Theo lời của Đạo Hữu Nhật Nguyệt nói vừa nãy thì Mù Lòa nghĩ là còn nhiều vị Đạo Hữu chưa biết Mù Lòa đã có dấu hiệu thuyên giảm.Cho nên Mù Lòa xin làm topic này để gửi lời cám ơn chân thành đến các Đạo Hữu đã quan tâm,gọi điện thăm hỏi,chữa bệnh,an ủi...Thậm chí cả bắn tiền điện thoại cho Mù Lòa trong thời gian qua.Mù Lòa cảm thấy vui vì một kẻ "cùi bắp" như mình là được đối xử tử tế,thậm chí nồng hậu đến vậy,Mù Lòa cảm thấy an ủi nhiều lắm.
Cám ơn huynh hieppolo đã bắn tiền cho đệ.Nhờ số tiền của huynh mà đệ có thể liên lạc đến các quý ân nhân.Cám ơn bác diemvuonglenh người đã chỉ dạy cho Mù Lòa kiếm thầy giỏi .Cám ơn huynh richadhieu đã chữa nhân điện cho đệ. Cám ơn toa thuốc của huynh DaiBatNha và còn nhiều ân nhân khác !.
Cám ơn ƯU ĐÀM HOA,Vân bình,Cá Mập,Ixdexp,splen,trannhat,... đã động viên,an ủi Mù Lòa rất nhiều .

Cầu trời sẽ đền đáp các vị thật nồng hậu. Và rất muốn đền đáp tấm chân tình này,ở đời không mấy ai tốt với mình,cho nên ai còn tốt với mình thì phải biết trân trọng !