GIỚI THIỆU TRUYỆN THƠ MẠNH LỆ QUÂN

TGVH trân trọng giới thiệu truyện Tái Sanh Duyên, hay Truyện thơ Mạnh Lệ Quân. Trọn bộ gồm 3 tập do nhà ngoại cảm Nguyễn Tuấn Thanh sưu tầm và hiệu đính lần đầu.

Ngày 02/09/2007 vừa qua trong chuyến đi tìm hiểu Những Vần Thơ Ngoại Cảm, chúng tôi tình cờ gặp được truyện thơ này. Nhà ngoại cảm Nguyễn Tuấn Thanh đã thuyết phục được tác giả đồng ý cho phép đưa lên TGVH, tuy vậy bản quyền thuộc về tác giả thông qua người đại diện là nhà ngoại cảm Nguyễn Tuấn Thanh.



Truyện thơ này cho chúng ta thấy Luật Nhân Quả, thể hiện trong việc vợ chồng Phủ Kính nhân từ, thanh liêm muộn con, cầu Trời sinh hạ được một gái Trưởng Hoa thiên mệnh Hoàng Hậu, một trai Thiếu Hoa thiên mệnh Võ Tướng – Thượng thơ. Vì thắng trong nghi thức thi tài chọn rể của gia đình Mạnh Sĩ Nguyên có cô con gái tuyệt sắc giai nhân Mạnh Lệ Quân. Thắng trong cuộc thi chọn nhưng lại là một tai họa khủng khiếp chuẩn bị giáng xuống gia đình họ Mạnh. Nhưng vì có thiên mệnh nên dù gian nguy mà vẫn được che chở và cuối cùng dòng họ này vẫn không bị tru di mà Trưởng Hoa vẫn trở thành mẫu nghi thiên hạ, Thiếu Hoa trở thành công thần thắng Phiên, được Vua yêu mến, xóa tội cho cha, phục hồi danh dự, phong chức Đại thần…

Mạnh Lệ Quân giả trai, học nghề thuốc, võ, phép thuật, đỗ trạng, trở thành Thừa tướng. Về sau Vua Thành Tôn phát hiện, đem lòng yêu mến, muốn chiếm làm vợ mà không thành. Vua Thành Tôn quyền lực thay Trời trị dân, mà không qua được Trời trong việc chinh phục Mạnh Lệ Quân…Trưởng Hoa nhờ có thiên mệnh Hoàng Hậu nên có hộ pháp bảo vệ từ khi được sinh ra, trong trận chiến với quân Phiên, đạo sư bên Phiên vào thuyền thấy thấy sắc đẹp mê hồn. Dục tâm, pháp thuật không thắng được binh Trời bảo vệ Trưởng Hoa. Ta thấy trong các cuộc chiến tranh lúc đó có phép sử dụng âm binh, thiên binh vào cuộc chiến; bên nào phép cao thì thắng.

Cuối cùng thì Thiếu Hoa 3 vợ: Mạnh Lệ Quân, Yến Tuyết, Yến Ngọc đều có con trai gái đủ cả nhưng trong mộng Lệ Quân thấy kẻ thua trận Ô Tất Khải thọ thai làm con út Phi Long- con gái út Mạnh Lệ Quân, đối xử với nhau như súc sinh để trả hận thua trận trước đây. Vợ Hùng Hiệu lại bị Giao Long thọ thai làm con để gây họa sau này.

Thật là chuyện làm phước nhiều, công lao lớn sẽ hưởng phước báo nhân thiên lớn. Còn chuyện ân oán sẽ nhận quả báo sau này không kém. Luân hồi, nhân quả sao mà khó tránh nếu không biết tu tập giải thoát, chuyển nghiệp…

VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ

Tác giả của 3 tập thơ là Trần Anh Thư, tên thật Trần Ngọc Lượm, tên thường gọi Năm Thân, sinh năm 1953, cư ngụ tại xã Mỹ Thuận, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.

Từ những năm 80, tác giả rất ham thích đọc truyện, thích nhất là truyện Mạnh Lệ Quân. Vì tập truyện này nêu lên truyền thống tiết liệt trung trinh của người phụ nữ, có thể sánh ngang với bậc trí nam quân tử.

Qua các truyện tích đã đọc, tác giả cảm nhận và tự hào về người phụ nữ Việt Nam chúng ta phải như Bà Trưng, Bà Triệu, đánh Nam dẹp Bắc, phải làm như thế nào giúp ích cho xã hội và đất nước.

“Truyện Mạnh Lệ Quân đã đem đến trí tuệ sáng suốt cho tôi, từ tư tưởng này tôi đã đem trí tuệ của mình sáng tác thơ Mạnh Lệ Quân trọn bộ. Với ý thức ban đầu là sáng tác để cho con cháu, bè bạn xem” – tác giả tâm sự.

Năm 1990, với cố gắng rất cao tác giả đã hoàn thành 3 tập thơ Mạnh Lệ Quân trong thời gian một tháng, theo thể thơ thượng lục hạ bát. Tác giả thực sự sáng tác nhưng hẳn là một dạng ngoại cảm… Đã là ngoại cảm thì chắc chắn là một thông điệp từ cõi vô hình.

Hiện nay tác giả bận rộn công việc doanh nghiệp, và phát tâm làm từ thiện để giúp ích cho xã hội.

+ Năm 2005, trùng tu Miếu Quan Thái Sử đã có từ thời Vua Gia Long, trị giá 65.000.000 đ.
+ Xây dựng Tịnh Thất cho cô Nguyễn Thị Lạc - tác giả Những Vần Thơ Ngoại Cảm, trị giá 80.000.000đ.
+ Xây đền thờ Tứ Thiên Vương ở Ba Hòn, trị giá 20.000.000đ.
+ Năm 2007, vận động cùng với các mạnh thường quân xây đựng ba cây cầu đúc bê tông trị giá 90.000.000đ.
+ Đặc biệt vận động một cây cầu treo qua sông lớn, dài 60m, trị giá: 250.000.000đ (trong đó phần tác giả đóng góp 50%).
+ Tác giả còn tham gia Hội Chữ Thập Đỏ xã, chức vụ Trưởng ban Kinh tài, vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ người nghèo khó khăn, người già yếu neo đơn được 157 hộ và trẻ em khuyết tật được 138 cháu. Hàng tháng cấp chi phí hỗ trợ cho người già yếu neo đơn và trẻ em khuyết tật nhờ sự đóng góp của các Mạnh Thường Quân xa gần trong và ngoài nước, mở rộng vòng tay nhân ái giúp đỡ cho những người bất hạnh.

Rất trùng hợp trong thời gian hiệu đính tập thơ Mạnh Lệ Quân trong tháng 9 vừa qua, thì hàng ngày lúc 12 giờ trưa trên HTV7 đang chiếu bộ phim truyền hình nhiều tập Tái Sanh Duyên của điện ảnh Trung Quốc, với các diễn viên nổi tiếng như:

- Lý Băng Băng vai Mạnh Lệ Quân
- Huỳnh Hải Băng vai Hoàng Phủ Thiếu Hoa
- Trần Long vai Lưu Khuê Bích
- Thạch Tiểu Quần vai Tô Ánh Tuyết
- Tôn Hưng vai Lưu Tiệp
- Cao Hâm vai Hoàng Đế