Trang 1 trong 19 123456711 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 379

Ðề tài: TÌNH??????LÀ HƯ VÔ

  1. #1

    Mặc định TÌNH??????LÀ HƯ VÔ

    TIỀN ....TÌNH MỘT ÁNG MÂY MỜ
    MÊ SAY LUYẾN ÁI TIM KHỜ CHÁY KHÔ
    ĐÂY BAO LỜI NÓI HẸN THỀ
    CÒN VƯƠNG MÔI ĐÓ SAO GIỜ HƯ VÔ
    TIỀN ĐƯA AI ĐÓ HỮNG HỜ
    CHO TÔI LẠNH LẼO ĐÊM CHỜ EM ƠI
    TÌNH EM ...ANH ĐỢI ANH CHỜ
    LỜI THỀ SAO ĐỂ GIÓ BAY ĐI RỒI
    GIỜ ANH GIÓ LẠNH HỒN VỀ
    THƯƠNG CON KHÔNG THỂ VỖ VỀ GIẤC ĐÊM
    TRONG CƠN ĐAU KHỔ TỘT CÙNG
    EM ƠI ANH HỦY THÂN NÀY VÌ EM
    VÌ ĐỜI LẮM NỖI ĐỌA ĐÀY
    BAO NHIÊU CAY ĐẮNG ,BAO NHIÊU HẬN TÌNH
    EM ƠI NƠI CHỐN DIÊM ĐÀI
    TỘI ANH ĐANG CHỊU ,CHỈ VÌ EM THÔI
    TRỜI ƠI.....CŨNG BỞI CHỮ TÌNH
    BAO NHIÊU KẺ ĐOẠN THÂN NÀY VÌ YÊU.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  2. #2

    Mặc định NHỚ.....

    biển nhớ ai biển buồn không vỗ sóng
    gió cũng hờn thôi không lướt cùng mây
    mưa bay bay vuốt tóc em thỏ thẻ
    trái tim ơi nay em biết yêu rồi.....
    biết u buồn biết vu vơ hát khẽ
    biết bơ vơ lặng lẽ những buổi chiều
    ồ........thật thế sao?mưa đừng trêu em nhé
    em không tim nên chẳng biết tình yêu
    xin trời cao đừng gieo duyên tình ái
    để tâm bình ......nương theo cửa từ bi.
    Last edited by nhutri; 03-05-2011 at 03:49 PM.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  3. #3

    Mặc định

    EM SẼ CỐ QUÊN ANH
    NHƯ QUÊN MÌNH TỪNG SỐNG
    NHƯ CHƯA TỪNG GẶP MẶT
    VÀ CHƯA TỪNG ĐƯỢC YÊU
    SÓNG LÒNG NHƯ ĐÃ LẶNG
    MỘT CÁNH HOA GIỮA DÒNG
    MỘT DÒNG ĐỜI ĐEN BẠC
    VƠ BƠ MỘT NẺO VỀ
    EM TÌM VỀ HƯ VÔ
    CHO MƯA LAU ĐÔI MẮT
    ĐỂ THÔI LỆ MỖI CHIỀU
    VÀ KHÔNG CÒN THƯƠNG NHỚ.

  4. #4
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Giọt nước nào lặng lẽ rời mi
    Tan trong gió một chiều chia ly
    Mưa đang khóc hay chính Em đang khóc
    Mưa nhạt nhòa hòa lệ thấm vai Anh
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  5. #5

    Mặc định

    Vai anh đã nhuộm phong trần gió nắng
    Tâm hồn anh triểu nặng biết dường bao
    Trái tim anh tan nát tự hôm nào
    Ai người xóa nỗi đau trong tam khẳm
    Bước phiêu du trong cảnh đời huyển tạm
    Vấp ngã nhiều tuổi mười tám qua đi.

  6. #6

    Mặc định

    chữ ký sock như thơ,hihi
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  7. #7
    Đai Đen Avatar của Mộng_tìm_đạo
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Ni Tự
    Bài gởi
    589

    Mặc định

    Tình đời bạc bẽo như mây như khói
    Chốn trần này là chỗ mơ tưởng hư vô
    Ngàn năm hay trăm triệu năm đi nữa
    Tình vẫn là nỗi cay đắng mà thôi

    Hỡi thế sự ơi, thế sự trôi với nổi
    Là ưu sầu hay là nhiều nỗi truân chuyên
    Bạn thân ơi bạn thấu hiểu bao điều
    Tôi thương bạn, bạn đang hờn oán trách

    Ngày mai xa, biết bao giờ trở lại
    Gặp kiếp này, mai này có gặp nhau ?
    Tình đời ai bạc bẽo đổi thay
    Tôi vẫn vậy, đừng xa rời nữa nhé...
    Thế Gian Ảo Diệu Muôn Màu
    Lành Thay Cửa Đạo Một Màu Như Muôn

