Trang 3 trong 3 Đầu tiênĐầu tiên 123
kết quả từ 41 tới 58 trên 58

Ðề tài: Thần chú của Mật Tông

  1. #41
    Đai Nâu Avatar của talida
    Gia nhập
    Aug 2012
    Nơi cư ngụ
    Bố Đạt La Cung
    Bài gởi
    388

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi khahuy_qn Xem Bài Gởi
    khahuy la người mới , nên cho khahuy hỏi. có người chi cho khahuy đọc UM, lại AN vậy từ nào đúng?
    Án là tiếng việt dịch từ tiếng hoa,úm là tiếng hoa dịch từ tiếng phạn,chữ này là mẫu tự chơn ngôn,khai sinh ra các chú văn khác,khuyên bạn nên dùng âm chuẩn tiếng phạn là "Om",nhưng về cách thức thì tùy đọc chữ nào cũng đúng...ăn thua ở sự thành tâm thui...sai sót chút ít phật bồ tát k bắt lỗi đâu...
    TaLiDa=>Tà Là Tao Đá
    খুব খুব সন্ত্রাসবাদ চূড়ান্ত পাগল ফ্যান্টাসি নির্বাণ জৈব :praying:2

  2. #42

    Mặc định

    vẫn online mỗi sáng hả bác Talida

  3. #43
    Đai Nâu Avatar của talida
    Gia nhập
    Aug 2012
    Nơi cư ngụ
    Bố Đạt La Cung
    Bài gởi
    388

    Mặc định

    ờh...ngủ ít cháu ạ
    TaLiDa=>Tà Là Tao Đá
    খুব খুব সন্ত্রাসবাদ চূড়ান্ত পাগল ফ্যান্টাসি নির্বাণ জৈব :praying:2

  4. #44

    Mặc định

    Cho kẻ ngu muội này xin hỏi là nên trì tụng chú vào thời điểm nào trong ngày là tốt nhất ? Có người nói nên trì buổi sáng sớm ( 3 - 5 giờ ) vì lúc đó yên tĩnh, tâm khẩu ý trong sạch nên sẽ dễ có kết quả hơn. Có người thì nói trì tụng vào buổi tối ( 21 - 23 giờ ) vì sau một ngày làm việc mệt mỏi thì trì tụng để hóa giải mệt mỏi muộn phiền sau 1 ngày làm việc để tâm hồn được giải thoát. Cũng có người nói là trì tụng bất cứ lúc nào có thời gian rãnh rỗi. Vậy đâu là đúng. Mô phật...

  5. #45

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi FireSnake Xem Bài Gởi
    Cho kẻ ngu muội này xin hỏi là nên trì tụng chú vào thời điểm nào trong ngày là tốt nhất ? Có người nói nên trì buổi sáng sớm ( 3 - 5 giờ ) vì lúc đó yên tĩnh, tâm khẩu ý trong sạch nên sẽ dễ có kết quả hơn. Có người thì nói trì tụng vào buổi tối ( 21 - 23 giờ ) vì sau một ngày làm việc mệt mỏi thì trì tụng để hóa giải mệt mỏi muộn phiền sau 1 ngày làm việc để tâm hồn được giải thoát. Cũng có người nói là trì tụng bất cứ lúc nào có thời gian rãnh rỗi. Vậy đâu là đúng. Mô phật...
    CÁI NÀO CŨNG ĐÚNG.

  6. #46

    Mặc định ban HOA TU LIEN giải thích rỏ ràng cho mình học hỏi với

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HoaTuLien Xem Bài Gởi
    thưa đạo hữu,mật tông Phật pháp.theo Muội HTL không nên theo như
    'Mật tông thiên đình", mât tông trên hoa sen tren đá cũng không phãi, còn tam mat .net thi ông thanh hùng đó không phải chánh pháp , còn mật tông Phật thì là tự tu hành,trì giới nghiêm Tu hành như Phật dạy, không có chuyện thỉnh Khăn Ấn, điểm đạo internet ji đâuu nghe
    càng không có vụ ngồi mà tưỡng cho ra các chữ Thần chú chơn ngôn.
    QUÁN : LÀBAN NIỆM CHÚ KHÔNG CÓ QUAN GÌ HẾT, rồi khi thân tâm mình trong suốt<mình cầu các chân ngôn đó trên kinh đàn< Khi nào kinh đàn hiển ra các chân ngôn có màu sắc khác nhau thì Khõi cầu nửa, Từ đo về sau thì trì bình thương ,NHU PHÂN bài trên HTL viết,
    Trong chánh pháp Phật hong có cái vụ tưỡng tượng,T6am trong suốt,Thì các chữ thân chú với màu sắc nó tụ hiện ra rỏ ràng.Lúc đó bạn niêm 1 câu ra tiếng,thì Chân ngôn đó nó từ Pháp thân bạn hiện ra,Chấn động 3 cõi, hữu tình địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh các tội nhân được về cõi Phật, cõi lành, Xong việc chơn ngôn chạy vào nguơi hành giả lại,,
    "KHÔNG TIN thì không ĐŨ DUYÊN nhưng xin chớ phĩ báng ,MUỘI HTL xin cảm ơn"
    chào bạn HOA TU LIEN hồi nào tới giờ mình chỉ căn cứ theo tài liệu mật tông của thày già mà trì hàng đêm . tính đến nay cũng gần giáp năm rồi nhưng cũng đâu thấy gì .mà minh cũng không dám nhận lá thiên thơ gì đó của hội mật tông ở trên mạng (vì sợ còn nặng nghiệp ) mỗi đệm mình trì 5xau chuỗi (5 x 108 ) bài NGŨ BỘ CHÚ và cũng đã có tự quán đảnh cho mình . xin hỏi bạn có kinh nghiệm gỉ trong việc tu tập vả hành trì mật tông vui long chi giáo giúp minh với .cám ơn ban nhiều email của mình là hunghuynh402010@yahoo.com , chúc bạn tu hanh tinh tấn
    Last edited by hunghuynh40; 16-06-2014 at 02:55 AM.

  7. #47

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HoaTuLien Xem Bài Gởi
    thưa đạo hữu,mật tông Phật pháp.theo Muội HTL không nên theo như
    'Mật tông thiên đình", mât tông trên hoa sen tren đá cũng không phãi, còn tam mat .net thi ông thanh hùng đó không phải chánh pháp , còn mật tông Phật thì là tự tu hành,trì giới nghiêm Tu hành như Phật dạy, không có chuyện thỉnh Khăn Ấn, điểm đạo internet ji đâuu nghe
    càng không có vụ ngồi mà tưỡng cho ra các chữ Thần chú chơn ngôn.
    QUÁN : LÀBAN NIỆM CHÚ KHÔNG CÓ QUAN GÌ HẾT, rồi khi thân tâm mình trong suốt<mình cầu các chân ngôn đó trên kinh đàn< Khi nào kinh đàn hiển ra các chân ngôn có màu sắc khác nhau thì Khõi cầu nửa, Từ đo về sau thì trì bình thương ,NHU PHÂN bài trên HTL viết,
    Trong chánh pháp Phật hong có cái vụ tưỡng tượng,T6am trong suốt,Thì các chữ thân chú với màu sắc nó tụ hiện ra rỏ ràng.Lúc đó bạn niêm 1 câu ra tiếng,thì Chân ngôn đó nó từ Pháp thân bạn hiện ra,Chấn động 3 cõi, hữu tình địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh các tội nhân được về cõi Phật, cõi lành, Xong việc chơn ngôn chạy vào nguơi hành giả lại,,
    "KHÔNG TIN thì không ĐŨ DUYÊN nhưng xin chớ phĩ báng ,MUỘI HTL xin cảm ơn"
    Còn điều này nửa, quý vị tu Phật thì đừng nên quá ảo tưởng cho bản thân. Ai đã theo pháp nào thì cố mà thành thục một pháp đi, rồi muốn sang pháp khác thì sang, đang là tịnh, chưa thấy tịnh đâu nhảy qua thiền, hết thiền rồi sang mật, hổ lốn, hằm bà lằng, xắn cấu cái nào cũng chơi, điều gì cũng muốn hết, cuối cùng thì cũng chẳng ra làm sao cả. Đã là tịnh thì cứ tịnh, khi đã tịnh được thì trong tịnh đã có thiền rồi, trong các bài tụng hàng ngày cũng đã có lời mật chú rồi. Ai dám đảm bảo là tôi tu mật là tôi sẽ thành Phật ngay trong kiếp này không? Và mật thì vừa là bí mật, vừa là mật ngọt, nên dễ dụ người, mà cũng dễ dụ ruồi bám vào, nên cũng tương đương với hai pháp kia, cái nào nó cũng có cái lợi và cái hại riêng. Và nếu tôi chẳng theo đạo nào cả, không cần tu luyện gì cả, mà chỉ cần thuần đạo đức, hành thập thiện, bố thí, cúng dường thì tương lai chắc chắn sẽ tái sanh sang cảnh giới lành mà thôi.
    Và còn điều này là điều mà mà các Phật tử thường hay nhầm lẫn giữa Phật này với Phật kia, chú này với chú nọ, thường hay đem so sánh: Đại Nhật thì phải hơn Di đà, Thích ca thì không bằng Quan Âm,...khi nào niệm được tam mật tương ưng một thần chú thôi, thì cũng đủ cho quý vị thoát tam đồ khổ ải rồi,và tu đến khi nào mà không còn cái phân biệt giữa cái tôi, cái của chúng ta với của tất cả, thì lúc đó mới biết được Phật Pháp là gì?
    Còn lúc trì mật tự, khi nào mà: một niệm vừa xuất ra thì một chủng tự tự xuất hiện ra, niệm hai niệm chư linh tinh bu xung quanh người, niệm ba niệm tam giới sẽ thị hiện ngay trước mặt, thì hẳng nói là có chút xíu thành quả vào lúc đó, ở thời điểm ta niệm đó được thị hiện thôi nhé, và thần chú là do chư Phật thuyết cho tất cả chúng sanh ai ai đều có thể tự tu và tự ngộ được hết. Để cho thành tựu viên mãn thì nên có lễ quy y Tam Bảo (hoặc là: thiền, tịnh, mật) để cho chư Hộ pháp đi theo mà phò trợ người tu trì.
    Last edited by huetinh; 02-11-2015 at 02:31 PM.

  8. #48
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Tìm đọc lại bài này mới thấy Bin571 dỡ hơi biết bơi cám lợn.........post nữa chúng xong tắt đài luôn ......
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  9. #49

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hcthinh Xem Bài Gởi
    nhận quán đảnh từ ai thì hỏi người đó...:whew:
    ngắn gọn mà xúc tích !
    Hãy lắng nghe và cảm nhận với tâm không thành kiến chân lý sẽ hiển bày.

  10. #50

    Mặc định

    em mới bắt đầu tìm hiểu cái này. mong các tiền bối chỉ dạy ạ.

  11. #51

    Mặc định

    Minh buoc vao duong tu theo chan duc phat ,buoc dau nhap mon tu phai nhu the nao vay ban

  12. #52

    Mặc định

    Minh muon nhap mon hoc phat phap mat tong ,tu tai gia ,muon duoc cac anh chi di truoc huong dan ,bat dau hoc tu can ban den nang cao,mong uoc cac anh chi huong dan hoc moi ngay

  13. #53

    Mặc định

    Kính chào Hoa Tu Liên,mình mới vào diễn đàn ngày hôm nay đọc được nhiều câu nói chân tình của bạn làm cho mình cảm thấy mến phục,ở đời này khi tu hành không nhất thiết tịnh tu,thiền tu,mật tu .... Chánh tâm thiện nguyện là tốt nhất không nên phân biệt môn nào,không phân biệt tu hành cách nào đúng và sai ,chỉ cần tu theo Phật,ta làm việc này đứng
    ở góc độ của Phật nếu được là đúng, còn xét ở góc độ con người hoặc 1 vị Thầy nào đó ta nên xét lại.VD cúng dường chư tăng 50 triệu và đem số tiền đó giúp cho nhiều người cơ hàn bệnh tật đang mang số kiếp đau khổ của cầm thú , thì việc nào tốt hơn .Nếu đứng ở góc độ của Phật thì ngài sẽ khuyên ta làm gì ....các bạn cứ suy nghĩ chính chắn từng việc làm nhỏ cho đến việc lớn sẽ ra đáp số.Nên nhớ 1 điều căn bản cúng dường ,bố thí, giúp đỡ ai đó ... ta không nên nói ra những việc làm tốt của mình nếu phạm vào điều này các bạn mang thêm khẩu nghiệp,Ở TRÊN ĐỜI NÀY nghiệp lớn nhất mà toàn nhân loại mắc phải chính là khẩu nghiệp ... vì không có nhiều chổ để viết về điều này mong các bạn thông cảm ...A Di Đà Phật .

  14. #54

  15. #55

    Mặc định

    kính gởi : Chư huynh đệ
    Mình muốn xin chữ phép chữa bệnh ( hóa bệnh ) Cao nhân nào có xin chỉ dạy
    Muôn đội ơn trên

  16. #56

    Mặc định

    Mật Tông ? Mật thì là Mật, mà Mật thì ai biết nó thế nào, nó là dòng Mật nên chỉ dành cho ai trải nghiệm mới biết nó thế nào. Nghĩa của từ này khác xa với Mật Chú, đã là Mật Chú thì chưa chắc Mật Tông đã hành trì được đâu...
    Thầy Pháp Cao Tay Ấn ...

  17. #57

    Mặc định

    Mật Chú, Mật Là Tinh Túy, Quý giá Nhất, là Cô đọng, không gì Quý bằng nên cần có Chú dẫn, Chú ý... Bọn Tà Ma ngoại đạo không dám và không thích học Mật Chú, Mà chúng chỉ cải tiến, cải biên Mật Chú thành chú của Chúng nó mà vẫn mang mắc Mật Chú chư Phật, chúng là bọn Vô liêm sỉ, bỉ ổi nhất Trong mười phương ba đời...
    Thầy Pháp Cao Tay Ấn ...

  18. #58

    Mặc định

    [Cửa hàng Phật giáo Phật Linh] cảm ơn bài viết bổ ích của đạo hữu Bin571.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. TÂM VŨ TRỤ
    By doxuantho in forum Đạo Việt Nam
    Trả lời: 242
    Bài mới gởi: 26-03-2012, 02:27 PM
  2. Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 13-04-2011, 11:41 AM
  3. Truyền thọ tam quy
    By phúc minh in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 21-03-2011, 06:28 PM
  4. Nghi thức quán đảnh và trì chú Mật tông
    By bienvasong in forum Mật Tông
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 21-12-2010, 04:03 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •