kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Ðề tài: cười cái con cò

  1. #1
    Đai Đen Avatar của thần lô thánh chủ
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Mạc Bắc Thảo Nguyên
    Bài gởi
    672

    Mặc định cười cái con cò

    Một cười cò có nhiều bồ
    Hai cười cò có nhiều ô trên đầu!
    Ba cười cò khoái cao lâu
    Bỏ con bỏ vợ đi hầu các quan!
    Bốn cười cò lắm mưu gian
    Xí nghiệp loạn ẩu, cơ quan tanh bành!
    Năm cười cò giỏi gian manh
    Việc thì bé xíu, xé thành ra to!
    Để cho đục nước béo cò
    Cò xơi cho béo cò dò đi đâu?
    Thành Viên Dễ Tính Nhất Diễn Đàn :big_grin:

  2. #2
    Đai Đen Avatar của thần lô thánh chủ
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Mạc Bắc Thảo Nguyên
    Bài gởi
    672

    Mặc định

    Khăn Lạnh

    Trải qua cuộc nhậu thấy phê phê,
    Rủ nhau đi quán “Ka rao kê”.
    Vài em mỏ đỏ ra quàng cổ,
    Mình không niềm nở nghĩ cũng “quê”?!!
    Bước vô phòng hát nghe mát lạnh
    Các em vội mở… lốp bốp bia
    Nãy rượu giờ bia người thấy ớn
    Cộng mùi son phấn, miệng muốn… “nhè”
    Bóc khăn em lau nách đến cổ
    Mồm mình cũng sạch hết chỗ chê.
    Mặc cho nhạc nổi chưa ai hát
    Khăn ướt em lau cả bụng bia
    Khi không lạnh nữa thay cái khác
    Em niềm nở quá mình cũng “phê”
    Xong ngực, rồi lưng không để sót
    Em định lau luôn… cả chỗ kia.
    Giật mình, mình bảo thôi bữa khác
    Ai lại tự nhiên trước bạn bè.

    Thoắt đi thoắt lại đà… hai tiếng
    Hát được dăm bài, méo tiếng ghê.
    Sàn nhà một đống toàn khăn “lạnh”
    Một màu xin xỉn tựa bã chè.
    Thành Viên Dễ Tính Nhất Diễn Đàn :big_grin:

  3. #3
    Đai Đen Avatar của thần lô thánh chủ
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Mạc Bắc Thảo Nguyên
    Bài gởi
    672

    Mặc định

    ca rao

    Gió đưa cây cải về trời,
    Mới sáng thức dậy, anh ơi việc nhà.
    Hôm nay em bận họp xa,
    Anh nên tháo vát để mà giúp em.

    * Thương nhau chia củ sắn lùi
    Tiền lương vợ “tóm”, chẳng chui… đồng nào
    Tiền thưởng, họp hội phong bao
    Vợ cũng gom hết, chồng nào dám than!
    Thành Viên Dễ Tính Nhất Diễn Đàn :big_grin:

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Chuyện ma có thật: Tai nạn đáng ngờ (tự nhặt của mình)
    By hacbachvothuong in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 544
    Bài mới gởi: 29-08-2017, 05:18 AM
  2. trái tim bạn cần gì?...tôi có!!!
    By Luna in forum Tâm sự nhỏ to, chia sẻ, suy ngẫm
    Trả lời: 346
    Bài mới gởi: 12-08-2011, 09:15 PM
  3. con quỷ truyền kiếp
    By thần lô thánh chủ in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 06-04-2011, 08:14 AM
  4. Tầng thượng
    By silicon11 in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 16-01-2011, 05:18 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •