Trần gian âm phủ
Muốn tỏ luật trời
Phải thời tu đức
Phải thời ngộ thức
Đạo của Thánh Tiên
Tâm phải vững yên
Chớ có liên miên
Ở nơi trần thế
Trần gian toàn thể
Sẽ chịu thương đau
Cuộc sống âu sầu
Lầm than nhẫn nhục.
Vì đâu uất ức ?
Vì đâu tủi cực ?
Vì đâu chia ly ?
Vì đâu xa lìa ?
Vì đâu lầm lỗi ?
Vì đâu nên tội ?
Vì đâu sám hối ?
Người trần u tối
Mắc phải trầm luân
Nên tội phúc thần
Cực thân xác thể
Sống nơi dương thế
Chịu khổ tâm thân
Dẫu có thánh thần
Cưu mang cứu giúp.
Muốn được tác phúc
Hãy gắng tu nhân
Dẫu có cực thân
Từ trong tâm ý
Phải dùng lý trí
Diệt bỏ tà tâm
Sân si danh vọng
Thất tình lục dục
Cũng phải giải ngay
Thiên âm tỏ bày
Trần gian mới được
Hưởng đây lộc phước
Ở chốn trần phàm
Thân tâm vẹn an
Chẳng đâu sánh được
Đến khi thoát xác
Hồn chẳng sợ chi
Ngộ giác tức thì
Về nơi cực lạc
Còn ai bạc ác
Sống chẳng được yên
Phải chịu liên miên
Ở nơi trần thế
Sân si vô kể
Bất chấp nghĩa nhân
Ngược đạo lộng hành
Sẽ thời phải chịu
Luật của Thiên Đàng
Công lệnh Thiên ban
Xử thời tội trạng
Gia đình tan nát
Thân chẳng được yên
Cuộc sống liên miên
Ở nơi trần thế
Đến khi thác thể
Xuống tới âm cung
Hồn vong khốn cùng
Sơn xa địa ngục
Dẫu chẳng bị bắt
Dẫu chẳng bị giam
Nhưng vẫn khổ than
Vì thân xác thể
Vì tham sân si
Vẫn còn lẩn khuất
Trong chính tâm hồn
Chưa thời ngộ giác
Chưa được thức tâm
Nên mới khốn cùng
ở nơi âm giới
bây giờ bã cõi
thay đổi luân phiên
tất cả các miền
đông tây nam bắc
ở đâu gắng sức
tích đức tu tâm
sẽ được ghi công
chép vào thiên sổ
không là con số
không sự thống kê
mà sự chuẩn phê
phép thiên màu nhiệm
phúc thiện song toàn
huy hoàng trần thế
chấp bút: 20h ngày 3/7/ 2011 al
chủ điện: LINH ƯNG.