Những người nổi tiếng “chết không toàn thây”
Thứ Sáu, 29/02/2008 --- cập nhật 08:34 GMT+7


Vì sự tò mò, vì chiến tranh và có thể là vì khoa học mà một phần thi thể của họ không được chôn theo quan tài.

Được biết, “của quý” của Napoleon bị bác sỹ người Mỹ “chiếm dụng”, bàn tay của Thánh Francis Xavier được rải khắp từ châu Á tới châu Âu, bộ não của nhà khoa học đại tài Einstein bị chia ra làm 240 phần.

Xương cổ của kẻ ám sát Tổng thống Lincoln


John Wilkes Booth có thể là kẻ ám sát thành công, nhưng lại là một kẻ đào tẩu đại bại. Chỉ 12 ngày sau khi ám sát Tổng thống Abraham Lincoln, Booth đã bị bắn chết bằng một viên đạn đằng sau cổ. Thi thể của Booth được chôn trong một nấm mộ vô danh ở nghĩa địa Green Mount Cemetery, Baltimore .






Tuy nhiên đốt sống thứ ba, thứ tư và thứ năm đã bị lấy mất trong quá trình khám nghiệm tử thi. Và hiện chúng được trưng bày ở Bảo tàng Sức khỏe và Y học quốc gia tại Washington, D.C.



Bộ não của Einstein



Trước khi chết, thiên tài Albert Einstein đã nghĩ đến việc hiến tặng cơ thể của mình cho khoa học. Nhưng thật không may, ông lại không di chúc lại mong muốn đó.



Khi qua đời vào năm 1955, gia đình và bạn bè Einstein có ý định hỏa táng ông, nhưng nhà nghiên cứu bệnh học Thomas Harvey, người thực hiện khám nghiệm tử thi, đã “mạn phép” lấy toàn bộ bộ não của nhà toán học thiên tài. Khoảng 30 năm sau, Harvey vẫn giữ bộ não đó trong hai bình ướp tại nhà ông.








Và chắc những người yêu mến Einstein cùng gia đình ông không cảm thấy bất bình khi phát hiện ra bộ não của nhà thiên tài đã bị chia nhỏ ra làm 240 phần và được trao cho nhiều nhà nghiên cứu khác nhau.



Hiện tại, nhiều phần não của Einstein vẫn còn được lưu giữ ở các viện khoa học, phần lớn nhất nằm ở Bệnh viện Princeton. Còn thi thể của Einstein đã được hỏa táng và tro được rải ở một địa điểm bí mật.



Bàn tay của Thánh Francis Xavier



Vào đầu thế kỷ 16, nhà vua Bồ Đào Nha đã cử nhà truyền giáo Tây Ban Nha Francis Xavier tới châu Á để cải đạo cho càng nhiều người càng tốt. Và ông đã thực hiện nghĩa vụ được giao một cách xuất sắc.








Khi còn sống Francis Xavier được rất nhiều người yêu mến. Sau khi Xavier qua đời vào năm 1555, di hài của ông cũng vậy. Các tín đồ ai ai cũng muốn có một phần thi thể của ông. Qua nhiều năm và qua nhiều lần bị khai quật thi thể của ông bị “cắt xén” dần.



Hiện nay, một nửa bàn tay trái của ông ở Cochin, Ấn Độ, trong khi nửa còn lại ở Malacca, Malaysia. Một cánh tay của ông “yên nghỉ” ở Rome, và rất nhiều thành phố khác cũng tuyên bố sở hữu các phần nội tạng của thi thể ông. Còn những phần còn lại? Chúng đã tới Goa, Ấn Độ.



“Của quý” của Napoleon




Hoàng đế bị lưu đày Napoleon Bonaparte qua đời vào ngày 5/5/1821. Ngày hôm sau các bác sỹ đã tiến hành khám nghiệm tử thi dưới sự chứng kiến của nhiều người, trong đó có vị mục sư Ange Vignali.



Tại thời điểm tiến hành khám nghiệm được biết thi thể của vị Hoàng đế nhìn chung vẫn nguyên vẹn. Nhưng có vẻ như chính vị mục sư đã mang về nhà một món quà. Bởi năm 1946 con cháu của mục sư Vignali đã bán một bộ sưu tập các vật dụng liên quan đến Napoleon, trong đó có cả “của quý” của Hoàng đế.



Không ai có thể thực sự biết liệu đó có đúng là “bộ phận” của Napoleon không nhưng nhiều người đã bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để có nó. Hiện “của quý” của Napoleon đang thuộc quyền sở hữu của một bác sỹ người Mỹ.


Dan tri