kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Ðề tài: chuyện nhà xác !

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định chuyện nhà xác !

    Trong thời gian còn cầm máy quay,đi quay đám ma cho gia chủ,không ít lần 5 bước vô nhà xác !
    Nhà xác thì bịnh viện nào cũng có,những người bịnh tật,tai nạn sau khi điều trị không qua khỏi đều được đưa xuống đây để làm lạnh chờ thân nhân đến làm thủ tục xuất viện về làm đám tang.
    Trong đó 5 quay cho nhiều người,có cả những người quan chức ở xa không qua khỏi phải bỏ vào hòm kẽm hàn kín lại cho thân nhân đem về quê,anh thợ hàn cũng thần kinh thép lắm mới có can đảm đứng hàn trong khi qua ô kính cái xác đang lạnh gặp hơi nóng rịn mồ hôi !!!!
    Phải nói là nhà xác cho ta cảm giác rờn rợn,thời kỳ đầu phài có đông người 5 mới dám vô,riết rồi quen nhiều khi quay xong,quay qua quay lại chỉ có một mình,nhưng đâu có bị ma nhát,có lẽ họ cũng biết 5 đến làm cho họ giữ lại hình ãnh cho con cháu,cho nên không nhát 5 làm gì,nếu họ mà nhát thì chắc 5 cũng xỉu rồi !!!!
    Trong nhà xác khi bước vào sẽ gặp một cái mùi đặc trưng,hình như là mùi của hóa chất mà lúc nào 5 cũng ngửi thấy,bất di bất dịch ! người chết được bỏ vào từng ngăn như trong tủ quần áo,khi kéo ra,hơi lạnh sẽ theo ra cộng với mùi tử khí làm cho căn phòng luôn ngột ngạt !!!!
    Nhiều khi Quý Thầy hoặc quý Cha xứ đến làm lễ tại đây vì không hiểu theo phong tục tập quán nào mà người bị tai nạn giao thông không được phép làm đám tang tại gia ! thường là quàn ở chùa nơi có vãng sanh đường hoặc trước sân chứ không được phép vào trong nhà !!!
    Những người làm tại nhà xác luôn là những người lớn tuổi,và theo 5 thấy trong lúc làm việc họ luôn có mùi men rượu,có lẻ công việc đặc thù này cần phải như vậy !!!! thường khi họ lấy xác ra,nếu gia chủ có yêu cầu thì họ sẽ tắm rửa cho người đã khuất,thường cũng bằng rượu,họ làm rất cẩn thận,nhiều khi quan sát 5 nghĩ chắc có lẽ họ sợ người chết đau thì phải !nhưng có một điều rõ ràng nhất là họ làm bằng cái tâm của người sống dành cho người chết !
    Có một lần 5 làm ở nhà xác một bệnh viện trên đường sư vạn hạnh q10,có dịp hỏi chuyện một anh làm nghề này 5 hỏi anh làm ở đây có bao giờ anh thấy ma không ?
    Anh ta nói: Ma hả,gặp hoài hà,tụi nó hiền khô có gì đâu mà sợ !!!ảnh có sợ hay không thì không biết nhưng lúc đó ảnh cũng có mùi rượu rồi !!!!
    Thật không biết nói sao ! có lẽ do tiếp xúc nhiều họ cảm được ma quỷ,còn những người như 5 và mọi người thì sao nhỉ ???
    Muốn biết thì các bạn bỏ một đêm vào thử xem sao......
    Thân mếnstop 1
    Last edited by anhnamsg; 10-04-2011 at 11:24 AM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Chuyện kể của Phật tử khi gặp một số nhà ngoại cảm
    By Bin571 in forum Ngoại cảm - Khả năng đặc biệt
    Trả lời: 23
    Bài mới gởi: 18-09-2015, 10:05 PM
  2. Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 19-10-2011, 09:53 AM
  3. bí ẩn ngôi nhà hoang
    By __LINH__ in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 96
    Bài mới gởi: 30-04-2011, 12:36 PM
  4. Đêm Trong Căn Nhà Hoang !
    By thần lô thánh chủ in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 19-03-2011, 06:29 AM
  5. CÂU CHUYỆN NHÀ SƯ
    By lotus74 in forum Văn học - Hội họa - Thi Ca
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 06-01-2011, 07:12 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •