Chào cả nhà, cả nhà cho mình hỏi chuyện này với. Cách đây 3 tuần mình có đi về 1 nhà Thày pháp ở HP, tình cờ mình bị chấm đồng...Theo như Thày pháp đó nói là mình bị ốp bởi hai vị, đầu tiên là Quan Giám Sát. sau là Cậu Bảy. Mình muốn hỏi là Cậu Bảy và Ông Hoàng Bảy có gì khác nhau k? Hay chỉ là do cách gọi?
Sau đó 1 tuần mình có đi lễ Đền Hùng, Bà Chúa Lâm Thao, Mẫu Đông Công, Mẫu Sapa,Cô Đôi Cam Đường, Ông Hoàng Bảy....ngoài đền Hùng ra thì những địa danh còn lại mình đều bị Ông Bảy ốp. nhất là ở Bảo Hà, đến Cô Đôi thì Ông Bảy nhường ghế cho Cô Đôi một lát, bị như thế gần như 24/24 (mình đi 4 ngày thì hầu như ít khi tỉnh táo)...
Rồi mình về Hà Nội, về tới nhà thì 2ngày sau đó Ông Bảy vẫn thi thoảng ốp vào mình, còn nói chuyện với Mẹ mình nữa...Tiếp tới là 4 hôm trước khoảng 16h, Ông về nhà mình, cưỡi ngựa xám nói chuyện với mình và bảo mình đi lên Bảo Hà ( lúc nào Ông Bảy về là cũng cho mình nhìn thấy)...
Hôm giỗ tổ mình về quê ngoại ở Hà Nam chơi, nhà Bác mình có điện thờ Đức Thánh Trần, khi ông Bảy về Bác mình có xin Ông cho mình khất để còn lo cv, gđ...nhưng ông k đồng ý, nhất quyết mình phải hầu ngay bây giờ...sau 1 hồi thưa chuyện thì ông nói, 2 năm nữa cho mình lấy chồng và fải ra hầu ngay lập tức...?
Cả nhà ai hiểu về những điều này hãy lý giải giúp mình nhé...Mình cảm ơn! Chuyện còn rất dài mình chỉ xin tóm tắt tới đây thôi...Mong nhận đc fản hồi!