Trích dẫn Nguyên văn bởi Huong Duong Xem Bài Gởi
Kính anh 472505,

Lúc đầu khi đọc những bài viết của anh, em chạnh lòng thương cảm cho một người chồng bất hạnh, bị vợ phụ bỏ lại lấn hiếp. Người đàn bà ấy sao không biết giữ một người chồng hiền lành chung thủy, vừa có trình độ đại học, vừa làm ra nhiều tiền và còn đem hết tiền về cho mình cất, khi ly dị lại tự nguyện chia đều tài sản cho vợ, người chồng như vậy thật là hiếm có. Với nghề nghiệp của gia đình em đã từng nghe và thấy rất nhiều cuộc ly dị. Là người chứng kiến, em thấy cuộc ly dị nào cũng đều có lỗi của cả hai vợ chồng, hoặc vợ chồng chênh lệch về tuổi tác, vóc sắc, trình độ, khả năng sinh lý, như già xấu quá mà lấy vợ thật trẻ đẹp; hoặc quá chăm chú vào công việc, thường vắng nhà, không quan tâm chăm sóc đến vấn đề tâm sinh lý của người vợ, người chồng; hoặc có người thứ ba xen vào; hoặc ỷ mình làm ra nhiều tiền, sinh tật nọ tật kia, bạc đãi người phối ngẫu của mình trước nên "con giun xéo mãi cũng quằn", dẫn đến đổ vỡ.

Em xin lỗi, vì anh nêu hoàn cảnh của anh khác biệt với những trường hợp ly dị ngoài đời, anh lại rất thành thật đem hết chuyện gia đình tiền bạc của mình ra cho mọi người đều biết, anh vô tội, chỉ có vợ anh là người đàn bà xấu và có lỗi; nên em đã đặt vấn đề tạ ơn sau khi bán được nhà rồi sửa lại con số để xem phản ứng của anh như thế nào. Anh thật là sắc sảo, để ý từng ly từng tí, đã trích dẫn nguyên văn bài viết của em rồi, mà khi em sửa lại con số, anh cũng nhận ra và trả lời lại em một cách đích đáng. Hơn nữa, anh cũng rất hùng biện, biết ăn miếng trả miếng, như anh đã trả lời các thành viên khác trong bài "Chuyện khó bán nhà".

Trích dẫn:
"Nguyên văn bởi thục uyên
Sao giống việc của cháu quá .
Xin cho hỏi tí nhé :SÚNG CỦA BÁC CÒN SÀI ĐƯỢC KHÔNG
SÚNG CỦA NHÀ CHÁU HẾT SÀI ĐƯỢC nên đành phải ly dị. Cháu không cần GIA SẢN, chỉ cần SÚNG TỐT THÔI. Mà tại sao không đuợc theo ý mình muốn chứ. Xin bác thông cảm cho cháu. Cháu tuổi còn nhỏ .

Anh 472505 viết:

Cứ thử thì biết, mình là dân "Lục lộ" , mà đã là dân "Lục lộ" thì bạn biết đấy, cũng như anh "Ông nội thầy bùa" chưa tin."


Em bây giờ đã chịu "phục" anh. Em không dám nói nữa đâu, không chừng bị la là "đâm bị thóc, chọc bị gạo". Em tin vào luật nhân quả, người nào có tâm địa xấu, manh tâm làm xấu trước sau gì cũng bị họa khác thôi anh ạ. Nhưng em vẫn nguyện xin Trời Phật độ cho những chúng sanh lầm lỗi, có thể hòa giải và cư xử với nhau được tốt đẹp hơn.

Em xin chúc anh may mắn, sớm bán được nhà, xây dựng lại phần đời còn lại được an bình.

Kính anh,

Hướng Dương
Lâu nay Hướng Dương đi đâu nhỉ không thấy lên diễn đàn . Có Khoẻ không ?