã có buổi nói chuyện với nó. Cha hỏi nó muốn gì và cần gì thì nó nói là nó muốn được xin lễ. (Xin phép cho tôi được cắt ngang một chút là khi Quý vị đọc tới đây thì tôi xin kêu gọi nếu ai có điều kiện và có dịp thì xin lễ hay cầu nguyện cho tất cả những linh hồn thai nhi vì nó cũng nói là còn rất đông nơi luyện ngục đang chờ đợi những lời cầu nguyện của chúng ta. ) và nó nói sau khi nó rời khỏi người chị em của chúng tôi thì nó sẽ trở về nơi luyện ngục. Tôi thật sự không dám nghĩ tới là những người mẹ, những người cha mà đã có lần nào đó làm những chuyện này sẽ nghĩ sao? Quý vị không biết là tôi đã khóc thật nhiều vì xót thương cho những sinh linh bé bỏng được tạo ra nhưng không bao giờ được mở mắt chào đời. Tôi chưa từng được làm mẹ mà trong lòng tôi còn phẫn uất như vậy liệu những linh hồn kia còn đau đớn hơn chúng ta như thế nào nữa. Tôi xin, một lần nữa tôi những ai đang mang trong mình một hình hài, một linh hồn thì dù vì bất cứ lý do gì chúng ta cũng không có quyền tước đoạt sự sống của chúng. Chúa của chúng ta đã rất yêu thương chúng ta, Ngài đã tha thứ, đã ban thật nhiều ơn cứu độ cho chúng ta để chúng ta noi gương Người mà biết xót thương đồng loại, huống gì nó là do Chúa ban cho chúng ta, tuy là con chúng ta nhưng chúng thật sự là con của Thiên Chúa vì trong Tân Ước tôi đã có được đọc Lời của Chúa là “ …Họ được sinh ra không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông nhưng do bởi Thiên Chúa….” (Ga 1,13). Vì thế khi bất cứ ai thực hiện việc này là xúc phạm Chúa, xúc phạm Lòng Thương Xót của Chúa. Còn những ai đã lỡ phạm rồi thì ngay giây phút này đây mau ăn năn thống hối trước Chúa, phải thường xuyên cầu nguyện xin lễ cho các linh hồn thai nhi để vơi bớt tội. Chắc chắn Chúa sẽ tỏ rỏ quyền năng lúc đó thì liệu còn dịp để ăn năn không.

Sau một lúc Cha nói chuyện thẳng thắng với nó thì chúng tôi cùng với Cha cầu nguyện, vừa mềm mỏng vừa dọa nạt nhưng nó vẫn lỳ lợm không bỏ cuộc có thể vì chúng nó đã được dẫn đầu bởi con Lux. Có lúc chúng tôi thật sự thấy bất lực và chúng tôi thật bất lực trong Chúa để Chúa tỏ quyền năng. Cuối cùng thì sau một hồi cầu xin Cha và chúng tôi cho linh hồn chúng nó được xin lễ thì nó ra khỏi người chị em của chúng tôi nhưng người Trưởng nhóm của chúng tôi vốn đã có nhiều kinh nghiệm trong những pha tình huống này nên quyết định là tối nay chúng tôi lại tiếp tục chiến đấu với cái ác nhân danh Chúa Yêsu Kitô. Thế là tôi lại có cơ hội được Chúa thử thách lòng kiên trì vì sự thương cảm tha nhân để tôi được ngày càng xứng với tình yêu của Cha Yêu của tôi. Ngày thứ tư của tôi sẽ lại bắt đầu, tôi chưa biết diễn tiến như thế nào nhưng trong tôi vẫn một mực tin rằng chúng tôi sẽ chiến thắng trong Danh và trong Vinh
Quang của Chúa Yêsu.

Ngày thứ tư của chúng tôi lại bắt đầu và chúng tôi được Trưởng nhóm tập hợp lại cầu nguyện và tuyên xưng đức tin. Chúng tôi cùng nhau hiệp ý cầu nguyện mời Chúa Yêsu Kitô và Mẹ Maria đến cùng chúng tôi để chiến đấu diệt trừ cái ác và đem ánh sáng cũng như ơn cứu độ của Chúa đến mọi nơi tối tăm. Hôm nay khi biết chúng tôi sẽ đến thì sự dữ đó đã trốn không muốn gặp chúng tôi nhưng tạ ơn Chúa là nó chọn phòng thờ, nơi đó là một ngôi phòng thờ Chúa Yêsu, Đức Maria, Thánh Cả Giuse và như thế thì chúng tôi càng dễ dàng khuất phục nó hơn vì nơi đó được tràn đầy Thánh Thần và chúng tôi càng vững vàng hơn nữa.

Chúng tôi bắt đầu cầu nguyện, sau khi cầu nguyện thì chúng tôi nhân danh Chúa Yêsu truyền lệnh và tạo một sức ép thật mạnh bằng lòng tin tuyệt đối vào Chúa thì nó bắt đầu có thái độ sợ sệt, chúng tôi lại tiếp tục hát bằng tiếng Thần Khí, nó tỏ ra rất sợ và bịt tai lại. Nó lại co cụm người lại, nó muốn vùng thoát khỏi chúng tôi nhưng chúng tôi quyết khép chặt vòng vây để tạo sức ép thật mạnh cho nó không chịu nổi mà xuất ra khỏi người chị em của chúng tôi. Chúng tôi quyết không để cho nó thoát, nó vùng vẫy như một con thú bị thương, nó vật vã. Chúng tôi vẫn mặc nó làm đủ trò mà chỉ biết nhắm mắt trao phó nó cho Chúa trừng trị qua những lời khẩn cầu khẩn thiết của chúng tôi. Sau đó thì nó giả bộ là nó đã xuất ra nhưng những người trưởng thành trong đức tin của chúng tôi nhận ra và chúng tôi lại vừa cầu nguyện trong tiếng lạ và hát tiếng Thần Khí thì nó lại tiếp tục giẫy giụa rất mạnh. Trưởng nhóm của chúng tôi nhân danh Đức Yêsu để hỏi nó là ai thì nó không nói, chúng tôi lại tiếp tục cầu nguyện. Trưởng nhóm của chúng tôi đã dùng một Thánh Giá bằng Đồng rất hiển linh của Chúa để đè đầu nó, bắt nó khuất phục và xuất ra nhưng nó không ra mà chỉ vật vã. Nó cứ làm trò như vậy hơn 1 giờ đồng hồ, chúng tôi thật sự rất mệt mà nhất là những anh chị em luôn phải dùng tiếng lạ để áp sát vào tai nó cầu nguyện, nó cũng vùng vẫy dùng sức mạnh để đánh những người này. Tôi thấy rất thương họ, họ làm chỉ vì để danh Chúa được tôn vinh nhưng họ lại bị cái ác đánh thẳng tay. (Từ đây tôi càng xác tín rằng khi chúng tôi có Chúa trong lòng thì những đau đớn về thể xác để danh Chúa được tôn vinh và để mang những ơn cứu độ đến cho mọi người và dù họ phải chịu nhiều thiệt thòi thì họ vẫn vui vẻ làm và không ngại gì cả. Liệu có ai hiểu hết để thông cảm mà chỉ nhìn những phút họ bị cám dỗ để rồi lên án hay chỉ trích. Tôi thật sự rất thương họ và bây giờ mỗi khi những lúc tôi tâm sự với Chúa tôi thì tôi luôn xin Chúa giữ gìn họ khỏi sự dữ và luôn đồng hành với chúng tôi mà không còn thử thách lòng tin của chúng tôi nữa.). Nó vật vã một hồi, chúng tôi lại nhân danh Chúa mà ra lệnh cho nó phải xuất ra bằng những giọng thật oai hùng và cấm nó nhập vào bất cứ người nào. Sau đó thì nó xuất ra, Quý vị không biết là khi biết nó xuất ra khỏi người chị em của chúng tôi thì tôi thấy hạnh phúc vô cùng, tôi đã thật xúc động khi biết là Chúa và Mẹ Maria luôn luôn đồng hành với chúng tôi. Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta hết Quý Vị ạ, Người muốn kéo dài như thế để cho con người thế gian tội lỗi như chúng ta phải biết học tính kiên trì, khiêm nhường để chỉ biết là Chúa mới là Đấng có thể làm tất cả. Cuối cùng thì sau hơn 2 giờ đồng hồ, có những anh chị em bị nó đánh vào mặt, đá vào chân rồi cắn vào tay nó thì đã chịu khuất phục bởi danh Chúa Yêsu Kitô và xấu hổ trước đức Khiêm nhường của Mẹ Maria mà xuất ra ngoài nhưng chúng trong thâm tâm chúng tôi vẫn chưa tin hẳn vì nó rất xảo trá nên chúng tôi lại có thêm ngày thứ năm để dùng oai linh của Chúa mà khuất phục nó hoàn toàn.

Ngày thứ năm của chúng tôi lại được đưa đến Nhà Nguyện nhưng nơi đây lại được xếp đặt rất trống trải và chúng tôi bắt đầu bằng những lời sám hối, thú tội của từng người trong chúng tôi. Những ai trong chúng tôi còn để trong lòng những tỵ hiềm, những giận hờn, những lời ràng buộc người khác v.v… ngay giờ phút này phải từ bỏ hết. Chúng tôi xin Chúa chúc lành cho những ai làm cho chúng tôi đau lòng, phiền giận và xin Chúa cho chúng tôi biết là chúng tôi đã có lúc nào đó làm cho người khác cũng đang hờn giận chúng tôi. Chúng tôi phải thật sám hối cùng Chúa để ơn cứu độ của Chúa đến với người chị em mà chúng tôi đã giúp trong mấy ngày qua.

Sau đó thì chúng tôi bắt đầu hát Thánh Ca để tôn vinh và ca ngợi Danh Chúa, sau đó chúng tôi bắt đầu đọc Kinh. Khi chúng tôi bắt đầu hát tiếng Thần Khí thì sự ác bắt đầu trỗi dậy, nó đảo mắt nhìn quanh, nó bịt tai lại để không nghe thì ngay lúc đó chúng tôi được cô Trưởng nhóm điều động từng người một cầu nguyện bằng tiếng lạ ( tôi thì không biết cầu nguyện tiếng lạ nên tránh sang một bên để đọc Kinh Mân Côi vì tôi tin là Mẹ Maria sẽ nhận lời qua lời chân thành và bất lực của tôi). Nó bắt đầu vùng vẫy, chúng tôi không ai để ý tới nó nữa, nó lăn quanh phòng, nó bắt đầu điên cuồng đánh cấu từng người một. Nó đánh trưởng nhóm của chúng tôi, nó tát người anh em của chúng tôi. Nó cố dẫy dụa, chúng tôi thả lỏng nó xem hôm nay nó sẽ bày trò gì. Chúng tôi để mặc nó tha hồ muốn làm gì và vùng vẫy tới đâu. Hôm nay quả thật nó lam rất nhiều trò, nó lăn khắp phòng nhưng chúng tôi vẫn luôn vây quanh nó để cầu nguyện nhưng tuyệt nhiên chúng tôi không đụng tới người nó. Sau một hồi nó cảm thấy không chịu nổi những lời cầu nguyện của chúng tôi thì nó làm trò giả trá với chúng tôi nó nói nó ra rồi và nó nói nó là người chị em của chúng tôi nhưng với kinh nghiệm của người trưởng nhóm, cô ấy không chấp nhận và nhân danh Đức Yêsu hỏi nó là ai thì nó không chịu nói. Chúng tôi lại tiếp tục cầu nguyện, từng người một cầu nguyện trong tiếng lạ và hát tiếng Thần Khí thì nó khiển người chị em của chúng tôi đứng dậy, nó bắt đầu nói tiếng đầu phục Đức Chúa Yêsu và cùng đọc Kinh với chúng tôi những nó vẫn chưa chịu xuất ra hẳn. Chúng tôi lại tiếp tục kiên trì cầu nguyện với niềm tin xác tín rằng Chúa và mẹ Maria của chúng tôi sẽ tiêu trừ chúng. Sau một lúc cũng gần 20 phút thì nó chịu ôm Thánh Giá Chúa Yêsu bằng Đồng của Trưởng nhóm chúng tôi ( cô đã mượn được từ một Nhà Thờ có đầy ơn phúc của Chúa). Trong lúc chúng hát ca tụng Danh Chúa, hát Thánh Ca và tiếp tục cầu nguyện thì tôi bỗng thấy nó rùng mình, nó rùng mình khoảng 3- 4 lần thì người chị em của chúng tôi ngã xuống đất và mắt thì nhắm lại như người ngủ mê.

Lần này thì quả thật nó đã xuất ra vì với kinh nghiệm của những người trưởng thành và kinh nghiệm thì họ đã nhìn nhận như vậy. Chúng tôi thật sự vui mừng vì Chúa đã nhận lời chúng tôi cầu xin để danh Chúa được tôn vinh. Nhưng! Chúa biết chúng tôi là những người còn nghĩ vào có thể dùng sức mình và Chúa của chúng tôi dạy chúng tôi phải biết kiên nhẫn hơn nữa và phải biết phó thác thế nào là đúng theo ý Chúa nên chúng tôi đã có ngày thứ sáu.

Theo như lời người thân của người chị em này thì suốt ngày hôm đó người chị em của chúng tôi rất bình an. Cô ấy cũng rước lễ, cũng làm nhiều việc nhỏ để giúp người thân. Chiều hôm ấy thì tôi có gặp cô ấy ở nhà thờ. Cũng ngoan ngoãn đọc Kinh rồi cũng làm dấu Thánh. Cô ấy thực hiện đầy đủ những động tác mà những giáo dân thường làm. Sau đó cô ấy cũng lên sinh hoạt nhóm với chúng tôi, chúng tôi cùng ca ngợi Danh Chúa và cầu nguyện. Tôi thấy cô ấy cùng ca hát, nhảy múa và đọc Kinh cầu nguyện thì tôi thật sự rất mùng và tin là người chị em của chúng tôi đã được Chúa giải thoát nhưng tôi đã làm khi vừa kết thúc giờ sinh hoạt thì con ác thần lại nhảy vào người chị em tôi. Thế là những chiến sỹ của Chúa lại phải chiến đấu vất vả vì lần này nó không còn là một mình nó mà nó là một bầy. Nhờ người thân của người chị em này đưa chị được về tới nhà thì nó vội vàng chạy vào phòng, khóa trái của lại. Nó biết là những anh chị em của tôi đang đi theo nó để triệt tiêu nó nên nó cố thủ, nhưng ma quỷ thì vẫn là ma quỷ,
vẫn rất ham ăn. Nó nói là nó muốn ăn xôi thế là người thân của người chị em này mới dụ dỗ nó ra ngoài và đưa nó lên phòng thờ. Nơi đó nó lại bắt đầu giở chiến thuật khác để đối phó với chúng tôi. Nó đuổi cô Trưởng nhóm, nó nói cô làm phiền nó, nó mệt, nó muốn ngủ nhưng cô trưởng nhóm của chúng tôi cùng với những anh chị em đi cùng hôm đó quyết không buông tha nó, lần này thì nó gần như thay đổi hẳn. Nó không trả treo đòi hỏi nhưng nó đổ lỳ, nó nghĩ là chúng tôi không đủ sức để chóng lại nó nhưng nó quên là trong chúng tôi luôn có Chúa. Lúc đó thì chúng tôi không thèm để ý gì tới nó mà chỉ nhắm mắt cầu nguyện mặt cho nó bày trò gì. Chúng tôi ca hát, tôn vinh, tuyên xưng đức tin nơi Chúa. Nó đã quần thảo cùng chúng tôi tới gần 3 giờ sáng. Những anh chị em và trưởng nhóm của chúng tôi lúc đó thì quả thật hết sức lực, họ đã bất lực hoàn toàn thì chính ngay giờ phút đó Cha của chúng tôi đã ra tay. Nó dã bị triệt hạ hoàn toàn. Từ đây chúng tôi càng xác tín rằng đúng là con người chúng ta không thật lòng, miệng thì lúc nào cũng là “con phó thác cho Chúa” nhưng trong lòng vẫn còn chút gì đó vấn vương nên qua bài dạy này của Chúa thì Chúa rất mong chúng ta hãy phó thác một cách trọn vẹn thì mới mong được Chúa ra tay hoàn toàn.

Cô trưởng nhóm của chúng tôi là một người nhiều kinh nghiệm trong những việc diệt trừ cái ác như vầy nên có có nói với chúng tôi là phải tiếp tục cưu mang và cầu nguyện tiếp cho người chị em này đến khi nào Chúa hoàn toàn chiếm hữu thì chúng tôi mới thôi. Và chúng tôi có ngày thứ bảy.

Hôm nay thì chúng tôi chỉ ca hát và tuyên xưng đức tin, chúng tôi tùng người thay phiên nhau dùng từng câu trong Tin Mừng để cầu nguyện cho người chị em này. Chúng tôi cũng hướng dẫn và khơi gợi những quá khứ đau buồn bay lỗi lầm của chúng tôi cũng như của người chị em này để chúng tôi cùng nhau sám hối trước Chúa. Tạ ơn Chúa là sau khi người chị em này nói ra tất cả thì Tình Yêu của Thiên Chúa đã đầy tràn trong lòng chị và đã hiện lên gương mặt chị một nét đẹp hiền lành và phúc hậu. Bay giờ thì tôi mới hiểu là làm sao mấy con quỷ kia có cơ hội để chiếm hữu chị là trong lòng chị không có tình thương của tình mẫu tử đối với con thơ ( vì khi có thai thì chị được một bác sỹ nào đó đã phán một lời rất tại hại là con chị sẽ bị di tật và song sinh, chính vì nỗi hoang mang này đã làm cho thần trí của chị mụ mị, không sáng suốt và một lần chị đã bị quỷ xúi giục đưa cô em gái đi phá thai). Bao nhiêu sự kiện mà nếu không có Chúa thì chúng ta nghĩ là đó cũng là chuyện bình thường, vì chính những chuyện bình thường đó mà phát sinh ra bao nhiêu là hệ lụy. Rất may mắn là trên thế gian này còn có Chúa, một Vị đức độ, nhân từ, khoan dung, Người đã nhìn ra hết và Người để cho con người tội lỗi chúng ta tự do lựa chọn để rồi Người lại ban ơn cứu độ chúng ta.

Và càng vui mừng hơn là Chúa đã tin và dùng những người con tôi lỗi của Chúa như Người trưởng nhóm của chúng tôi và những anh chị em trưởng thành trong đức tin để Nhan danh Chúa đi tiêu trừ cái ác để Danh Chúa của chúng ta càng được tôn vinh và rạng ngời hơn.

Khi tận mắt chứng kiến những trò giả trá, những hành động điên cuồng khi nó nghe danh Chúa và những câu kinh, những lời cầu nguyện trong tiếng lạ cũng như những lời hát tiếng Thần Khí thì tôi mới biết được rằng ma quỷ đúng là ghê gớm, hung tợn. Đặc biệt là vào ngày thứ ba trong nhóm chúng tôi có một chị đã được thấy gương mặt thật của nó, nó đã nhăn ra hai răng nanh của quỷ và khỏng ba người nữa thì được nghe nhiều tiếng lạ giống như là bọn nó cũng tập hợp lại để chống đối chúng tôi. Tôi lại càng xác tín rằng Chúa của chúng ta thật sự là Đấng đầy quyền năng và cao trọng trên hết mọi sự lại thêm Đức khiêm nhường của Mẹ Maria cũng là vũ khí để chúng tôi dùng để tiêu trừ cái ác.

Chúng tôi biết rằng sau khi chúng tôi được Chúa cho vay oai linh, quyền năng và Danh Chúa để tiêu diệt cái ác mà tôn vinh Danh Chúa thì chúng tôi cũng phải thật có gắng vượt qua những khó khăn, những sự chống phá của satan mà nhất là vị đầu đàn của chúng tôi. Người sẽ chịu trực tiếp vì nó không muốn chúng tôi tồn tại để tiêu diệt nó thì nó phải dùng đủ mọi cách để triệt hạ người đầu đàng và làm tan rã chúng tôi để nó được tung hoành hơn. Tôi xin mọi người sau khi đọc những cảm nhận về nhật ký nhân danh Chúa mà đánh tan cái ác của tôi thì sẳn lòng góp cho chúng tôi một lời cầu nguyện là xin Chúa giữ gìn chúng tôi được một lòng trung kiên cùng Chúa.

Sau khi đọc bài chia sẻ này thì tôi rất cầu mong Quý vị cùng với tôi cầu nguyện cho những con người đang có ý định là trụt ra khỏi cung lòng mình những hình hài bé nhỏ, những linh hồn vô tội hãy sớm nhận ra đây là một việc làm rất rất vô nhân đạo. Chắc chắn chính mình sau này phải gánh chịu hậu quả mà đã là hậu quả thì thật không nhẹ chút nào cả. Sớm tỉnh thức để còn được cơ hội sám hối, sớm nhận ra để còn nhận được ơn cứu độ.

Sau cùng là tôi có một điều cầu xin những vị y bác sỹ về sản khoa, khi các vị cho ra một kết quả cuối cùng đến bệnh nhân tôi xin các vị phải thật cẩn trọng lời nói của mình. Tôi không quan tâm các vị là vô thần, đạo Phật hay Đạo Công Giáo nhưng tôi xin Quý vị hãy lấy cái y đức, lời thề trước Tượng Thầy Hypocrate để làm lẽ sống cho nghề nghiệp của mình. Bao nhiêu người đã vì những phát ngôn của Quý vị mà phải tước bỏ đi những linh hồn vô tội.

Chân thành cám ơn!
Kính gởi quý vị phần kết của cuộc trừ quỷ do nhóm Kinh Thánh Cầu Nguyện (Nhà Thờ Mai Khôi SG) thực hiện. Có những trường hợp phải mất một thời gian dài, có khi cả tháng trời, thì người ta mới trục xuất ma quỷ ra khỏi nạn nhân được. Tôi phải đợi một thời gian khá lâu sau lần trừ quỷ trước, để bảo đảm là nạn nhân đã hoàn toàn được giải thoát thì tôi mới gởi tới quý vị bài tường thuật phần kết. Tiện đây tôi cũng xin được chia sẻ với quý vị một vài điểm về vấn đề trừ quỷ mà đa số chúng ta không có dịp nghiên cứu nên có thề bị hiểu lầm:

1) Bên GH Tây Phương, thì người trừ quỷ phải là một Linh Mục được Đức Giám Mục ủy quyền; nhưng đa số nhiều nơi thuộc GH Đông Phương thì không phải hạn chế bởi luật đó, nên có những người không được GH ủy quyền mà vẫn trừ quỷ được. Sở dĩ GH Tây Phương có luật đó, vì trừ quỷ là một việc rất phức tạp và đòi hỏi người trừ quỷ phải có nhiều kinh nghiệm. Nếu như việc trừ quỷ không thành công, thì chính nạn nhân còn bị nguy hiểm thêm, và GH còn bị mất uy tín nữa.

2) Trừ quỷ là người ta nhân danh Chúa Giêsu để tống xuất quỷ dữ ra khỏi nạn nhân, nên người trừ quỷ không cần phải là người thánh thiện hay không vướng tội trọng thì mới trừ được. Tuy nhiên, nếu người trừ quỷ không đủ kinh nghiệm và có đủ bản lãnh như lòng đạo đức và đức tin vững mạnh, thì người trừ quỷ có thể biến thành nạn nhân của ma quỷ!

3) Nạn nhân bị quỷ ám hay quỷ nhập không nhất thiết là vì nạn nhân có tội lỗi. Có những trường hợp nạn nhân có thể rước Thánh Thể được.

4) Cần phân biệt trường hợp bị quỷ ám và bị quỷ nhập. Quỷ ám là nạn nhân luôn bị tà khí chi phối về tư tưởng, ước muốn, v.v.. để nạn nhân phạm tội. Quỷ nhập là thân xác của nạn nhân hoàn toàn bị ma quỷ chi phối. Những trường hợp như hay bị chia trí trong lúc đọc kinh cầu nguyện, nhất là chia trí trong Thánh Lễ Misa lúc nghe Lời Chúa và LM giảng giải là không phải bị quỷ ám nhưng là bị ma quỷ cám dỗ. Những trường hợp như người ta thù ghét hờn giận hay ham muốn vợ chồng người khác cũng là bị ma quỷ cám dỗ.

5) Ma quỷ chỉ có thể nhập vào thân xác của nạn nhân mà không thể nào nhập vào linh hồn của nạn nhân được.

6) Lý do bi quỷ nhập phần nhiều là vì người ta hay chơi những trò có tính cách tiếp cận ma quỷ hoặc là dùng quyền lực của ma quỷ như cầu cơ, lên đồng lên bóng, chơi bùa ngải, xử dụng ma thuật, thiền, v.v..

7) Ma quỷ không thể làm hại thân xác của bất cứ một ai như giết chết, nhập xác, v.v... nếu Thiên Chúa không cho phép chúng. Dĩ nhiên chúng có quyền cám dỗ người ta, vì Chúa cho phép chúng cám dỗ bất cứ ai. Nhưng con người có tự do toàn quyền quyết định nghe lời chúng hoặc chống lại chúng, cũng như con người có tự do đón nhận hay chối bỏ tình yêu của Ngài!

8) Phương cách đề phòng ma quỷ hữu hiệu nhất, là ăn chay, cầu nguyện, hãm mình, làm việc bác ái, tuân giữ Lời Chúa và siêng năng lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể.

Kính chúc quý vị có nhiều ơn Chúa Thánh Thần để nhận biết và xa lánh những mưu mô xảo quyệt của ma qủy, vì Satan chính là thầy của những sự dối trá!

Joseph V. Bùi
nguồn: http://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=26404