  8. #8

    Mặc định

    NGÀY HÔM ẤY ...NGÀY MÀ MƯA ĐÃ CHẾT
    THÌ HẠ ƠI SAO CHẲNG RƯỚC TA ĐI
    ĐỂ MÌNH TRĂNG ÂM THẦM TIM LẠNH GIÁ
    VÀ MƯA BUỒN THÔI NHỎ GIỌT THU ĐÔNG
    ...
    NGÀY ẤY... SAO THẦY KHÔNG ĐẾN SỚM
    ĐỂ HẠ VỀ THẦY CHẲNG RƯỚC CON ĐI
    HAY THẦY ƠI......MUỐN CHO CON HỌC HẠ
    VÌ NGÀY XƯA KHÔNG QUA NỖI CHỮ TÌNH
    NÊN DUYÊN SỐ AN BÀY CON HỌC HẠ
    XIN THU ĐÔNG THẦY ƠI RƯỚC CON VỀ.
    Last edited by nhutri; 10-05-2011 at 02:17 PM.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  9. #9

    Mặc định

    EM KHÔNG TIM CHẲNG VÌ EM LẠNH GIÁ
    CHỈ VÌ EM SỢ QUÁ NHỮNG KHỔ ĐAU
    NÊN KHÔNG TIM ĐỂ KHÔNG CÒN CẢM NHẬN
    ĐỂ BUỒN VUI KHÔNG VƯỚNG BẬN TÂM HỒN
    ĐỂ KHÔNG THƯƠNG KHÔNG HỜN KHÔNG OÁN HẬN
    ĐỂ TÂM CHÌM THEO BIỂN LẶNG THỜI GIAN.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  10. #10

    Mặc định

    XA XA VỌNG TIẾNG CHUÔNG CHÙA
    CẦU DUYÊN LÀNH ĐẾN CHUÔNG CHÙA SỚM HÔM
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  11. #11
    Lục Đẳng Avatar của splen
    Gia nhập
    Nov 2009
    Nơi cư ngụ
    Trung Sơn
    Bài gởi
    8,027

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhutri Xem Bài Gởi
    EM KHÔNG TIM CHẲNG VÌ EM LẠNH GIÁ
    CHỈ VÌ EM SỢ QUÁ NHỮNG KHỔ ĐAU
    NÊN KHÔNG TIM ĐỂ KHÔNG CÒN CẢM NHẬN
    ĐỂ BUỒN VUI KHÔNG VƯỚNG BẬN TÂM HỒN
    ĐỂ KHÔNG THƯƠNG KHÔNG HỜN KHÔNG OÁN HẬN
    ĐỂ TÂM CHÌM THEO BIỂN LẶNG THỜI GIAN.
    Em đừng chối bỏ con tim yêu,
    Chỉ vì em quá đớn đau những cuộc tình.
    Tâm hồn em đã chết khi anh đi mãi,
    Em nơi đó oán hờn chi bóng ai dần phai ?
    Thời gian liệu làm thức dậy con tim yêu ?
    Last edited by splen; 11-05-2011 at 03:31 PM.
    Cuộc Đời Cứ Thế Xoay Tròn – Người Người Vẫn Thế Mê Muội.

  12. #12

    Mặc định THẾ GIAN LÀM GÌ CÓ TÌNH YÊU.

    KAKAKAKAKAKAKAKA
    AAAAAAAA..THẾ GIAN LÀM GÌ CÓ TÌNH YÊU
    KHI YÊU AI CŨNG HỨA RẤT NHIỀU
    KHI HOA PHAI TÀN HƯƠNG ĐÃ NHẠT
    BƯỚM ONG LẠNH LẼO HỮNG HỜ VÈO
    AI ƠI.......ĐỪNG BAO GIỜ HÉ CÁNH
    DỐI LỪA MẬT NGỌT ĐẤY ĐẦU MÔI
    NÀO LÀ KHÔNG EM ĐỜI ANH CHẾT
    NÀO LÀ EM ƠI MÃI MỈNH EM
    HA...HA CHỈ TOÀN LÀ BA XẠO
    THẾ GIAN LÀM GÌ CÓ TÌNH YÊU.
    ....................HOANG TƯỞNG.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  13. #13

    Mặc định tiễn....lá.hihi

    chiếc lá xa cành lá rơi nhanh
    ta nhặt lá khô sưởi ấm lòng
    lá ơi sao lá buồn không nói
    sao lá im lìm lá vàng chanh
    chim muôn vẫn hót líu líu lo
    có xá chi một lá lìa cành
    mai này cành kia cho chồi mới
    vàng lá lìa cành bón cây xanh.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhutri Xem Bài Gởi
    KAKAKAKAKAKAKAKA
    AAAAAAAA..THẾ GIAN LÀM GÌ CÓ TÌNH YÊU
    KHI YÊU AI CŨNG HỨA RẤT NHIỀU
    KHI HOA PHAI TÀN HƯƠNG ĐÃ NHẠT
    BƯỚM ONG LẠNH LẼO HỮNG HỜ VÈO
    AI ƠI.......ĐỪNG BAO GIỜ HÉ CÁNH
    DỐI LỪA MẬT NGỌT ĐẤY ĐẦU MÔI
    NÀO LÀ KHÔNG EM ĐỜI ANH CHẾT
    NÀO LÀ EM ƠI MÃI MỈNH EM
    HA...HA CHỈ TOÀN LÀ BA XẠO
    THẾ GIAN LÀM GÌ CÓ TÌNH YÊU.
    ....................HOANG TƯỞNG.
    Thế gian làm gì có tình yêu
    Sống chết mặc ai biết bao điều
    Hoa thơm cỏ ngọt đâu tiếc nuối
    Lòng người vô hạn biết tìm đâu
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  15. #15

    Mặc định HOÀNG HÔN NHỚ

    HOÀNG HÔN NHỚ AI MÀ EM BUỒN ĐẾN THẾ
    LỮNG LỜ BUỒN EM HÉO HẮT TÀN PHAI
    Ở NƠI XA .....NƠI CHÂN TRỜI DỊU VỢI
    MÂY CÓ BUỒN NHỚ ĐẾN ÁNH HOÀNG HÔN
    NƠI ĐÂY ,MỖI CHIỀU EM CẦU NGUYỆN
    TIẾNG KỆ KINH QUÊN BAO NỖI NIỀM RIÊNG
    ÔI....CỐ QUÊN ,NHƯNG NHỚ LẠI ĐẾN TÌM
    LÀM ĐAU KHỔ CHỮ TÌNH ,ÔI NHÂN THẾ
    CÓ LẼ......KIẾP NÀY EM HỌC CHỮ TÌNH ÁI
    ĐỂ HIỂU ..THẾ GIAN LẮM NỖI ĐẮNG VÌ TÌNH
    ÔI.......BAO KIẾP TRÔI LĂN VÌ TÌNH ÁI
    BAO KIẾP RỒI MÀ SAO VẪN CỨ YÊU
    LÀM SAO...LÀM SAO.. THOÁT ĐƯỢC TÌNH NHI NỮ
    TIẾNG CHUÔNG CHIỀU NGÂN VANG MÃI TRONG TÂM
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  16. #16

    Mặc định HỒN LẠNH

    CHIỀU HỒN LẠNH BƠ VƠ TAN TRONG KHÓI
    ẢO ẢNH NÀO TRAO TA NỖI NHỚ THƯƠNG
    CHỢT CHẠNH LÒNG NHÌN BAO NHIÊU NGƯỜI KHÓC
    TAN ĐI RỒI ,EM THEO KHÓI THEO SƯƠNG.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thich sung suong Xem Bài Gởi
    tình đã hư vô mà người cũng thế
    như một buổi chiều đã mất ở trong tim
    thế gian vẫn kiếm tìm trong cổ họng
    nên luân hồi cứ giữa bướm và chim
    ---------------------
    PHẢI KIẾP TA TRƯỚC LÀ HOA HAY LÀ BƯỚM
    MÃI LUÂN HỒI TRẢ CHỮ NỢ CHỮ DUYÊN
    KIẾP NÀY CON TĨNH GIÁC TRONG GIẤC MỘNG
    MỘNG VÔ THƯỜNG ,ÔI TÌNH ÁI TRẢ VAY
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  18. #18

    Mặc định

    Nghiệp thương yêu cõi lòng ta tê tái
    Để đêm dài mình khoắt khoải chờ mong
    Tiếng lá rơi gợi lại tiếng em cười
    Trời xanh biếc tình rơi vào hư ảo

  19. #19

    Mặc định

    ANH.....EM ĐEM TÌNH ANH GỞI VÀO TÂM
    TÂM ĐƯA TÌNH ĐÓ VÀO VŨ TRỤ
    CHAN HÒA ,TỪ ÁI KHẮP KHÔNG GIAN
    ANH.....CÓ HIỂU CHO TẤM LÒNG CỦA EM
    CẦU MONG ANH HIỂU ,TẤT LÒNG NÀY
    XIN ĐEM TÌNH ÁI THÀNH BI MẪN
    RƯỚI MÁT NHÂN GIAN KHỎI ƯU SẦU.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  20. #20

    Mặc định

    [QUOTE=thich sung suong;331061]
    trên đôi tay nhỏ
    đời con gaí như đời con .......
    -------------------

    NẾU CÓ THỂ VIẾT RA ,THÌ ĐÔI KHI NÓ THẬT PHŨ PHÀNG,NHƯNG NÓ LÀ NHƯ VẬY
    ĐỜI CON GÁI NHƯ HOA ĐÃ HÁI
    NHAI XONG RỒI,CÒN CƯỜI CỢT ĐÙA VUI.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •