Tôi biết đến TGVH xem ra cũng rất lâu ,khoảng gần 20 năm. Những lần tôi nằm mơ đều là những hiện tượng lạ mà tôi biết chắc rằng sẽ xảy ra trong tương lai (những chuyện sau này rảnh tôi sẽ kể thêm). Tôi nằm ngủ ít khi nào mộng mị. Hôm qua đầu tôi nhức như muốn nổ tung lên, đi làm về cả 1 ngày mệt nhọc nên tôi quyết định ngủ sớm. Trong mơ tôi thấy 1 hình hài của 1 bé trai đang khóc, và trong mơ tôi biết chắc rằng nó là em của cháu tôi (tự nhiên cảm ứng là như thế) không những thế nó còn cho tôi biết tuổi của nó nữa( tuổi Tuất). Sáng ra tôi tự hỏi chẵng lẽ chị mình có bỏ 1 đứa nào chăng? Thế là tôi gọi điện về quê hỏi xem chị tôi ra sao. Chị tôi hoảng hồn nói rằng đúng là có bỏ 1 đứa lúc 2-3 tháng gì đó năm 1994 (giáp Tuất). Chị nói rằng mấy ngày nay cứ bồn chồn, chiều về là nhức chân đi không được (chị tôi rất khỏe mạnh). Thế là tôi chỉ cho chị tôi cách cúng vong nhi như thế nào. Hy vọng bé được sớm siêu thoát. Tôi cũng tự hỏi sao bao năm nay bé ở đâu sao đến bây giờ mới báo cho tôi biết?