Người đoán trước thất bại của Hitler qua lá số
Thứ Sáu, 14/03/2008 --- cập nhật 02:44 GMT+7


Nhiệm vụ của Louis L. de Wohl ở Mỹ là chống lại một hội các nhà chiêm tinh người Đức tiên tri Hitler sẽ thắng cuộc chiến. Bằng việc tự xưng là “Nostradamus thời hiện đại”, L. de Wohl tuyên bố rằng, các tinh tú cho thấy điều ngược lại - có nghĩa là Hitler sẽ đại bại.



Trùm phát xít Hitler, người mà L. de Wohl đã đoán trước sẽ thất bại trong Thế chiến II
Theo nhiều tài liệu mới giải mật hôm 26/2 vừa qua, với mục đích tìm hiểu những suy nghĩ không thể đoán trước được của Adolf Hitler, Cơ quan Tình báo Anh đã thuê một “thầy bói” trong Thế chiến II để viết lá số tử vi cho trùm phát xít Hitler và những thủ lĩnh khác của Đức Quốc xã.

Hồ sơ được chuyển cho Cơ quan Lưu trữ quốc gia Anh liệt kê những thất bại của các nhà lãnh đạo Cơ quan Tình báo Anh (MI-5) khi họ cố ngăn Louis L. de Wohl - một nhà chiêm tinh được nhiều người mến mộ và cũng bị lắm kẻ ghét - khỏi công khai những hoạt động làm xấu mặt các quan chức tình báo và quân sự Anh.

Dòng đầu tiên của hồ sơ ghi: “Tôi chưa bao giờ có cảm tình với Louis L. de Wohl - hắn miệt thị tôi như một tên bất tài và lừa gạt”. Dòng chữ đó được nhận dạng là của Dick White, Trưởng Cơ quan Tình báo nội địa Anh (MI-5) hồi thập niên 50 của thế kỷ trước.

Tuy nhiên, cái nhìn đó của Dick White không ngăn nổi L. de Wohl kiếm được một chức sĩ quan tạm thời trong quân đội Anh. Louis L. de Wohl đã được Thủ tướng Anh Winston Churchill - người không hề tin vào chiêm tinh bói toán - đích thân giao nhiệm vụ đến Mỹ để thuyết phục người Mỹ rằng Đức Quốc xã sẽ thất bại trong vòng 1 tháng nữa nếu họ tham gia vào cuộc chiến này.

Tài liệu giải mật cho thấy, khi sự phục vụ của L. de Wohl không còn cần thiết nữa, Cơ quan Tình báo Anh lại tỏ ra lúng túng vì không biết làm thế nào để tống khứ gã đàn ông tự gọi mình là “quốc sư” của nước Anh.

Louis L. de Wohl sinh năm 1903 tại Berlin và trốn sang Anh năm 1935 để tránh bị Đức Quốc xã bức hại vì mang dòng máu Do Thái. Vợ của L. de Wohl, Alexandra, trốn sang Santiago (Chile) nơi bà ta tự nhận là một công nương người Romania và được biết đến với tên “La Baronessa.”

Trong khi đó, tại London, Louis L. de Wohl tự nhận mình với nhiều thân phận khác nhau, từ một quý tộc người Hungaria, cháu của một nhạc trưởng người Áo, cháu nội của ông trùm ngân hàng Anh đến họ hàng của Huân tước Mayor ở London.

Trong một cuốn sách sau đó, L. de Wohl viết rằng thời cơ của ông ta đến trong một dạ tiệc tại Tòa đại sứ Tây Ban Nha khi một nữ công tước Tây Ban Nha yêu cầu L. de Wohl tiết lộ lá số tử vi của Hitler cho Bộ trưởng Ngoại giao Anh lúc đó là Huân tước Halifax. Vậy là không lâu sau đó, Hầu tước Charles Hambro - Trưởng Cơ quan điều hành các chiến dịch đặc biệt của Anh - thuê L. de Wohl vào mạng lưới điệp viên của ông ở khắp châu Âu.

Chính phủ Anh thuê cho L. de Wohl một căn hộ sang trọng trong khu Park Lane ở London. Tại đây, L. de Wohl viết lá số tử vi cho phe Đồng minh và các thủ lĩnh Đức Quốc xã trên loại giấy có đầu đề ghi là “Cục Nghiên cứu tâm lý học”. Các tiên đoán của L. de Wohl thường mập mờ.

Trong một tiên đoán của ông ta hồi tháng 12/1942 ghi: “Các nhà chiêm tinh Đức nên cầu nguyện cho hoạt động của phe địch không buộc Đức phải đưa ra những quyết định quan trọng trong 8 ngày đầu của tháng 7, vì có thể sẽ dẫn tới một thảm họa vô cùng lớn”.

Nhiệm vụ của Louis L. de Wohl ở Mỹ là chống lại một hội các nhà chiêm tinh người Đức tiên tri Hitler sẽ thắng cuộc chiến. Bằng việc tự xưng là “Nostradamus thời hiện đại”, L. de Wohl tuyên bố rằng, các tinh tú cho thấy điều ngược lại - có nghĩa là Hitler sẽ đại bại.

Khi sự phục vụ của L. de Wohl không còn cần thiết nữa, ông ta bị triệu hồi về London vào tháng 2/1942. Theo những bức thư giải mật của MI-5, các sĩ quan cao cấp đã đưa ra một số biện pháp “tống khứ” L. de Wohl, bao gồm giam ông ta trong doanh trại hoặc đưa tới vùng hẻo lánh nào đó của nước Anh...

Tuy nhiên, sau khi cân nhắc rằng L. de Wohl có thể sẽ trở thành mối nguy hiểm tới tới tiếng tăm của các nhà lãnh đạo, MI-5 quyết định tiếp tục sử dụng ông ta.

Theo CAND Online