kết quả từ 1 tới 14 trên 14

Ðề tài: CÚNG CÔ HỒN

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định CÚNG CÔ HỒN

    @ Dành cho người chưa biết và vẫn còn lúng túng khi chưa biết cách cúng cô hồn . ( Xin kẻ ngoại đạo đừng chém mình nhé ! )

    CÚNG CÔ HỒN

    ******
    Thường thường Ông Bà ta hay cúng Cô Hồn vào ngày mùng 2 và 16 âl mỗi tháng ( hoặc 30 và 14 âl ).

    CÚNG CÔ HỒN , không phải là một sự mê tín như bao nhiêu người đã lầm tưởng. Bỡi vì, ở thế kỷ 21 nầy, các nhà Ngoại Cảm trên thế giới và Việt Nam (Nhà Ngoại cảm Phan Thị Bích HẰNG ) đã minh chứng được có thế giới của người chết, có linh hồn tồn tại ở cõi âm, mà sự rung động và cảm xúc như người sống của chúng ta !
    CÚNG CÔ HỒN, đó là một hành động bố thí , từ bi bác ái, muốn chia sẻ sự đau khổ cho các chúng sanh thiếu phước, thường bị đói khát triền miên , bơ vơ ,sống vất vưỡng, lang thang, đã từ lâu không siêu thóat , và nhất là không được người thân quyến cúng kiến.
    ( Bài nầy không những chỉ sử dụng cho rằm tháng 7 âl , mà có thể dùng cúng cho cô hồn lúc nào cũng được . Xin nhớ là đặt lễ cúng ngoài hành lang, chứ Ông Bà mình không cho cúng trong nhà )

    CÁC THỨC ĂN :
    1/ gạo, muối hột .( chút ít, không được bỏ gạo nhiều vì ở thành phố không có chim ăn gạo).
    2/ cháo trắng nấu lỏng ( 12 chén nhỏ ) , hay là cơm vắt : 3 vắt .
    3/ 12 cục đường thẻ .
    4/ giấy áo, giấy tiền vàng bạc ( chút ít, đại khái thôi, không nên có nhiều, lãng phí )
    5/ bắp rang
    6/ mía (để nguyên vỏ và chặt tùng khúc nhỏ độ 15 cm )
    7/ bánh, kẹo .
    8/ nước : 3 chun (hay 3 ly nhỏ ), 3 cây nhang , 2 ngọn nến nhỏ.

    LỜI KHẤN NGUYỆN :
    Quý vị nên cúng chay thì tốt hơn ( vì cô hồn không đòi hỏi ta phải cúng chay hay mặn ) Điều quan trọng là: phải đọc Thần chú và niệm Phật cho đúng và đủ, gởi cái tâm thiết tha thương cảm , mong cho chúng sanh an vui và no . Gạo, muối, cháo, không cần nhiều. Nhờ có chú biến thực là đã biến hoá được hàng hà sa số thực phẩm rồi .(Theo Sư Ông Thích Thông Bửu , cô hồn rất thích bắp rang và mía ) .

    1/ Tịnh pháp giới chân ngôn : ÔM LAM, ÔM SĨ LÂM ( 7 lần )

    2/ Chân ngôn phá địa ngục : ÁN GIÀ RA ĐẾ DẠ, TA BÀ HA .( 7 lần )

    3/ Chân ngôn biến thực : ( biến thức ăn cho nhiều )
    NAM MÔ TÁT PHẠ ĐÁT THA, NGA ĐÀ PHẠ LÔ CHỈ ĐẾ , ÁN TÁM BẠT RA , TÁM BẠT RA HỒNG .( 7 lần )

    4/ Chân ngôn Cam lồ thủy : (biến nước uống cho nhiều )
    NAM MÔ TÔ RÔ BÀ DA, ĐÁT THA NGA ĐA DA, ĐÁT ĐIỆT THA. ÁN TÔ RÔ, TÔ RÔ, BÁT RA TÔ RÔ, BÁT RA TÔ RÔ , TA BÀ HA .( 7 lần )

    Con tên ...tuổi...ngụ tại (thường trú hay tạm trú ) số nhà ..., phường (xã) , quận (huyện ) ...Ngày nay...tháng ...năm.... Trân trọng kính mời các chư vị khuất mặt, khuất mày , kẻ lớn, người nhỏ , thập loại cô hồn, các Đảng ,âm binh ngoài đường , ngoài xá, hửu danh vô vị, hửu vị vô danh, các chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn...về nơi đây hưởng lộc thực đầy đủ...và cùng với con niệm Phật cầu vãng sanh :

    - NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ( 10 lần , hay nhiều hơn nữa )
    - NAM MÔ ĐA BẢO NHƯ LAI (10 lần)
    - NAM MÔ BẢO THẮNG NHƯ LAI ( 10 lần)
    - NAM MÔ QUẢNG BÁC THÂN NHƯ LAI (10 lần )
    - NAM MÔ DIỆU SẮC THÂN NHƯ LAI ( 10 lần)
    - NAM MÔ LY BỐ UÝ NHƯ LAI (10 lần)
    - NAM MÔ CAM LỒ VƯƠNG NHƯ LAI . ( 10 lần )

