Xin chào các bạn. mình mới tham gia diển dàn của “thegioivohinh.com” mình có một vấn đề rất quan trọng vì nó đả đeo đẳng mình suôt cả gần 4 năm đại học và giò mình sắp ra trường rất mong mọi ngưòi có hiểu biết vế vấn đề tối sắp nói. Góp y kiền giúp đở vì tôi đang rất cần các ý kiên của mọi nguời; “ câu chuyên của tôi sắp kể có lien quan đến người âm theo ngưòi duơng”

Câu chuyện bắt đầu từ năm 2007 ki đó tôi mới đậu đại học. là sinh viên năm đầu ở thủ đô cái gì thật sự củng bối rối, thiếu thốn, lạ lẩm .đặc biệt là nổi nhớ già đình ,nhưng bên cạnh đó là những giấc mơ màu hồng về một tưong lai tốt đẹp. lúc đó tôi cạnh cùng xóm trọ với 1 cố gái hơn minh một tuổi tên k. cố gái ấy với tôi ban đầu củng chẳng có gì đặc biệt cả, hai người ở hai phòng trọ sát cạnh nhau, cô ấy thật sự củng không quá xinh đẹp,với lại đối với một sinh viên năm đầu như tôi có việc gì quan trọng hơn ngoài việc học nủa đây, và tôi luôn gọi cô ấy là chị, rồi thời gain cứ trôi đi, tồi dường như đả thấy đựoc sự đồng cảm và mén thương đối với cô ấy,cô ấy là người đả thổi cho nhửng hoài bảo của tôi thêm phần lung linh, đẹp đẻ, luôn ở bên cạnh tôi đông viên tôi nhửng lúc tồi buồn trán về việc gia đình, chuyên ở trường học, rồi chuyện học hành, và đặc biệt là cô ấy từ cô ấy tôi cảm nhận đươcj tình yêu thương gia đình anh em của cô ấy,đấy là điểm làm tôi càng thêm yêu mên cô ấy, thế rồi có lẻ tôi đả yêu cô ấy mất rồi, rồi để đên lúc tôi nhận gia không giấc mơ nào là tôi không có em, không có những hoài bảo nào mà em không bên cạnh tôi, tôi mới biết tôi đả yêu em, và càng ngày tình cảm ấy trong tôi cú lơn lên rần nó làm tôi bứt rút khó tả vô cùng,và tôi cảm nhận tôi cảm nhận tôi em hình như củng thích tôi, nhưng tôi có gì đây tôi chẳng có gì cả tương lai thi có mù mịt,có gì đây mà dám làm ngưòi yêu của em, trong khi đó bên cạnh em và vô số các chàng trai theo đuổi, vâng tôi chẳng có gì cả. nhưng trái tim tôi đâu có bảo thế đâu. Nó với cái đầu tôi đều phụ thuộc vào nhau để sinh tồn, nhưng nó đâu có phụ thuọc vào nhau về mặt cảm xúc đâu. Rồi tôi cảm thấy cô ấy chánh né tôi điều đó làm tôi bực minh không thể chụi nổi, thế rồi điều gì đến sẻ đến. một hôm vì cô ấy chánh né tôi nên chúng tôi đả cải nhau tôi bực mình bỏ di tối mới chở về, cô ấy thấy tôi mệt mỏi, hỏi đả ăn gì chưa,tôi tỏ ra dận rổi,ra vẻ chưa ăn, nhưng thật sự tôi đả ăn đư bên ngoài rồi, nhưng đó chỉ là muôn em quan tâm chut thôi mà, em mang cơm cho tôi ăn, tôi vẩn không ăn “ăn nửa có nươc vở bụng thôi” thế rồi em bảo em xin lổi, tổi hỏi xin lôi gi, em bảo “không biết có lổi gì nhưng vẩn xin lôi” thật là củ chuối, thế là em đi về phòng khoảng độ 1 tiếng sau em gọi điện cho tôi sang có chuyện, và thật là đột ngột và bất ngờ, tới giò tôi củng không biêt tôi nên buôn hay vui nửa đây. Em hỏi “sao em yêu chị:lúc đó tôi như trời chồng, không biết trả lòi thế nào cả nhưng,nhưng củng dủ hơn cả một câu chả lời ,và khi đó nụ hôn tiếp sau của tôi không phải là nụ hôn đầu đời nủa,
Nhửng ngày sau đó là nhửng ngày tuyệt đẹp với cả hai chúng tôi cho chuyện suốt ngày đêm,mà vẩn không chán, nhưng xin các bạn đừng nghỉ lung tung, chúng tôi chẳng làm j đi quá giói hạn cả. có chăng củng chỉ là xa hơn một nụ hôn chut đỉnh, “ nhưng các bạn àh sau nhữn ngày nắng đẹp là những ngày mưa, sau con mưa trời lại sáng” nhưng đối với tôi từ khi mưa đến giờ chòi vẩn còn chua sáng.vá sau đây là hang loạt tai họ ập xuống chúng tôi mà ngay cả nhửng người như tôi không bao giờ tin củng phải tin
