Em đang rât lo sợ . xin các vị co thể giúp em . binh thường thì em ngủ ơ phòng em , nhưng sáng nay khỏng 9h30 sang vi co dt duoi nhà nen em nghe dt xong sẵn tiện vao phòng ba mẹ ngủ cho tiện . Bình thường ba me em it ngủ trong phòng lam thường thi nằm ngoài phòng khách ngủ vi mát hơn . em nhắm mắt 1 chút thì em thấy bóng đen ập vào nguòi em , người em lúc đó cứng đơ ko nhúc nhít đc gi hết , nhưng em vẫn bik đc la mình ma đè .. cái bóng đen đó ập vao người em và mún làm chuyện đó với em nhưng lúc đó em còn ý thức em niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT liên tục thì ngươi em được thả lỏng ra tù từ , em rất là sợ vì nếu là trong mơ thì ko sơ , đằng này em thấy thật và em còn ý thức ... lúc truoc thỉnh thoảng em cũng nằm mơ thấy bậy bạ nhưng ko thường xuyên ... con chuyện tình cảm của em chẳng đi đến đâu mặc dù quen nhau gần 10 nam rui mà vẫn cải nhau vi chuyện trơi oi . ghen tuong vớ vẫn ,bỏ ko đc mà cuoi cung ko xong .. nhiều khi đang dzui dzẽ bạn trai em tự nhien buc boi rui nói tum lum tum la rùi cải nhau chia tay , rui qua hom sau ban trai em lai binh thuong nhu chua co gi xay ra .. luc truoc em đi coi bói 1 bà thay nói em bi vong theo và co trị cho em ..cũng có noi vong nay khien em voi ban trai em cai nhau va ko den duoc voi nhau dù ko bỏ nhau đc .. Người đó co trị cho em .. thì em it thấy bậy bạ về chièu em hết nhức đầu va bùn ngủ .. khoang cách day 1 nam em có đi coi 1 thay nua tren đà lạt thì thầy đó nói vẫn chưa hết .. nhung thấy đo nhìn em thi em bik em co trị vong 1 lần va nói do trị 1 lan mà thất bại vì thầy đó ko cao tay nen bay giờ vong đó đề phong ghê lam nen đến cửa của thầy nó núp nên thầy ko thấy nó nhưng nhìn mặt con la thầy bik chua hết ..và thầy hẹn 1 ngày nào đó co duyên quay lại thầy sẽ trị .. đến bay giờ em vẫn chưa có dịp quay lại .. hiện em đang ở tphcm ... em lo so lam nếu thật su em có vong theo thi xin hay chỉ cho em trị vì để em co thể on đinh đc cuoc song va lap gia dinh ..Mỗi lan bạn trai va em co dinh cuoi thi lai co chuyen xáy khien 2 dua gian nhau chia tay nhung cung quay lai nhung cải nhau hoài ...Em hoag mang lam.. xin các thầy trên đây giúp em , nghe chị em nói tren day nhieu thầy lam nen có thể giúp đc em .. nên em mượn nick chi em len đây hy vọng có thể giup đc em ..ah con chuyen này nửa nhieu khi em đứng lang cang nhìn xuong như trong tam cua em nhu co ai keu em nhay xuong .. nhưng những lúc đó y thuc rất cao nên em đấu tranh đc .. thật sự lo lắm xin giúp em .