không sao đâu, ngày trước mình còn có nhiều suy nghĩ ác độc hơn câu ta nhiều, nhưng phật môn không bỏ rơi mình. các sp vẫn truyền dạy mà còn nhiệt tình hơn nữa ấy chứ. nhưng xui xẻo lắm, giờ đây mình trở thành kẻ nhát gan nhất thiên hạ, đến con kiến cũng bắt lạt mình. con chó thấy mình là đuổi chạy tóe khói luôn, nhưng mà vui, đuổi mình nhiều giờ trỏ thành trò chơi hằng ngày của chúng, và trở thành bạn của chúng luôn. mấy cậu thanh niên côn đồ trước đây giờ thành bạn của mình, mọi người xung quanh mình họ đâu có sợ mình đâu. giờ mình phải trách các sp đây nè.
Bookmarks