ban đầu k để ý, bỗng 1 hôm thấy có 1 vệt màu đỏ, dài cỡ 2 3 mm nằm dài ngay đúng đường sinh đạo. thấy là lạ sau cũng k để ý. mấy hôm sau nhìn kỹ lại thì hình như là nốt mụn nước hay j j đó, đại loại có 2 3 nốt nhỏ, nhưng k ngứa hay j cả (chắc thế, thật ra mình k để ý lắm, nếu mà ngứa quá chắc đã nhớ rồi, đây k nhớ j cả nên chắc k ngứa). sau đó vài ngày thì có dấu hiệu bong da, mình ngứa tay bóc ra nên vết đỏ loang rộng sang 2 bên hơn. chứ trước là đúng ngay đường sinh đạo, không có chệch ra ngoài

hihi, k tín lắm, lại hay quên. nhưng mà có cái nốt này nằm trong tay cũng hơn tuần rồi, mọc ở đâu chả mọc nên có chút bứt rứt. quăng đại lên trên này cho mọi người chém. âu cũng thỏa cái cơn nhiều chuyện, trong một ngày mải nghịch lung tung chưa thèm đi ngủ spam warming