*** Nhân Quả

- Trước đây tôi không hề tin vào Tử Vi - Bói Toán. Nhưng cũng chính 4rum này đây tôi đã biết chút ít về tử vi, và cũng từ đây tôi tìm hiểu về Tiền Kiếp, Kiếp Luân Hồi và cuối cùng tôi đã đọc những mẩu Kinh Phật..Muộn màng.

- Là một người đàn ông tôi không cho phép mình tin vào những điều huyền bí hư ảo. Không cho phép mình tin vào thế giới tôi cho rằng không có thật..Để rồi suy nghĩ ấy ăn vào tiềm thức, nó làm ý thức tôi xấu đi và coi những chuyện tế nhị là bình thường..Giờ đây, chính nơi này đây tôi đã nhìn ra nhiều điều..Tiềm thức tôi trở lại..Tôi nhìn thấy chính tôi trong nỗi hoang mang lo sợ..Nhưng cũng đã muộn rồi, vì số kiếp tôi đến đây là tạm dừng..

- Nhìn lại quãng thời gian đã trôi qua..Tôi thấy ông trời thật bất công, tại sao bao nhiêu sự cố gắng, bao nhiêu lòng tốt tình thương của tôi chỉ là vô nghĩa?Nhưng không phải.Đấy mới chính là những điều đã đánh thức tôi mặc dù nó đã quá muộn rồi. Chính tôi đã coi nhẹ việc tỉu sắc?Coi nhẹ việc tâm linh..Dù vẫn đi lễ chùa, vẫn thắp hương tại gia. Dù vẫn sống với cái tâm lương thiện, dù vẫn cố gắng giúp đỡ mọi người, hướng tâm thiện vào suy nghĩ mọi người sung quanh, giảm ác thêm thiện..Nhưng với những gì quá khứ tôi đã làm thì điều đó tưởng chừng như quá nhỏ bé..

- Cả đời tôi sống theo luật nhân quả, nhưng vì suy nghi ngu suẩn tôi không nhìn ra được chính tôi đang sống ngược lại với nó..Sai lầm nối tiếp sai lầm..Khi cuộc sống, nỗi đau, sự chừng phạt đã dẫn đường tôi để chính tôi nhìn thấy bệnh của mình, nhìn thấy quả mà tôi đã gieo..Và chính tôi đã gây ra nó giờ chính tôi sẽ phải chịu sự chừng phạt đó..Đó là cuộc sống, đó là Luật Nhân Quả..

- Luôn tin rằng: Số phận là do mình, nhưng số phận nó đẩy đưa chúng ta, logic hóa từ những lúc chúng ta không có suy nghĩ? Từ những lúc suy nghĩ nẩy mầm nhận thức không được bao xa..Từ đó nó đã gây ảnh hưởng đến số phận.. Và cứ thế nó hình thành tạo ra một chuỗi nối tiếp nhau, đưa chúng ta đi vào một quỹ đạo dường như có sẵn..

- Thượng đế thật rộng lượng khi ban cho tôi một đứa con trai xinh xắn sau những gì tôi đã gây ra với đời..

- Sắc mà không sắc .. Hư mà không hư.

- Tôi đã nhìn thấy sự chừng phạt bằng tâm của chính mình..Nếu những điều chúng ta không thể thấy bằng mắt, hãy nhìn nó bằng tâm, bằng chính chúng ta..

- Cảm ơn sự chừng phạt đã đến để tôi nhận ra điều đó..

- Tôi không biết nói gì ngoài lời xin lỗi đến với những sai lầm tôi đã gây ra.Tôi không mong được sự đồng ý. Chỉ mong sao những điều đó hãy dành lấy mình tôi.. Chỉ mình tôi thôi..
[CENTER]*** Một người không sai lầm - sẽ không bao giờ đổi mới ***[/CENTER]
- Mọi người nghĩ tôi điên..Tôi mê muội, lâm bệnh. Nhưng tôi nghĩ chính tôi ngày trước mới điên, chính suy nghĩ, hành động đó của tôi mới thật là Điên.