nam mô a di đà phật ....
kính thưa các sư huynh ! qc từ trước tới bây giờ cũng chỉ có chút ít về dịch học , trong cuộc sống hằng ngày của mình . qc luôn gắng theo và lấy đạo dịch làm kim chỉ nam cho muôn sự . trong âm có dương ,trong dương có âm .trong phúc có họa , trong họa có phúc ..
có thời thịnh thì lại phải lo chuẩn bị đến thời suy , không bao giờ đòi hỏi mọi việc đều tốt đẹp hoàn mỹ cả . thời tiến ,thoái , dừng . dịch mà bất dịch vậy ! cuối cùng rồi ta lại trở về với khoảng không bao la của vũ trụ , trở về với con số 0 . cho nên qc nhìn thấy người có chức quyền giàu sang . thì tự nhủ ờ cũng tốt tốt , nếu gặp người nghèo khổ thấy cũng buồn ! ...việc bình thường của tạo hóa . cái cốt yếu là giữ được ĐẠO , đạo làm người sao cho đắc trung ,đắc chính . đạo làm vua ,đạo làm tôi , đạo làm cha ,đạo làm con ...sự vật còn có ngôi của nó mà . vì đó là cây tùng , cây bách hay là cây tre cây trúc ..qc không dám nói nhiều nữa vì biết trên trang nhà (TGVH ) có nhiều các sư huynh có trình độ uyên thâm và tài đức .
khi qc có may mắn đựơc biết đến diễn đàn và đặc biệt là thư mục đạo phật . qc mới ngộ ra mình thật là ngu muội kém hiểu biết quá , nên cầu mong các sư huynh chỉ cho qc muốn tu theo mật tông thì phải có những điều kiện gì . và tìm thầy ở đâu , xin trân trọng biết ơn !
nam mô a di đà phật ...:yb663: