Thật lòng tôi không biết mình post bài này trong đây có đúng hay không nhưng vì sau khi tôi xem xong bài của bạn nhutri thì tôi quyết định post bài này lên cùng chia sẻ với mọi người về nhân quả của chúng ta khi làm ác trên trần gian vì cũng có 1 bài thơ rằng:

"Muốn biết nhân đời trước
Xem hưởng quả đời này
Muốn biết quả tương lai
Xét nhân gieo hiện tại
Người mà tâm chân chánh
Mọi người hướng thiện theo
Việc làm hợp lý lẽ
Khắp nơi được an vui
Người mà hư tâm tà
Tham sân dần phát triển
Làm việc mà tùy tiện
Tự rước họa vào thân”

cho nên nếu tôi có post sai chỗ thì mong các bạn góp ý giùm, cám ơn các bạn rất nhiều. Sau đây tôi xin phép Giới thiệu đến các bạn "Bức Tranh Nhân Quả"


BỨC TRANH NHÂN QUẢ(Kinh địa tạng thập vương biến tướng)

LỚI NÓI ĐẦU

Một thời Đức Phật tại cung trời Đao Lợi thuyết pháp cho thánh mẫu MA DA nghe.TRong pháp hội này,Bồ Tát Địa Tạng nương oai thần của Phật mà lượt thuật nhưng tội phước báo ứng của chúng sanh trong chốn địa ngục.Tất cả đều tùy theo ác nghiệp đã gây mà đọa vào những địa ngục và chiu sự hành phạt khác nhau.Nếu tội lỗi vô biên thì địa ngục cũng biến ra vô lượng.Họa Phẩm "BỨC TRANH NHÂN QUẢ"này là những hình ảnh biến tướng từ trong KINH ĐỊA TẠNG THẬP VƯƠNG do tác gỉ Giang Dật Tử họa.còn những ngôn từ thuyet minh thì được Đại Đức Thích Thiện Phước chuyển dịch và trích dẫn từ các điển tích nhưng tất cả đều không ngoài vấn đề nhân quả nghiệp báo,nhằm cảnh tỉnh mọi người nên làm lành lánh dữ qui hướng về Tam Bảo tu hành để mau thoát khỏi sanh tử luân hồi.Thầm nghĩ,âm dương tuy không tuy không hai lẻ nhưng tội phước thì có hai đường.Trời đất mênh mông, thăm thẳm bốn loài sáu nảo.Tình người như mây nổi, thế sự tợ nương dâu.Đằm chìm nhiều thay đổi, cuộc gặp gỡ khó thường hằng. Hoa tàn còn có ngày hé nụ, người ra đi có trở lại bao giờ?Trầm nịch muôn đời,luân hồi vạn kiếp.Than ôi! Nơi Âm phủ hồn phách không nơi nương tựa,trước Diêm Vương tội lỗi chẵng thể giãi trừ. Rất mong thay !Mọi người nên gấp rút hướng thiện tu trì, cần cầu giải thoát....
Nam Mô Địa Tạng Thập Vương,Độ cho hồn đặng Tây Phương mau về.Luân hồi danh tử thảm thê,Nương nhờ Pháp Phật trầm mê dứt trừ.


1. RÙA MÙ GẶP BỌNG CÂY Nổi

Trong Kinh Nê Lê Đức Phật dạy:"Người ở trong ba đường ác khó được giải thoát,ví như có một con rùa mù ở trong biển rộng tám muôn bốn ngàn dặm,một trăm năm mới thò đầu ra một lần.Như vậy , con rùa này mới có thể gặp được bọng cây nổi để chui vào không?"Các tỳ kheo đáp:Bạch thế tôn dù trải qua hơn trăm ngàn vạn năm,e rằng cũng ko thể gặp mà chui vào.Nhân vì ,có lúc cây ở phái tây mà rùa ở phía đông; có lúc cây ở phía đông mà rùa ở phía tây; có lúc cây ở phía nam mà rùa ở phía bắc; có lúc cây ở phía bắc mà rùa ở phía nam;có lúc rùa vừa thò đầu ra thì khúc cây thì khúc cây bị gió thổi dạt vào đất liền.Rùa một trăm năm mới thò đầu ra,có khi hi vọng chui vào được bọng cây.Còn người ở trong ba đường ác muốn trở lại làm thân người,thật khó khăn hơn rùa gặp được bọng cây.Do vì người ở trong ba đường ác ít ai quan tâm đến vấn đề nhân quả,sống không có khuôn phép,ko biết thiện ác,ko hiếu thảo với cha mẹ,ko biết bố thí ăn thịt lẫn nhau,ỷ mạnh hiếp yếu..những hạng người như thế,thân chưa từng lìa khỏi bệnh ung nhọt máu mủ,mổ giết lẫn nhau,từ khổ vào khổ,từ tối vào tối,việc làm của kẻ ác lại là như vậy."




ĐIỆN THỨ NHẤT (TẦN QUẢNG VƯƠNG)

Vua điện này là chủ quản chuyện sống lâu ,chết yểu, kiết hung,chịu hình phạt tội báo ở chốn âm phủ.Tất cả những linh hồn mắc tội đều bị áp giải đến Điện Thứ Nhất là Tần Quảng Vương để tiếp nhận thẩm phán, sau đó chiếu theo tội nặng nhẹ mà đày đến các địa ngục khác chịu tội tiêu nghiệp. Nếu tội và phước bằng nhau thì khỏi bị hình phạt và được dẩn thẳng đến điện thứ 10 để đi đầu thai.



TRƯỚC NGHIỆT KINH ĐÀI KHÔNG CÓ NGƯỜI LƯƠNG THIỆN,NHỮNG KẺ ĐIÊU NGOA GIAN TRÁ KHÓ KHỎI CẢNH HÀNH HÌNH.

"Muôn thứ nghệp mang đi, Chỉ có nghiệp theo thân" tội lỗi một đời ,trước Nghiệt Kính Đài đều thể hiện nguyên hình, chứng cớ rỏ ràng không thể chối cãi.



TRĂM ĐIỀU THIỆN HIẾU LÀ GỐC.TỘI NẶNG NHẤT LÀ TỰ SÁT.

Tự sát là ngu si,cũng là rất khổ, sau khi tự sát chịu tội báo lại càng khổ hơn.Tội nhơn phải chịu sự đau khổ tự sát trở lại nhiều lần, so vì bốn ân chưa báo (Ân cha mẹ , ân sư trưởng , ân quốc gia , ân chúng sanh.).Trách nhiệm chưa rồi mà lại tự sát, coi thường mạng sống ,không chỉ khiến cha mẹ đau lòng, bỏ bê vợ con (gia đình) không ai trông nom.Đây là thảm kịch ở đời, cho nên bị tội báo rất nặng.



THIÊN HẠ LOẠN LẠC DƯỜNG NHƯ MẤT HẾT LƯƠNG TRI LƯƠNG NĂNG, VÌ KHÔNG TIẾP THỌ NỀN GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC.


Người sống trong đời năm trược rất dễ tạo ra vô lượng vô biên tội nghiệp như: đam mê dâm dục ,nghiện ngập cờ bạc , ghiền rượu hút chích,bất hiếu cha mẹ,vong ân bội nghĩa...Cho nên nói :


" Một khi lỡ chân ngàn đời ân hận.

Đến khi sắp chết hối cải muộn màng"


CÁC NGHÀNH NGHỀ KHÔNG CHỊU DẤN THÂN VÀO ĐẠO ĐỨC,TẠO VÔ LƯỢNG NGHIỆP, MẮC VÔ BIÊN TỘI.

Tất cả tội lỗi của con người đều do ba độc THAM , SÂN , Si , mà ra.Ngày nay đạo đức suy đồi , vì không noi theo lời dạy của Thánh hiền, rất nhiều người chỉ nhận thức ở bề ngoài của tôn giáo,nhưng không biết rằng tinh thần chân chánh của tôn giáo chính là đạo đức giáo dục.Cho nên chỉ trọng hình thức mà ko tôn trọng kết quả thực chất, làm cho vô số chúng sanh đi vào con đường si mê lầm lạc.





HỌC KHÔNG NƯƠNG THEO ĐẠO ĐỨC ,HỔ THẸN VỚI THÁNH HIỀN...

Đọc sách Thánh hiền mục đích là để giáo hóa nhân dân.Nếu ko nương theo lời dạy của Thánh hiền thực hành, không lấy thân làm gương, thì sẽ rơi vào tranh danh đoạt lợi.sau khi chết đều phải đến trước địa ngục này thọ giáo thêm,khi học xong lại giải đến địc ngục khác để chịu tội tiêu nghiệp



XẢO TRÁ DANH LỢI ĐẦY NGÀN HỦ;CÔ PHỤ NHÂN GIAN CHÚT LÒNG THÀNH

Người làm việc công tác giáo dục,chủ yếu phục vụ mọi người,giáo dục quần chúng thì phải lấy quần chúng làm gốc phước.Nếu trong việc làm ấy,chỉ biết mưu mô kiếm lợi cho mình,thì không những phá hoại nhân cách mà còn cô phụ tấm lòng chân thành của mọi người.ví như tụng kinh bái sám cầu nguyện cho người ,mà sót chữ hoặc không chuyên tâm thành khẩn.Sau khi chết, trước hết phải đọc bỗ kinh khuyết đền tội,khi tội ấy hết rồi lại bị áp giải đến các cửa ngục khác để tiếp thọ nghiệp.



NGỌN ĐÈN LE LÓI NGÀN CÂN DẦU,KHÓ RỌI LÒNG ĐEN KẺ BẤT LƯƠNG.

Tri thức tài năng,có thể làm phước cho mọi người,mà cũng có thễ làm tổn hại cho mọi người,gá mượn danh hiệu tôn giáo,không y giáo phụng trì kinh điển giới luật,một mai vô thường đến ,khỗ báo thật khó tránh.Huống chi "Một hạt gạo của thí chủ lớn như núi Tu di. Đời này ko rõ đạo , đời sau phải mang lông đội sừng trả"



CHIẾU THEO NHỮNG NGHIỆP NGƯỜI ĐÃ GÂY ,LINH HỒN BỊ ÁP GIẢI ĐẾN CÁC NGỤC ĐỂ CHỊU TỘI TIÊU NGHIỆP
Tất cả tội hồn đều căn cứ theo những nghiệp nhân đã tạo lúc còn sống mà phải đọa vào cảnh ngục nào,chịu tội hình nào,tất cả tội hồn đều phải tuần tự đi chịu tội.



To Be Continue......!!!