kết quả từ 1 tới 17 trên 17

Ðề tài: Mới dọn về nhà mới, nằm mơ thấy cọp...

  1. #1

    Mặc định Mới dọn về nhà mới, nằm mơ thấy cọp...

    Tình hình là em thường rất ít nằm mơ (hay là có nhưng sáng dậy ít khi nào nhớ, và thường thì ko nhớ rõ chi tiết nhưng 2 ngày liên tục em nằm mơ và nhớ rõ khi tỉnh dậy. Đó là trường hợp em mới vừa ký hợp đồng thuê 1 cái nhà nguyên căn để ở và mở văn phòng cty.

    Ngày đầu tiên ngủ tại nhà mới em nằm mơ thấy như sau:

    Lúc mơ e thấy mình đang ở nhà cũ (nhà của ông bà nội) trong nhà đi ra thấy bị mất đôi dép, Bác e chỉ là đôi dép nằm ngoài cửa sổ bên hông nhà (nhà thật sự ko có đường hẻm bên hông, nhưng trong giấc mơ thì lại có) em nhìn ra cửa sổ thấy đôi dép, và đi vòng ra đằng trước định đi vào lấy dép, thì thấy 1 người phụ nữ đi từ trong hẻm đó đi ra, em kêu nhờ người đó đá giùm đôi dép ra, người đó ko trả lời cũng ko lên tiếng gì mà cứ thẳng 1 đường đi ra khỏi hẻm rồi quẹo đi đâu mất, trong giấc mơ e còn lầm bầm người gì mà kỳ cục, nhờ đá giùm đôi dép ra cũng ko đá, rồi đi ra ngang qua mình cũng ko lên tiếng hay nhìn mình cái nào... Thế là e đi vào hẻm thì thấy kế bên đôi dép có 1 đống phân, lúc đó e rón rén lại thò tay cầm đôi dép kéo về phía mình, mà khi kéo nó cứ cứng ngắc ở đó, ko kéo đi đc, em giật giật 1 hồi tự nhiên nhìn lại thấy đang nắm nguyên cái bàn chân con cọp mà giật giật, lúc đó hình như nó đang nằm ngủ, em giật giật cái nó vun vai dậy, em hoảng hồn bỏ chạy ra ngoài, nó chạy theo, khi ra tới ngoài hẻm, thấy nó dí tới nơi, em cùng đường, nhưng tự nhiên lại nghĩ trong đầu là không sợ nó, và dừng lại đưa tay khều khều đầu nó (tính e rất thích chó, thường ko có sợ chó lạ, gặp chó hay đưa tay vuốt đầu nó, chắc trong giấc mơ cũng vậy :D) em vuốt vuốt nó thấy nó im im rồi tự nhiên bắt đầu nó giỡn với em, gặm gặm tay, rồi cắn cắn vào tay, (kiểu như con chó hay giỡn với mình) rồi vật lộn với nó qua lại vậy 1 hồi thì tỉnh giấc.

    Ngày kế tiếp em nằm thấy như sau:

    Cũng lại thấy là đang ở trong xóm nhà của ông bà nội, thấy đi chơi vòng vòng mà đi đâu cũng có 1 bé gái nhỏ tuổi chừng lớp mẫu giáo hay lớp 1 gì đó, cứ đi theo hoài, em đi đâu bé đó cũng đi theo (nhưng em ko nhớ đc mặt rõ ràng) tới lúc em đi vào nhà, nó cũng đi theo vào nhà, em mới đứng lại hỏi: "Làm gì mà cứ đi theo hoài vậy?" Nó trả lời: "Chơi với em đi, em còn sống có 18 ngày nữa thôi"

    Em chỉ nhớ tới đó thôi.

    Đó là 2 giấc mơ của 2 ngày đầu tiên về nhà mới, em cũng ko biết là tốt hay xấu. Mong các bậc tiền bối chỉ dạy...

    Nếu tốt thì ko sao, nếu xấu thì mong chỉ giúp em cách giải, hoặc cúng kiến thế nào? Vì đây là chổ em đặt trụ sở cty và đã ký hợp đồng 3 năm rồi, ko thể bỏ đi chổ khác đc. Em còn trẻ, chưa tới 30, nên hiện tại trong nhà ko có bàn thờ Phật, chỉ có bàn thờ ông Địa và ông Thần Tài thôi.

    Rất cám ơn các thầy, cô, chú, bác, anh, chị vào xem và giúp em.

  2. #2

    Mặc định

    Ba Mẹ (hiện tại đã ly dị đc mười 15 năm rùi) của em có 3 đứa con:

    1/ Anh 2 em đã mất vì vớt cá té sông lúc khoảng 6 tuổi
    2/ Em là thứ 3
    3/ Em gái út mất do bệnh từ nhỏ, lúc mất khoảng hơn 1 tuổi.

    Như vậy có phải đứa bé gái trong giấc mơ của em là em gái của em ko? và nó nói như vậy nghĩa là sao?

  3. #3

    Mặc định

    Hic, các cao nhân, các thầy ơi sao ko ai vào xem để giải thích và cho con 1 lời khuyên ???

  4. #4

  5. #5
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    mô phật !
    Vinh có vài ý chia sẻ với anh nhé :
    1 . anh xem lại vấn đề lô nhang ngọn khói tại gia nhà anh đã ổn chưa nhé .
    huơng khói cho tổ tiên , cho các anh , chị , em thế nào ???
    2 . anh xem lại các vấn đề có liên quan đến văn phòng mà anh mới thuê nhé : lí lịch của văn phòng đó - âm duơng ( quan sát , nghe ngóng , hỏi chủ nhà ...) , anh xem vấn đề nhang khói cho ông địa , thần tài ổn chưa , xem lại các vấn đề về phong thủy . ....

  6. #6

    Mặc định

    Mình nghĩ ngôi nhà ấy trước kia chắc là có người đã mất. Họ chỉ muốn báo cho bạn là họ có hiện diện ở đó thôi. Họ không có ý làm hại bạn đâu. Người phụ nữ và bé con ấy có lẽ từng sống trong ngôi nhà ấy. Trong giấc mơ, hổ là con vật tượng trưng cho thế giới tâm linh, nó liên kết người sống và người đã mất. Nó giống như người canh nhà, phương tiện di chuyển...giữa người sống và người đã mất nếu người đã mất muốn gặp người đang sống như bạn...trong giấc mơ. Túm lại là ... không sao đâu, nhưng trong nhà bạn có người đã mất. Mình không biết làm sao cho họ không gặp bạn nữa dù họ không có ý hại bạn đâu, họ hiền lắm đấy. Nếu bạn không muốn gặp họ nữa thì hãy nói với họ (mong là họ hiểu hichic). Còn không thì ... bó tay. Hoặc là mời cha xứ làm phép nhà (bạn theo đạo Phật mình đoán là bạn ko làm cách này đâu). Nhưng đừng cúng kiến gì cả, không ích gì đâu tệ hơn thôi. Nhưng họ hiền mà, họ sẽ hiểu thôi, mong vậy.

  7. #7
    Đai Xanh Avatar của phamducanh
    Gia nhập
    Feb 2012
    Nơi cư ngụ
    Vô định
    Bài gởi
    185

    Mặc định

    bận đừng lo nhé bày đồ cúng rồi tác bạch lý do ra và đừng lo lắng họ chỉ cho bạn biết họ hiện diện ở đó
    người qua đường

  8. #8

    Mặc định

    Whitelotus cũng vừa mới tham gia diễn đàn này thoi, nhưng mình nghĩ... có dương thì ắt phải có âm thôi. Đừng wa lo lắng. Bạn thử mua ít hoa quả, giấy tiền và quần áo, thắp hương cho họ và khấn. Tên, tuổi, hiện chỉ muốn mượn ngôi nhà này để tá túc làm ăn thôi, nếu các vị có hiện hữu trong nhà này thì xin về nhận lễ và phù hộ cho tôi làm ăn may mắn, có tài lộc, tôi sẽ thường hương khói cho các vị. Thế thôi. bạn thử xem sao nhé. ng. ta k có ý hại bạn đâu, chỉ là cho bạn biết sự hiện diện trong nhà thôi. chúc bạn may mắn và an lành.

  9. #9

    Mặc định

    Hôm nay đúng 2 năm tròn, mình mới vào lại diễn đàn này :D bài mình post hỏi từ tháng 4/2010 và đúng tháng 4/2011 mình đã phải hủy hợp đồng nhà đó thậm chí chịu mất 3 tháng cọc để rời khỏi nhà đó càng sớm càng tốt.

    Thật tình mà nói giấc mơ 2 ngày đầu về nhà đi hỏi ai cũng bảo ko có gì, nhưng ko hiểu sao từ khi về nhà đó mình làm ăn ko đc, tất cả đều thua lỗ nguyên năm, những việc tính toán đều ko thành công, thậm chí có những việc thấy trước 99% là thắng mà cuối cùng vẫn thua. Bỏ việc thua lỗ qua 1 bên, kể tiếp tới tháng 11/2010 mình bị tai nạn xe bất tỉnh, chấn thương đầu, tay chân trầy trụa khắp mình, phải nằm nhà 1 tháng, chưa kể ra CA phải đền tiền thuốc men, sửa xe cho ngta, và sửa xe cho mình nữa tc hết hơn 50tr, vụ này vừa xong thì đến Tết, mình nhớ rõ như in đến giờ ko quên đc, mùng 4 Tết (26/01/2012) mình ở nhà 1 mình trong phòng trên lầu 2, đang ngồi giữa giường online, khoảng 16h tự nhiên chai nước để trên bàn nó quay vòng vòng như cái bông vụ 1 hồi rồi dừng lại, mình thực sự rất sợ nhưng cũng nghĩ là chẳng có làm gì hại ai đâu mà sợ và vẫn tiếp tục ở nhà đến đúng 22h mới thay đồ định đi ăn vừa đi xuống nhà thấy cửa phòng khách lầu 1 hé mở, mình đẩy cửa bước vào thấy hộc tủ kệ tivi hé ra 1 chút, mình nghĩ tự trấn an trong đầu nghĩ là chắc gần Tết, bên bà con qua chơi mở hộc tủ lấy đĩa xem phim này nọ rồi quên khép kín.. mình bước ra khỏi phòng khách nhìn qua nhà bếp thấy hộc tủ nhà bếp kéo ra 1 chút... lúc đó mình lại gần đóng hộc tủ mà thật sự hoảng loạn vì hộc này ko thể tự kéo ra đc, mình đi xuống tới nhà thì thật sự muốn quỵ xuống xỉu lun vì ko thấy xe đâu hết, mất hết xe cộ tc khoảng 200tr. mình lại cửa kính thì bị tụi kẻ gian nó móc ổ khóa bên ngoài luôn, lúc đó chỉ bit gọi đt cho CA.Phường xuống mở từ ngoài cho mình và CA.Quận xuống khám xét hiện trường lấy dấu vân tay thì ko có dấu vân tay nào cả.

    Vụ của mình đến giờ vẫn bế tắc. Sau đó mình đã lập tức trả nhà đó và đi thuê nơi ở mới đến bây giờ....

    Mọi việc xuất phát từ cái nhà đó mà mình xuống luôn đến tận bây giờ. Trước đó 2005-2010 mình làm ăn rất tốt, và thuận lợi. Chỉ khi về nhà đó đến nay mình không ngóc đầu lên được. 2011 đến nay hầu như chỉ có thua lỗ, và bao nhiêu là thứ rắc rối phát sinh, từ gia đình, ông bà, cha mẹ, tình cảm, bạn bè, công việc làm ăn... chỉ toàn thua với lỗ, mang nợ giờ ngập đầu, còn miếng đất dưới Long An thì kêu bán hoài ko đc để trả nợ Ngân Hàng, giờ ngân hàng đang làm thủ tục phát mãi để trả nợ :(

    :(

    Có cao nhân nào giúp cho con đc mau bán đất để trả nợ ko và giúp coi phong thủy cái nhà hiện tại đang ở có vấn đề gì ko? cách khắc phục sửa chữa lại như thế nào cho phù hợp để con làm ăn lại được tốt như trước ko?

    Ai biết thầy nào thật sự linh nghiệm thì chỉ cho mình nhé. Cám ơn rất nhiều.

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ptpfpt Xem Bài Gởi
    Hôm nay đúng 2 năm tròn, mình mới vào lại diễn đàn này :D bài mình post hỏi từ tháng 4/2010 và đúng tháng 4/2011 mình đã phải hủy hợp đồng nhà đó thậm chí chịu mất 3 tháng cọc để rời khỏi nhà đó càng sớm càng tốt.

    Thật tình mà nói giấc mơ 2 ngày đầu về nhà đi hỏi ai cũng bảo ko có gì, nhưng ko hiểu sao từ khi về nhà đó mình làm ăn ko đc, tất cả đều thua lỗ nguyên năm, những việc tính toán đều ko thành công, thậm chí có những việc thấy trước 99% là thắng mà cuối cùng vẫn thua. Bỏ việc thua lỗ qua 1 bên, kể tiếp tới tháng 11/2010 mình bị tai nạn xe bất tỉnh, chấn thương đầu, tay chân trầy trụa khắp mình, phải nằm nhà 1 tháng, chưa kể ra CA phải đền tiền thuốc men, sửa xe cho ngta, và sửa xe cho mình nữa tc hết hơn 50tr, vụ này vừa xong thì đến Tết, mình nhớ rõ như in đến giờ ko quên đc, mùng 4 Tết (26/01/2012) mình ở nhà 1 mình trong phòng trên lầu 2, đang ngồi giữa giường online, khoảng 16h tự nhiên chai nước để trên bàn nó quay vòng vòng như cái bông vụ 1 hồi rồi dừng lại, mình thực sự rất sợ nhưng cũng nghĩ là chẳng có làm gì hại ai đâu mà sợ và vẫn tiếp tục ở nhà đến đúng 22h mới thay đồ định đi ăn vừa đi xuống nhà thấy cửa phòng khách lầu 1 hé mở, mình đẩy cửa bước vào thấy hộc tủ kệ tivi hé ra 1 chút, mình nghĩ tự trấn an trong đầu nghĩ là chắc gần Tết, bên bà con qua chơi mở hộc tủ lấy đĩa xem phim này nọ rồi quên khép kín.. mình bước ra khỏi phòng khách nhìn qua nhà bếp thấy hộc tủ nhà bếp kéo ra 1 chút... lúc đó mình lại gần đóng hộc tủ mà thật sự hoảng loạn vì hộc này ko thể tự kéo ra đc, mình đi xuống tới nhà thì thật sự muốn quỵ xuống xỉu lun vì ko thấy xe đâu hết, mất hết xe cộ tc khoảng 200tr. mình lại cửa kính thì bị tụi kẻ gian nó móc ổ khóa bên ngoài luôn, lúc đó chỉ bit gọi đt cho CA.Phường xuống mở từ ngoài cho mình và CA.Quận xuống khám xét hiện trường lấy dấu vân tay thì ko có dấu vân tay nào cả.

    Vụ của mình đến giờ vẫn bế tắc. Sau đó mình đã lập tức trả nhà đó và đi thuê nơi ở mới đến bây giờ....

    Mọi việc xuất phát từ cái nhà đó mà mình xuống luôn đến tận bây giờ. Trước đó 2005-2010 mình làm ăn rất tốt, và thuận lợi. Chỉ khi về nhà đó đến nay mình không ngóc đầu lên được. 2011 đến nay hầu như chỉ có thua lỗ, và bao nhiêu là thứ rắc rối phát sinh, từ gia đình, ông bà, cha mẹ, tình cảm, bạn bè, công việc làm ăn... chỉ toàn thua với lỗ, mang nợ giờ ngập đầu, còn miếng đất dưới Long An thì kêu bán hoài ko đc để trả nợ Ngân Hàng, giờ ngân hàng đang làm thủ tục phát mãi để trả nợ :(

    :(

    Có cao nhân nào giúp cho con đc mau bán đất để trả nợ ko và giúp coi phong thủy cái nhà hiện tại đang ở có vấn đề gì ko? cách khắc phục sửa chữa lại như thế nào cho phù hợp để con làm ăn lại được tốt như trước ko?

    Ai biết thầy nào thật sự linh nghiệm thì chỉ cho mình nhé. Cám ơn rất nhiều.
    Sông có khúc, người có lúc mà bạn. Mình cũng từng trải qua giai đoạn rất khó khăn nhưng rồi cũng qua. Đừng quá tin vào phong thủy, hãy làm nhiều việc thiện, tích lũy công đức rồi cuộc đời sẽ mỉm cười với bạn.

  11. #11

    Mặc định

    Có bệnh thì phải vái tứ phương thôi nhưng bạn phải hiểu câu phúc chủ lộc thầy vận của bạn đang kém thì chả thầy nào làm được gì thử tự cứu mình đi lên mạng xem tuổi mình thuộc trạnh gì xem hướng nào hợp với mình bố trí lại giường ngủ phòng làm việc bàn ghế ban thờ vào hướng tốt của mình thờ cúng thần linhtổ tiên cho trang nghiêm nhớ khấn cả chư vị tiền chủ mua một con ty hưu đặt trong nhà cho vượng tài biết đâu hết cơn bĩ cực đến tuần thái lai

  12. #12

    Mặc định

    Thêm 2 năm nữa đã trôi qua, cuộc sống của mình vẫn như một mũi tên đi xuống đến hiện nay mình không còn gì cả mà vẫn chưa thấy bất cứ chuyển biến nào tốt hơn. Tính ra đã hơn 4 năm từ ngày về cái nhà đó đến giờ (mình đã đổi chỗ ở 4 lần) mà sao vận mình vẫn còn đen quá, ko biết phải làm gì nữa, thật sự lúc này mình bế tắc quá! Không biết đi đâu về đâu...

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ptpfpt Xem Bài Gởi
    Thêm 2 năm nữa đã trôi qua, cuộc sống của mình vẫn như một mũi tên đi xuống đến hiện nay mình không còn gì cả mà vẫn chưa thấy bất cứ chuyển biến nào tốt hơn. Tính ra đã hơn 4 năm từ ngày về cái nhà đó đến giờ (mình đã đổi chỗ ở 4 lần) mà sao vận mình vẫn còn đen quá, ko biết phải làm gì nữa, thật sự lúc này mình bế tắc quá! Không biết đi đâu về đâu...
    Chào bạn !
    Người có lúc thành, lúc bại, lúc thịnh, lúc suy. Như này tức là phước đức của bạn đang giảm dần rồi, âm đức cũng thế.
    Bạn đừng có tin quá vào phong thủy, bói toán, âm dương quá mà bị đâm ra tâm lý không ổn định rồi hoảng loạn tâm thần. Bạn hãy chịu khó tích âm đức bằng cách làm các việc phúc thiện giúp ích cho đời như : Bố thí cho người nghèo khó, cúng dường Tam Bảo, phóng sinh, ấn tống kinh sách... những điều đó tốt cho bạn vào lúc này.

    Không liên quan đến đạo Phật nhưng khổng tử có dạy 1 câu : Tâm còn bất thiện thì phong thủy vô ích.

    Chúc bạn an lạc !

  14. #14

    Mặc định

    Chào bạn! Sự việc của bạn đúng là 1 sự khủng bố nặng nề của thế giới tâm linh.
    Mình có đôi lời góp ý hy vọng giúp bạn phần nào có hướng đi tốt lành:

    1. Thời gian này các chùa lớn đều có các khoá tu ngắn cho mọi ng có thể đăng kí tham gia. Bạn nên tham dự & nhân tiện thỉnh vấn các Thày về cõi vô hình & nhân duyên nghiệp quả. Khi bạn hiểu rồi thì sẽ đỡ nặng đầu hơn.

    2. Sự phá hoại cuộc sống của bạn nghiêm trọng như thế thì không phải là oan gia trái chủ bình thường rồi, hoặc thù hằn ghê gớm hoặc - bạn đang được dẫn duyên 1 cách hơi...nặng tay.
    Bạn nên tìm kiếm sự giúp đỡ từ các nhà ngoại cảm hoặc Pháp sư giỏi, vị này phải có các tiêu chuẩn sau:
    - ko tham tiền bạc, sống đời thanh cảnh, danh tiếng tốt, nói lời hoà giải khaon hoà chứ ko đưa ra các biện pháp triệt hạ tần nhẫn. Nếu vị này thờ Phật thì có thể yên tâm.
    - vị này phải thực sự giao tiếp được với cõi vô hình, mời họ về nói chuyện, hỏi rõ tiền nhân hậu quả, sau đó xin họ (oan gia trái chủ) đưa ra yêu cầu để mình đền bù thoả đáng.
    Chúc bạn sớm gặp quý nhân giúp đỡ, vạn sự cát tường!

  15. #15

    Mặc định

    Cách đây 4 năm mình cũng lâm vào cảnh sa sút, công việc làm ăn đổ bể, tiền bạc mất hết. Lúc khủng hoảng nhất, mình bỏ nhà vào chùa Hoàng Pháp xin ở làm công quả,sáng chiều vào bếp gọt củ rửa rau mấy tuần lễ để tâm trí ổn định, khi rảnh thì lên niệm Phật. Sau đó vì còn nợ nần nên mình không thể tiếp tục ở chùa mà xin ra ngoài để kiếm việc làm, bắt đầu từ con số âm nghĩa là không có tiền, nợ nần lung tung. Không biết do mình niệm Phật được trợ duyên hay sao lần lữa mình tìm được việc làm từ những người bạn mới quen giúp đỡ, ban ngày đi làm, ban đêm tới đạo tràng Tịnh tông niệm Phật, mình chọn đạo tràng Tịnh Tông vì thời gian phù hợp với mình. Dần dà 4 năm qua, từ tay trắng mình đã chắt bóp trả được nợ, có tiền đề mua thuốc men cho cha mẹ, cuộc sống đỡ căng thẳng hơn. Mình tin tưởng sự mầu nhiệm của tiếng niệm Phật và mong bạn cũng phát tâm niệm Phật, hy vọng cuộc sống của bạn cũng sẽ dần đi lên. Bản thân mình đôi khi hết việc làm, mình đi lên chùa niệm Phật một buổi là đã thấy có việc để làm. Chúc bạn phát tâm kiên cố niệm Phật và có những người bạn tốt cùng tu để bước tới. Bản thân mình hiện nay hay đi niệm Phật ở chùa Từ Quang (niệm Phật một ngày thứ 7) và chùa Viên Minh (niệm Phật các ngày trong tuần)- Bình Chánh. Tai nạn trong đời nhiều khi là nhân quả phải trả, bạn cố gắng tích phước để vượt qua bạn nhé.

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ptpfpt Xem Bài Gởi
    Thêm 2 năm nữa đã trôi qua, cuộc sống của mình vẫn như một mũi tên đi xuống đến hiện nay mình không còn gì cả mà vẫn chưa thấy bất cứ chuyển biến nào tốt hơn. Tính ra đã hơn 4 năm từ ngày về cái nhà đó đến giờ (mình đã đổi chỗ ở 4 lần) mà sao vận mình vẫn còn đen quá, ko biết phải làm gì nữa, thật sự lúc này mình bế tắc quá! Không biết đi đâu về đâu...
    Thật sự chia buồn cùng bạn. Nhưng mà bạn ơi, bạn đã rời khỏi nhà đó rồi, cũng khó liên hệ gì với những vong ở ngôi nhà đó nữa. Bạn đừng nghĩ là tại vong cũ đó nha vì không phải dễ dàng mà họ làm gì được bạn. Cuộc sống chính mình đây cũng lạ lắm, khi mình biết 99% mình thành công rồi, thì lúc đó là lúc mình chuẩn bị đón nhận thất bại. Cũng may mắn hơn bạn là mình chỉ làm việc nhỏ nên không ảnh hưởng gì lớn. Bạn cố gắng vượt qua vậy, do cuộc sống, không phải do vong đó đâu, đừng vì vài người bạn không biết nói này nói nọ mà nghĩ oan họ, tội nghiệp.
    <a href="https://giasu.gov.edu.vn">Gia sư Biên Hòa</a>
    Biên Hòa lãng tử

  17. #17

    Mặc định

    Theo mình nghĩ không phải tại ngôi nhà đâu. Oan gia trái chủ theo bạn này phá, gặp dịp thuận lợi (chuyển nhà) thì nó làm thôi.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. NẰM MƠ THẤY NÓI CHUYỆN VỚI CỤ RÙA
    By why in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 19-05-2017, 11:48 PM
  2. Trả lời: 32
    Bài mới gởi: 08-11-2012, 08:16 AM
  3. trái tim bạn cần gì?...tôi có!!!
    By Luna in forum Tâm sự nhỏ to, chia sẻ, suy ngẫm
    Trả lời: 346
    Bài mới gởi: 12-08-2011, 09:15 PM
  4. Chuyện ma ( nge kể lại thui )
    By daotackid in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 24
    Bài mới gởi: 08-06-2011, 04:28 PM
  5. truyện ma sưu tầm
    By nghichngom85 in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 18
    Bài mới gởi: 18-03-2011, 01:38 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •