Một sinh viên y khoa người Đức trong chuyến thăm quan một vườn thú ở thành phố Halle đã dùng biện pháp hô hấp nhân tạo để cứu sống một chú hổ con bị mắc nghẹn thịt.

Bà mẹ trẻ 24 tuổi Janine Bauer cùng đứa con trai đang đi qua khu vực của hổ ở vườn thú Berg thì nhận thấy một chú hổ 4 tháng tuổi đang bị mắc nghẹn.

"Con hổ con đang gặm thịt từ một cục xương, thì đột nhiên nó không thể thở và dần lịm đi", Bauer nói. "Tôi và cậu con trai vô cùng lo lắng vì đó là một con vật rất đáng yêu".

Cô đã yêu cầu người trông coi vườn thú để mình vào và giữ con vật nằm sấp xuống. Sau đó, cô đã lôi ra được khúc thịt dài 10 cm từ họng của con hổ, nhưng nó vẫn chưa thể tỉnh lại được.

Cuối cùng Bauer đã quyết định ghé môi hô hấp nhân tạo cho chú hổ con, đồng thời ấn ngực để khôi phục nhịp tim. "Phải mất 3 đến 5 phút nhưng cuối cùng con vật đã tỉnh", Bauer kể lại.

Để tỏ lòng biết ơn, giám đốc vườn thú đã tuyên bố đặt tên cho con hổ là Joham, lấy tên cậu con trai của Bauer.

(VnExpress.net)