Thủa ngày xưa anh vô tâm nhiều quá
Cho qua đi bao yêu dấu đầu đời
Những tình yêu trôi đi rồi lại đến
Cứ dạt dào như sóng vỗ ngoài khơi

Cả thế gian mong hái bông hoa lạ
Một bông hoa trong thung lũng tình yêu
Nằm soi bóng bên hồ Đầy_Thương_Nhớ
Em lung linh mang sức sống cho rừng

Bao chàng trai bao nhiêu lời hẹn ước
Bao người tìm rồi đành bước ra đi
Em vẫn đây bên hồ Đầy_Thương_Nhớ
Vẫn lung linh mang sức sống cho rừng
......
Ngày anh qua cỏ cây không còn lá
Gió chuyển mùa trời đã chuyển sang thu
Một bông hoa héo gầy bên hồ nước
Vẫn lung linh trong màu sắc lạ kỳ

Anh nâng niu chao em lời tâm sự
Chút tâm tình chàng lãng tử yêu hoa
Em thơ ngây như giận hờn kẻ khác
Cũng chao anh một chút nỗi niềm riêng

Cũng đến lúc rồi anh phải cất bước
Giờ chia tay là chia tay mãi mãi
Chợt bất ngờ em rụng xuống lòng anh
Anh thả em xuống hồ Đầy_Thương_Nhớ

Anh lại đi con đường anh đã chọn
Bóng anh mờ dần khuất dưới hàng sương
Em trôi đi như không còn gì nữa
Bỏ lại đây một gốc rễ vô hồn...!