Con gái mà lấy chồng già

Như thế đích thị mới là gái khôn

Ra đường ai có ví von

“Vợ chồng nhà ấy, cha con thân tình!”

Thì em cũng chẳng bực mình

Bởi ai mà thấu nỗi tình của em!

Đây này, em tính cho xem

Tuổi chồng em đã tròm trèm bảy mươi

Hỏi rằng còn được mấy hồi

Chồng em sẽ phải về nơi suối vàng

Khi ấy đời em huy hoàng

Bao nhiêu tiền của bạc vàng về tay

Một chốc em tót lên mây

Trai tơ rồi chả theo đầy quanh em?

Đấy, mọi người cứ tính xem

Trăm đường lợi lộc sao em chối từ!

Ai ngứa miệng, bảo em khờ

Thì thôi em cứ giả vờ điếc đui!

Em giờ còn bận tô môi

Nhập vai đóng thế làm người vợ ngoan!…