Vấn đề của tôi cũng khá dài dòng. Tôi xin kể ra đây, rất mong nhận được lời khuyên và giải đáp. Xin cảm ơn trước tất cả các ACE, các cao nhân quan tâm đọc đến bài của tôi.
Các đây 1 tháng - chú tôi ở SG mơ thấy bà nội tôi mất được 2 năm về nói "Gặp, gặp...". Chú rất sốt ruột, thúc giục tôi ở HN đi đăng ký ở Đông Tác để gặp các cụ xem OB tôi cần gì. Tôi đưa bố tôi đến, ĐK cầu siêu và giao lưu với người âm. Trong buổi giao lưu đó, có 2 người bị nhập là chị gái tôi và tôi. KLhi nhập vào chị tôi thì vong không nói nhiều. Nhưng khi nhập vào tôi thì nói cười rất nhiều với con cháu. Mọi người ra về phấn khởi, hoan hỉ và tin tưởng 100%. Tuy chỉ có tôi thắc mắc mấy điểm sau:
1./ Khi tôi bị vong nhập, cảm giác rất rõ ràng sự khác thường: mắt nhamứ nghiền, nước mắt chảy ra, người rung lắc.... nói chung là cười, nói khóc không do chủ ý của mình. Nhưng tôi vẫn hoàn toàn tỉnh táo, tôi vẫn suy nghĩ, và vẫn nhớ tất cả những câu hỏi, những câu trả lời. Tại sao lại như vậy?
2./ Khi hỏi là bao giờ bốc mộ OB tôi thì OB tôi bảo rằng sang năm, ngày thì hỏi thầy... Tôi thấy nhiều người bảo thường thì người âm sẽ hướng dẫn luôn. Tại sao bà nội tôi lại không hướng dẫn, hay do lúc đó tôi suy nghĩ là không bết ngày nào nên câu trả lời là tôi trả lời chứ không phải bà? -> Tôi lo lắng không biết những điều các cụ, các hương linh nhà mình nói có phải là các cụ nói không hay là đấy là suy nghĩ, là tiềm thức của tôi, mặc dù tôi không cố ý và không bao giờ có ý Dám như thế? Có 1 lần tôi cố mở mắt ra nhunưg không thể, mắt cứ bị túm chặt lại, thấy có 1 quầng sáng màu mỡ gà, ở giữa 1 điểm tròn bằng quả bóng bàn màu đỏ như mặt trời. Tôi sợ không dám có ý định mở mắt ra nữa.
3./ Bác ruọt tôi ốm, do các cụ bả là tại nhà chồng của bác dười âm có vấn đề. Tôi khuyên bác cầu siêu và áp vong các cụ bên gđ chồng bác. Hôm áp vong nhà bác tôi đi giúp. các vong lại áp vào tôi.. CŨng cười, nói, khóc... không theo chủ ý của tôi nhưng tôi vẫn tỉnh táo, vần suy nghĩ. Và vẫn mang theo thắc mắc là có phải tôi nói hay các vong nhà bác nói vì tôi nói nhầm tên của 1 người cháu bên gđ chồng bác. ?
4. Trước đây Gđ nhà chồng toii cũng đi áp vong ở ĐT nhưng chỉ có 1 ông nội lên nhưng không nói chỉ khóc, nên sau khi thấy nhà ngoại rất thành công, tôi cũng đa ĐK cấu siêu và áp vong cho gđ nhà chồng. 1 lần nữa vong lại nhập vào tôi liên tục.
Lần này có 1 vong nhỏ nhập vào tôi. Khi vong vừa nhập vào, tôi cũng cảm thấy ngay là trẻ con, tôi cảm thấy là cậu bé đỏ, trong đầu tôi còn thoáng nghĩ, không biết là của ai, của BMC, hay của EC, hay của chính VC tôi vì tôi cũng có 1 lần nhỡ KH, chậm mất 1 tuần phải đi ĐHKN. Vong bé đó xưng là của BMC tôi.
Sáng áp vong xong, chiều cả đại gđ giải tán, ai về nhà người đó. Tối hôm đó, điêu kỳ là xảy đến với tôi. Sau kho cho các con ăn uống tắm rửa xong và ru các con ngủ, tôi liên tục có cảm giác bị nhập, không cưỡng lại được. Tooi vf chống làm đủ mọi cách nhưng hoàn toàn bất lực. Tôi đành để vong nhập. Hóa ra là chú bé em chồng tôi. CHú bảo ở đây thấy vui, muốn ở với AC... nói chung là nõi chuyện nhiều. Chống tôi rất vui, vì thấy mình có thêm 1 người em, 1 người bạn, thấy gần gũi với thế giới bên kia. Mấy ngày sau đó lúc thì tôi là tôi, lúc thì chú nhập... có khi tôi và MC đang nói chuyện nhác đến chú (tôi xin phép được gọi là Cò, vì chính vong yêu cầu chồng tôi gọi là "thằng em cò của anh!") thì Cò nhập luôn và bảo MC tôi rằng "con đây, mẹ hỏi gì thì cứ hỏi luôn đi!?".
Nhưng tôi thắc mắc, gần đây, sau khi bị thế, tôi sợ mình bị thần kinh không bt nếu cứ để vong nhập nhiều quá nên có tụng "đại thừa bát nhã tâm kinh", tụng chú " Bạch y đại sỹ linh cảm thần chú", niệm "án lam"... thì gần đây có 1 vài lần chồng tôi muốn gặp cò, cò có nhập vào tôi nhưng không nói gì nữa. Tôi muốn hỏi ai biết tại sao không? Vì tôi đọc chú hay vì thần linh không cho, hay có gặp điều gì phiền não? Ý Cò nói rằng các cụ nhà tôi không cho nói nhioêù, nói linh tinh nhưng vì trước khi hỏi Cò VC tôi cũng phán đoán vời nhau hay là như vậy. Tôi chỉ sợ suy nghĩ của mình , tiềm thức mình suy nghĩ như thế nên khi áp vong, lại nói ra đúng những suy nghĩ của mình thì thật chẳng có giá trị gì cả.
5./ Còn điều này nữa, cả gđ đang rát mong cô EC có con , Cò bảo trong tháng trước là có bầu nhưng vẫn không có? Tại sao thế? Có khi nào vong nói sai không?
Có ai trả lời giúp tôi với! Xin đa tạ!