Bài viết của Mr.Love
-------------


Tôi đã từng được nghe rất nhiều người kể chuyện về rắn mào. Có con ngũ sắc, bóng bẩy, mào sùi, nổi cục giống như con cá vàng sư tử trong bể nước.
Có con mào giống như mào gà, lại có cả con mào dựng đứng lên như một cái sừng. Có con mào giống như mào gà, lại có cả con mào dựng đứng lên như một cái sừng. Rồi có cả những câu chuyện trên internet, hồi ký của dân du lịch bụi.. Thật chẳng biết đằng nào mà lần, vì tất cả chỉ dừng lại ở những câu truyện mà thôi... Hình ảnh không có, mẫu vật phẩm cũng không.. rồi nghe kể ở Nam Định người ta bắt rắn mào ngâm rượu, nghe kể từ một người em bên kia sông bắt được rắn mào có sừng mang đi bán.

Chẳng hiểu duyên số gì, hay rắn mào có điều gì hấp dẫn mà tôi vẫn luôn quyết tâm tìm cho bằng được. Không phải bắt để ngâm rượu hay bán, cũng chẳng phải để mang về lột da trưng bầy. Tôi chỉ mong chụp ảnh, quay phim được nó, dù chỉ một lần thôi là tôi mãn nguyện lắm rồi.

Câu chuyện về rắn mào thì nhiều vô kể. Nào là ở vùng núi Ý Yên - Nam Định, nào là tên gọi khác - rắn hoa trầu trên nóc tòa thánh Perter - Nam Định. Rồi cặp rắn mào trên cây muỗm ở gần sân vận động Thanh Hóa. Rắn mào trong hốc cây sung ven sông một địa phương nào đó trên Yên bái. Cũng có lần tôi đi tìm rắn vào đêm rằm tháng 8 tại miếu ông Tứ - Bình Đà, miếu thì nằm ngoài đồng, đèn đóm lại không mang đi, đến nơi gọi người quen thì họ lại bận.. Không ai dẫn đường, đành đứng ngoài cổng ngắm nhìn rồi ra về trong niềm tiếc nuối có phần hơi sợ sệt.

Năm 2009, lần đầu tiên tôi sang đất bạn Lào chơi. Đi vào chùa thăm thú thì bắt gặp rất nhiều rắn mào. Nhiều vô kể, nhiều không kể xiết, đủ chủng loại. Con 7 đầu, con 5 đầu, con 3 đầu, có con mầu vàng, con mầu nâu, lại có cả con trông như rắn hổ mang chúa, con giống con trăn... nhưng chỉ tiếc rằng, tất cả chúng đều là tượng!


Rồng 7 đầu ở Băng Cốc - Thái Lan. Mào của chúng dựng đứng trông như một chiếc sừng.

Người bạn Lào đi cùng tôi nói rằng ở việt nam gọi là rắn mào, nhưng ở Lào gọi là Rồng. Trong chùa Lào có rất nhiều rồng, nhiều hơn rồng của việt nam. Mỗi ngôi chùa bao giờ cũng có ít nhất vài chục con. Chúng không quấn cột, không nằm trên xà gồ như ở Việt Nam, mà chủ yếu chúng cuốn theo lan can của bậc thang và đầu hướng ra ngoài. Hoặc đứng bệ vệ trước sân chùa, to lớn, oai phong làm sao!


Rồng 7 đầu ở Luông Pha Băng - Lào

Nếu rắn mào ở Việt Nam có thật, thì Rồng ở Lào cũng có thật.. Con người tu thì thành Phật, thành Tiên và có cả ngọc xá lị. Vậy phải chăng con Rồng chính là con rắn tu luyện mà thành?
Các bạn đừng cho điều này là vô lý, là hoang đường. Rõ ràng nhà nước ta đang rất chú trọng đến việc phát triển Phật giáo bằng cách mang rất nhiều ngọc Xá lị của các Chư Phật, La Hán, Bồ Tát về chùa thờ đó sao??

-----------
Một vài hình ảnh đẹp của đất bạn Lào:


Tôi sẽ tiếp tục đi tìm....