kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: Thúy Kiều và sổ Đoạn Trường

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Thúy Kiều và sổ Đoạn Trường

    Thúy Kiều là một nhân vật hư cấu trong Tuyện Kiều của Nguyễn Du. Nguyên mẫu của Thúy Kiều chính là Kim Vân Kiều của Thanh tâm Tài Nhân, bên Trung Quôc. Truyên Kiều thì hầu như người Viêt nam nào cũng đọc và biết các nhân vật cùng tính cách của họ. Trong đó, nhân vật Thúy Kiều gắn liền với cuốn sổ Đọan Trường, một yếu tố gây nên cuộc đời bi đát của Kiều. Vậy thì theo luật Trời, ai sẽ bị ghi tên vào cuốn sổ ấy? và thái độ của họ sẽ ra sao khi biết mình có tên trong sổ này? (Thúy Kiều được Đạm Tiên báo mộng cho biết trước, một cách rõ ràng luôn, không cần phải giải đoán).

    Câu hỏi thứ nhất thường được trả lời: đó là những người mà kiếp trước có nhiều thê thiếp, bồ bịch lăng nhăng, hiếp dâm hay cưỡng dâm người khác, đam mê dục tình, làm nhiều điều ác đức liên quan đến tình dục thì Kiếp sau phải sống trong cảnh ô nhục thân xác, khi nào trả hết tội lỗi mới được sống trong cảnh thanh bạch.
    "Bắt phong trần phải phong trần
    Cho thanh cao mới được phần thanh cao"

    Câu hỏi thứ hai: Thái độ của người có tên trong sổ Đoạn Trường: Thúy Kiều mặc dù biệt trước mình phải sống 15 năm trong chốn Lầu xanh, nhưng nàng luôn tìm cách để thoát khỏi nó. Bao nhiêu lần tìm cách trốn là bấy nhiêu lần bị bắt lại, cộng đủ 15 năm mới thoát được. Vậy nên cam chịu hay sao?
    Tâm lý học hiện đại ngày nay có lưu ý đến một số người tư nguyện làm nghề nay (phục vụ trong lầu xanh) mà không mảy may có ý định rời xa nó; Cũng như trong các cuộc cách mạng tình dục, nhiều cô gái chung chạ với rất nhiều đàn ông mà không hề cảm thấy nhục nhã hay đau đớn gì. Như vậy tâm lý họ rất thoải mái. Chắc là họ không phải là những người bị phạt có tên trong sổ Đoạn Trường. Vây thì cái gì chờ đợi họ ở kiếp sau: hình phạt hay sư tưởng thưởng (vì xét theo khía cạnh nào đó, họ cũng mang lại hạnh phuc nhất thời cho ai đó)

    Câu hỏi thứ ba: Tại sao mụ Tú Bà làm nghề này? Kiếp trước mụ là ai mà ra nông nỗi? Kiếp sau mụ có trả giá không hay chính kiếp này mụ đã trả giá rồi? (Vì công việc mụ làm thật ra cũng rất nhơ nhớp, chẳng có vẻ vang gì). Câu hỏi này thật khó trả lời, vì Nguyễn Du không cho biết hoàn cảnh nào đưa đẩy Tú bà làm nghề này. Nếu cũng vì bán mình chuộc cha rồi sống lâu lên lão làng thì Tú bà cũng có tên trong sổ, trả hết rồi, lại không chịu sống lương thiện , vậy thì coi như vay, kiếp sau phải trả. Còn nếu bị áp buộc làm nghề này (vì làm nghề khác không thành công)thì coi như Tú bà cũng đáng thương phải không ạ?

    Sẵn đây nhắc các bác nào có con gái thì chớ nên mở dịch vụ "nhà nghỉ", lợi bất cập hại!

    Câu hỏi thứ tư hơi nhạy cảm và không liên quan đến Kiều. Xin thứ lỗi nếu động vào nỗi đau của bất kỳ ai. Những người thuộc thế giới thứ ba (Người nam trong thân xác nữ, và ngược lại); những người có hành vi lệch lạc tình dục thì họ là ai, tại sao Tạo Hóa bắt họ chịu cảnh bất công đớn đau như vậy (cũng có nhiều người vui vẻ và không cho mình là bất hạnh_chì là thiểu số). Người bình thường khi mất ngươi yêu đau khổ biết bao, còn họ thì ngay cả thổ lộ tâm tình cũng chẳng được. Hỡi ôi!!! Kiếp trước họ là ai, đã làm gì?
    "Tu là cõi Phúc, Tình là dây oan"

    Than ôi! cuộc đời như bóng câu qua khe cửa, vay vay trả trả, làm được việc gì tốt thi ta ráng làm, còn việc gì mà gây buồn khổ cho người khác thì chớ làm.

    Nay Kính
    Last edited by zen; 07-03-2008 at 10:05 PM. Lý do: sai chính tả

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •