:023: ! Dạo này box khí Công bỗng nhiên trầm lắng hẳn , thật là sai sót của VDK này . Để box khí công thêm phần xôm tụ ,bắt đầu từ hôm nay , mỗi ngày tại hạ sẽ ráng post một bài về khí công ,tuy không hay lắm nhưng hi vọng mọi người góp ý cho .

9/3/2008

THỜI GIAN

Có thể nói , Thời Gian là một điều huyền diệu , và Thời Gian là thứ mà các nhà nghiên cứu triết học phương Đông cũng như phương Tây bận tâm nhất . Vậy thời gian thực chất là cái gì ? Để góp phần giải mã Thời Gian , tại hạ xin đưa ra một số luận điểm , mong mọi người góp ý để cùng nhau nghiên cứu . Những điều tại hạ viết ra đây chẳng khác nào Thầy bói xem voi , nhưng tại hạ chỉ hi vọng một điều , sau khi có rất nhiều Thầy bói mù như tại hạ viết ra , có một người nào đó cười và nói rằng ..."Thằng cha này chỉ sờ được sợi lông voi mà cũng bảo đó là con Voi ", thì tại hạ sẽ mừng vui biết mấy , vì khi đó , vấn đề mà tại hạ bâng khuâng bấy lâu đã có câu trả lời hoàn thiện .Có thể một người mù thì không thể giúp được gì ,nhưng nhiều người mù mà mỗi người sờ một thứ , thì sẽ đến một ngày nào đó , có một người sẽ tổng hợp lại và nói rằng , con voi đó vốn như thế nào . Đó là mơ ước của tại hạ .
luận điểm 1 :
Quá Khứ - Hiện Tại- Tương Lai

Xét trên phương diện này , thời gian là bất biến và không một ai có thể thay đổi hay nắm bắt được nó . Nhưng liệu rằng , Quá Khứ , Hiện Tại , Tương Lai , có thật là bất biến hay không ? Thời gian có thể quay lại hay không ? Và vì sao một số người khi Tu Luyện có thể thấy được Quá Khứ , cũng như Tương Lai của vô lượng kiếp người ? . Tại hạ mạo muội đưa ra nhận xét rằng : Khởi đầu của Quá Khứ chính là Tận Cùng của Tương Lai , nhưng nó chỉ đúng khi chúng ta đang xét về môi trường sống của chúng ta hiện nay , tức nói theo ngôn ngữ của phật học : Chính là còn nằm trong Luân Hồi .Bởi thực chất , Thời gian không hề có thật , có chăng chỉ là sự lão hóa hàng ngày của từng tế bào trong ta mà thôi ...Trái đất vẫn ngày ngày quay tròn , ngày và đêm vẫn lần lược trôi qua , nó vốn như thế , không thay đổi . Mà sự thay đổi từng ngày lại chính là sự thay đổi của từng tế bào trong ta , chúng sinh trưởng rồi chết đi . Vì sao chúng ta sinh ra rồi chết đi , chẳng phải là do thời gian trôi đi mà là do sự sinh - diệt của từng tế bào trong con người ta mà thôi . Bởi vậy thực chất của thời gian là không có thật . Những người tu luyện đạt đến mức , từng tế bào trong cơ thể không còn trạng thái Sinh - Diệt , tức thoát khỏi thế giới Nhị Nguyên thì thời gian lập tức dừng hẳn . Và Quá Khứ , Hiện Tại , Tương Lai chỉ là trò hư ảo của Vô Minh .