Một hôm, trong lúc rảnh rỗi tôi đem cuốn gia phả của dòng họ ra đọc và ghi chép. Rồi cứ ám ảnh mãi cái tên của một cụ đã mất cách đây 150 năm.
Vì gia phả ghi chép rất mạch lạc, nên tôi biết cụ này thuộc chi nhánh khác, không phải trực hệ của tôi. Nhưng ở thời điểm này, con cháu trực hệ của cụ này đang gây ra quá nhiều điều ngang trái, thất đức.
Rồi đêm hôm đó tôi mơ thấy cụ già này hiện về. Cụ ấy đội khăn xếp, mặc áo thụng bằng gấm đỏ, như kiểu áo mặc cho các cụ già mừng thượng thọ ngày này. Nhưng trên tay cầm 1 cái xẻng xúc đất. Tôi bĩu môi chê: "Ăn mặc gì mà đỏ loe đỏ loét, như hề chèo thế này". Cụ ấy không nói gì. Cụ ấy đứng lẩn quất trên ban công nhà tôi, như một người ăn trộm. Trong mơ, tôi thấy mình mở cửa ra hỏi: Cụ tìm ai? Hay đi ăn trộm? Cụ ấy ngượng nghịu chỉ tay về phía tòa nhà đối diện, ý nói chỉ đi nhờ qua ban công, để leo lên cậy cửa, xâm nhập vào tòa nhà cao tầng đối diện. Tôi thở phào, cụ này không cậy cửa nhà mình là may rồi.
Tôi hỏi: "Cụ tên gì?" thì cụ già ấy rối rít xưng tên cúng cơm của mình ra: "Phải rồi, ta là .... đây!", rồi chìa cái xẻng cầm trên tay nói: "Cái này để xúc đất".
Tỉnh dậy, tôi rất bàng hoàng, không hiểu ý nghĩa giấc mơ là thế nào? Màu đỏ có ý nghĩa gì? Tại sao lại có cái xẻng? Tại sao lại xưng tên cúng cơm? Tại sao lại cụ già ấy lại nói đứng nhờ trên ban công để trèo tường, cậy cửa vào nhà khác?
Các cao nhân nào có kinh nghiệm giải đoán các chi tiết này, xin chân thành bình luận giúp tôi với.
Bookmarks