Đầu tin là chuyện tình của chúng tôi bị bồ mẹ tôi phát hiện bố tôi gọi điện ra bảo tôi còn trẻ là anh cả còn phải lo cho các em, đang đi học má dính vào yêu đương còn học hành gì nửa nếu không chấm dút thi sẻ có biện pháp mạnh,em là người có hoài bảo lớn, em định thi lại trương dh khác vì trường em học củng không được tốt lắm, nhưng do năm đầu sọ trượt nên nghe lời bố mẹ nên thi, bấy giờ em đang học năm 2 đại học rồi nên tôi đồng tình nào ngờ em thi khoa điểm cao nhất trường em thiếu 0.5 điểm nên trươt
Rồi chuyện mới học kỳ trứơc còn ăn lien hoan khao học bổng của em, đột ngột , học kỳ này khi tôi đang học em gọi điện cho tôi hỏi lúc nào về làm tôi sót ruột vô cùng, tuy em không dục nhưng tôi vẩn viên có xin cô về, về tới xóm trọ em bảo không co chuyen gì cả làm tôi nhẹ hết cả mình. Lúc sau em bảo tôi ra khỏi xóm có chuyện muốn nói, tròi ơi em bị đình chỉ học,tui hỏi lý do em bảo do em di thi hộ bạn, có người nói với trường trường gọi bạn được em thi hộ lên bảo cứ khai chỉ bị kiểm điểm rồi, bỏ môn thi đi là song nên, bạn em đả khai em ,kết quả là cả hai đều bị đuổi hai đứa đả mang tiền. nhờ cô chủ nhiệm nhưng củng không song, mà cô cung chẳng trả lai tiên nửa, tôi thật sự không tin khi nhìn thấy giấy đình chỉ học, với lí do….
Em sợ bố mệ buôn,và các em noi theo nên gấu kỷ lảm chỉ tôi biêt mà thôi còn tôi em bảo củng rủa kín hộ em, tôi hỏi thế em tính thế nào, vì năm cuối bố mẹ không nuôi lấy j mà sống,do em gấu bố mẹ nên vân xem như mình đang đi học ,và phải nhận tiên ở quê để sống,tôi khuyên em nên đi học một lớp trung cấp 2 năm ra trường lấy bằng đi làm.rồi nếu năm sau thi lại đậu thi bỏ truờng củ học trưòng mới rồi coi như xin bố mẹ nuoi lại nếu không đâu củng có bằng tc đi lam nuôi năm đai học còn lại em nhcung chuyen cùng toi nhưng không ở cùng xóm trọ nửa, em ở với em gái mới ra học,nhưng rồi em gái củng biết chuyện , vả lại cô em gai bề ngoai trông tử tế hiền lành vô cùng, có khi ngây thơ nhưng bên trong củng không vừa ,khi chị em có chuyện j không vừa long là mang chuyên đó ra đe dọ, nhưng củng rất may là không nói “có thể chỉ là nói vậy thôi”cô ấy tỏ ra rất buồn vì cô em gái minh không nghe lời và co thái độ md.
Thế rồi tết ra bô mẹ tôi bảo cầm cả tiên ăn 1 tháng và tiền học phí ra đóng luôn tầm đâu hơn 4t .cô ấy củng vây nhưng cô ấy là chị nên câm luôn cho cả cô em nửa. do em mất thẻ nên bảo mươn thẻ của tôi giủi hộ tiền, hôm cô ấy tôi bânj nên bảo cô ấy đi rút tiền hộ, cô ấy bảo thôi rút cả để đóng cả thể. Tối cô ấy về khóc nức nở bảo bị móc túi hết cả tiền rùi đâu khoang 9t tôi không nhớ rỏ nửa,bấy giò tôi biết thế nào chỉ biêt an ui cô ấy bình tinh thoi về nhà cô em biết chuyện đả bị một chận mắng té tát vào mặt, tui nghi tui nguoi dung mà trong đó có cả phần của tôi củng không giam làm vậy.rồi cô em gái lại còn yêu cầu mấy ngày phải có tiền đưa cho no, nghỉ củng cục thật, tui chẳng có cách nào khác ,tui ben cầm đồ .cầm cây máy tinh bằng tổt nghiệp . rồi còn phai muợn thêm băng của bạn nửa mới đủ, dóng học phí cho cả 3 nguòi đuợc 6t lai 27ngin/n từ đây 2 đứa lo trả lải tháng cung thấy mệt.nên cô ấy phải đi làm bán quàn áo để giả nọ chut đỉnh coi như thang đó tui trắng tay hết cả tiên nhà tiên ăn, phai di muơn tien khắp nơi nới đử song. May mà co mấy thằng bạn tôt c3, cô ây đi làm đâu đuơc 3 tháng thì phải nghỉ việc để ôn thi đại học và thi tốt nghiệp tc.con tui xin nhà dủ mọi thứ tiền từ học bằng lai xe, tiêng anh…. Mai mà nợ củng gàn hết ,thế nhưng lân này cô ấy lại củng thiếu có nửa điểm thật là nản, thế rồi co truờng dan lập gọi em ấy đi học tai đây là khoa mới tai việt nam khoa pr, tui bảo cô ấy đừng học thêm nửa đợi mọi việc ổn định đả,ban đầu cô ấy nghe, vì tui bảo bây giò củng không lo được tiên học phí. Thế là cô ấy về nhà năn nỉ mẹ đuợc 2t con đâu phải phụ tiền thêm nà hoc, từ học kỳ sau tự lo.
Hết năm thứ 3 tức năm thứ tư của cô ấy mấy tháng lấy bằng tốt nghiệp cô ấy đi làm phục vụ tại vimcom và kiêm n bán vé xem phim, vi gia đình tuởng đả ra trường cắt viện trợ, tại đây cô gặp 1 ông giam đốc 1 công ty chuyen thong nhơ, hứa sẻ nhân vào làm sau khi nhận bằng.thế nhưng ông quan lý rạp phim muốn nhân viên làm ở đây lâu rài vì đả ưen việc.nên cứ dựa cớ đi công tác vợ ôm.. để cố tình không trả.mà tháng tiền nhà cả hai đứa đả đến,tôi thương em nên vay tiên bạn nạp cho em trước còn tôi phai di ngủ tạm nhà bạn nủa tháng sợ cô chủ đòi tiền phòng, cuối cùng em không lấy đựpc hết luơng mà chỉ lấy đuợc triệu 1,3 triệu lại phải đòng học phí của em,tui cung lơ hẹn với bạn. củng bi mắng te tat vào mặt . em định thôi không phỏn vấn công ty chuyên thông nửa . làm nốt đâu còn nủă tháng nửa để lấy lương nhưng tôi lai thương em. Một phần củng nghi cho tuơng lai của em.nên bảo em bỏ việc đi phỏng vấn. em đựoc nhận do em củng co kiến thức pr.và kế toán, em lam ở đây được 3 tháng
Tháng thứ nhất; công ty châm luơng để thử thách em chậm khoảng nủa tháng tháng đầu 2t
Tháng thứ 2: công ty phat luơng bà truởng phòng lấy hộ.làm mất 2,5 triệu tiền lương. Hỏi mải mà cú khất lần không chui chả.hôm thi ngân hang không nở của hôm thì đi làm về muộn hôm thì đi công tác nên không lấy luôn

Tháng thư 3: công ty muôn khất lần không chui trả luơng cứ hẹn nhưng giám đốc lại bân.qua tết mà vẩn không nhận được tiên đòi chị trưởng phòng do chị bận đi công tác nên, gủi tiên ở nhà cho bà nội bà nội tính hơi lẩn nên bơ đâu không nhớ,nên lại không lấy đuợc .tui và cô ấy không có tiền về qu. Cô ấy mặc cảm bạn bè đả đi làm hêt ròi.mà em về không có cả quà cho me.nên cô ấy cú đòi ở lại hà nội không về quê. Vả lại lác đó củng chảng có tiền mà về cả 2nửa.tui dành về we trứoc nghi cách xoay tiền và gửi ra hà nộikhuyen nhử mải cung đồng ý.

Ra tết bộ phận pr công ty giai tái.bán nhân viên thiêt bị cho hoàng gia mla nhưng lại đợi tới hết tháng mới trả cả. rồi hêt tháng nhưng nhân viên mới chuyển sang có ngưòi thấy thiếu tiền luơng mất 2t nên làm bùm lum len .công ty bảo đợi xác minh lại mới trả cả . sang tháng tiếp theo nhân viên mới di công tác ỏ hải phòng nên đợi về mói trả cả tới giò số tiền đến cả chục triệu mà vẩn chua lấy đuợc đồng nào
Các bạn thấy đấy đả yêu nhau đuợc hơn 3năm trời mà chua ngày nào tôi thấy thoải mái 5-6 thán cô ấy không luơng chỉ chông vào tiên của tôi gủi rat hi làm sao trụ đựoc chứ.tôi sắp ra trường rùi nên củng muôn lo cho cô ấy in ổn bởi vì ngoài tôi ra cô ấy chẳng còn bạn bènào thân thiết có thể giúp đở cả
Có nhiều hôm cô ấy ngồi tâm sự cô ấy có cảm giac như có ai dang theo cô ây cản trở cô ây “người âm” cô ấy nói nhiều lúc định lạm việc gì hoặc đi đâu lại cứ muốn ngồi lì trong phòng mà nói that người âm đi theo cô ấy hay di theo tôi nửa vì mọi việc xảy rả gần như tôi mới là ngưòi hứng chụi và giải quyêt.nói thật tôi muôn giải quyết song mọi việc in ôn tôi ra trường đi đâu đó 1 hoặc 2 năm cho quen đi ha nôi
Mọi nguời ơi tôi phải làm j bây giò có phải 1 trong 2 chung tôi có ngưoi âm theo không vây mong nhận đươc hồi âm sớm của các ban. thanhks





thanhks