Hưởng ứng bạn RPe bài thơ nào!

Chùng.

Chùng lại những hối hả
Rào giậu những âm ba
Gần xa và khoảng cách
Nghe mưa đụng mái nhà

Đường bụi đỏ khơi xa
Mắt hoa mờ sắc đỏ
Hè gió đi về tối
Giờ thì hết tháng ba…


Ta thì hóa bao la
Cả bốn bề không thấy
Đời sống như tờ giấy
Họa vời nét phong ba

Ta nằm trên chiếu hoa
Nghe bốn bề sóng gọi
Người đi như đàn sói
Giữa núi đồi trăng soi


Mặt trời thì lẻ loi
Cháy mình cho bóng đổ
Bao nhiêu là cái hố
Đụn bời bời mây thô


Tóc trắng vẫn nhấp nhô
Cơ đồ như mây khói
Cong như là dấu hỏi
Ngược xuôi chấm đỉnh đầu


Ta nằm trên nương dâu
Lắng nghe chim chiền chiện
Tằm mài nghiên vẽ kén
Hạ miền đã loen nghoen…


Cài then giọng mưa rơi
Bằng mực phơi… mùa phượng!


rose4rose4