.Cuộc đời ngắn ngủi không cho phép anh hy vọng quá xa !!

..Anh đã sai khi quyết định bước vào đời ..... để mơ một hi vọng xa vời !!
... 3 năm tuy khổ cực muôn phần nhưng nghĩ đến em và tương lai anh lại có nghị lực !! em đã cho anh nghị lực bước típ và cũng chính em đã lấy nó khỏi tim anh

.... a/c/e đọc xong đừng cười thằng khờ này nhé :) GT đã từng ước ao sẽ 1 lần rút khỏi những cuộc chơi , sống 1 c/s yên bình bên người mình thương

..... rồi 1 ngày kia ông trời cũng không phụ mình ... wen em trong 1 lần tán gẫu trong ZP ... chỉ là đùa vui nhưng rồi lại tìm thấy dc nìm vui nho nhỏ trong những câu nói rất bâng quơ như trẻ con :) ...

....... rồi ngày tháng trôi rất nhanh ... thắm thoắt cũng vài tháng ... yêu nhau trong những tin nhắn trẻ kon ấy :) T thấy mình tìm lại được con người thật .... nhìu lần tâm sự ... vì em T đã bỏ c/s bon chen ... giả tạo ... thấy người nhẹ hẳn ... sống với tình yêu chân thành ... không vì danh lợi !!

......... T mơ 1 ước mơ .... hahaa ước mơ chẳng ra gì với nhìu người ... nhưng đối với T nó lớn lắm kìa , nó không huyền ảo , không bí ẩn như những chú thuật đã từng mang lại cho T nguồn say mê vô bờ
......................... Nhưng .........

Ước mơ của 2 đứa ... à không chỉ riêng của thằng khờ này thôi :) .... nó ấm áp , lung linh ... 1 c/s bình dị .... có 1 công việc chân chính đủ lo cho ba mẹ và em !! sinh 1 đứa con gái như ý thích của em .... Dương ... gì nhỉ , em thích 1 ngôi sao nhỏ , T thích 1 góc trời bình lặng ... Dương Phương Tú có lẽ sẽ rất hay ....

....... Rồi ... 1 ngày kia sau 6 tháng wen nhau :) ... 11/3/2011 ... em đi lễ cha diệp cùng má !! hì ... biết trước 10 ngày ... 10 ngày ấy mỗi sáng thức dậy mình cứ cười ngây ngô ... vui lắm ... hạnh phúc lắm ( lục lại kí ức vui vẻ bít bao :) ) 11/3 từ cà mau chạy đến giá rai .... đoạn đường mình đi hàng trăm lần ... nhưng sao 10h mấy mà nắng đẹp quá :) gió mát ghê ... đến gặp em ... hì wen nhau bao lâu ... gặp mặt ... em không quá xinh ... nhưng chỉ thế là đủ ....

.... Trước đó T nhớ em nói em không thích người ít nói quá ... uầy khó khăn đây ... T tập , đi bên em cố nói cho em vui ... nhưng sao lãng xẹt quá :yawn: không hiểu sao khi yêu ai rồi thì xạo cỡ nào cũng không dc ... miệng đắng nghét chỉ bít cười cười và cười đến cứng hàm ... nhưng vui lắm ....

......... Yêu nhau 1 thời gian không gọi là dài lắm ... gặp nhau được vài giờ .... nhưng T vẫn nhớ ... nhớ rõ cái nốt ruồi bé tí trên môi em ... gương mặt y như ctrai đầy ngổ ngáo , có lẽ sẽ không bao giờ quên dc

..................... Rồi thời gian trôi ......

.... Thái hứa , 3 năm chỉ 3 năm thôi .... xin hãy tin anh ... 3 năm thôi anh sẽ có 1 sự nghiệp vững chắc sau khi em ra trường ... rồi ước mơ sẽ thành sự thật ....

....... T bước đi ... làm ngày 8 tiếng ... rảnh về học sửa xe sau này mở 1 tiệm bán phụ tùng nho nhỏ .... cực khổ thì cũng không có gì là cực khổ ... nhưng phải từ bỏ những chuyến đi chơi .... bỏ đi nhìu thói quen hằng ngày :)

.... vì cuộc sống T không tập trung vào kinh kệ gì được nữa .... không đựoc sự chăm sóc chu đáo như ở nhà .... nhưng mỗi lần nghĩ đến em .... nghĩ đến tương lai với 1 gia đình trong mơ thì mệt mỏi ... những cơn buồn ngủ chợt biến mất

.... hì những tưởng thế này thì 3 năm đâu có gì gọi là quá dài ... nhưng không biết vì sao ... sau những ngày mệt mỏi ... lâu lâu T lại tranh thủ 1 tí thời gian ... dù chỉ 30 phút thậm chí 5 phút để online với sự đợi chờ đựoc gặp em .... hay là cười tít mắt với một vài cái mess " em nhớ anh , bờm ạ " ... " anh đâu rồi , nhớ anh quá , hun hun hun " .... nhìu khi ngồi cười mà mấy nhỏ kế bên cứ xì xầm ... "á thằng này miền núi hay sao mà chat chít cũng cười như điên " ... mặc kệ bọn mài ... don't care ... bờm mà :)
.......... Lại thêm một thời gian .... mess em thưa dần .... rồi lâu lâu dường như mess cho có lệ :) ... không sao chỉ cần bít T vẫn hiện hữu đâu đó dù chỉ một chút trong suy nghĩ của em là vui rồi :)

...... Dần dần .... 1 khoảng cách vô hình nhưng lại làm mình cảm nhận rõ ... èo .... chắc suy nghĩ vu vơ .... rồi cảm nhận vài lần nữa , cứ như đang thiền định cảm nhận thiên nhiên =)) .... khoảng cách ngày càng rõ , T không muốn tin ... T đã hứa rồi mà ... giũ bỏ cái cách sống ngụy trang ... khoác lên mình một bản mặt giả tạo .... sẽ thật lòng .... không dối em điều gì .... dù chỉ là một điều thật nhỏ nhoi !! nhưng ... mình không phải là đứa trẻ ... thủ thuật IE mình cũng đủ dùng ... èo ...

Em đã cho anh một nghị lực phi thường để vượt qua mọi khó khăn......................
... rồi em lại lấy nó ra khỏi anh một cách lặng lẽ , từng giây từng giây , cảm ngộ những đau đớn