    ( sau đó quý vị cầu bình an gia đình mình ...hay muốn cầu gì cũng được ) .
    GHI NHỚ :
    1/ Quý vị cứ y theo bản chánh bài nầy mà đọc, cúng. Chúng tôi ghi rất rõ.
    2/ *** Quý vị khi cúng, nên in lại bài nầy trong tờ giấy , rồi nhìn đọc cho đúng, nhất là các câu Thần chú.
    3/ Các phẩm vật cúng cho Cô hồn, tuyệt đối không được dùng tới, phải bỏ đi hay là cho súc vật ăn.
    Lý do : năng lượng cõi âm rất đen tối, nặng nề ..., nếu mình dùng thì đem năng lượng xấu vào cơ thể sẽ sinh bệnh tật khó chữa , ai không biết ăn vào lâu ngày thì sẽ bị tâm thần kinh và ngu muội ...

    GIẢI THÍCH Ý NGHĨA CÁC THẦN CHÚ :
    1/ ÔM LAM, ÔM SĨ LÂM:
    - Thế giới ta bà nầy rất dơ uế, muốn Chư Thiên cõi trên chứng giám, hoặc các chúng hửu tinh thọ dụng thức ăn, trì chú nầy thân, tâm, cảnh vật đều được thanh tịnh, sạch sẽ. Nếu ai đọc tụng chú nầy sẽ được ba nghiệp trong sạch các tội chướng đều tiêu tan, các công đức hết thảy thành tựu.
    2/ ÁN GIÀ RA ĐẾ DẠ, TA BÀ HA :
    - Khi tụng Thần chú phải quán tưởng tiếng đọc chú và uy lực cũng như hào quang Đức Phật đều soi khắp thấu đến các địa ngục mười phương, ở tất cả địa ngục đều được cởi bỏ xiềng xích, các tội nhận được dứt nghỉ khổ não.
    3/ NAM MÔ TÁT PHẠ ĐÁT THA NGA ĐÀ, PHẠ LÔ CHỈ ĐẾ, ÁN TÁM BẠT RA, TÁM BẠT RA HỒNG :
    - Niệm chú nầy cho các món ăn đều được mùi vị cam lồ rất thơm ngon, lại biến rất nhiều hàng hà sa số , đầy đủ cho các ngạ quỷ no đủ, ăn rồi được siêu sinh, khiến cho hành giả tiêu trừ nghiệp chướng, thọ mạng sống lâu.
    4/ NAM MÔ TÔ RÔ BÀ DA, ĐÁT THA NGA ĐA DA ĐÁT ĐIỆT THA, ÁN, TÔ RÔ TÔ RÔ, BÁT RA TÔ RÔ, BÁT RA TÔ RÔ, TA BÀ HA.
    - Tụng thần chú nầy khiến cho nước nhiều như biển cả, biến thành màu sửa cam lộ, mở rộng cuống họng như cây kim, tất cả Ngạ Quỷ đều được cùng ăn uống với nhau vui vẻ.

    Phật tử Từ Tâm Đạo sưu tầm :
    - Mông Sơn thí thực ( kinh Phổ Môn )

    Link : http://tutamdao.com/tutamdao/read.php/200.htm
    _ Ân Đạo Sư khai tâm điểm hóa .
    _ Ân Mẹ Cha dưỡng dục sinh thành .
    _ Ân Chính Quyền bảo vệ an ninh .
    _ Ân Đồng Loại tế sinh độ mạng .

  2. #2

    Mặc định

    Bác Hiepold ơi cho em hỏi với ạ? Em có đăng câu hỏi trên diễn đàn rồi nhưng giờ xin phép copy lại mong bác trả lời giúp ạ:praying:2
    "Xin chào quý thầy, quý cô, quý anh, quý chị và bằng hữu gần xa ạ
    Sắp tới rằm tháng 7 rồi em muốn theo nghi lễ thí thực để cúng cô hồn nhưng em đang vướng mắc 1 số điều sau k biết hỏi ai nên đăng lên đây nhờ mọi người giải đáp giúp ạ:

    1. Hiện em không ở quê nhà mà đang sống tại nước ngoài... khu em ở thuộc khu tập thể nên theo quy định phòng chống cháy nổ nếu cúng cô hồn ngoài trời thì k thể thắp nhang, nến, đèn, đốt vàng bạc, áo quần hàng mã được ạ.. vậy em xin hỏi nếu em chỉ đặt cơm/cháo, gạo nước, muối sau đó đọc chú nguyện không thôi thì có thất lễ không ạ?

    2. Cô hồn có nhận được đầy đủ đồ ăn thức uống không ạ?... em cũng muốn thực thi nghi lễ cho cúng bài bản nhưng do điều kiện khó khăn quá sợ cô hồn k nhận được đồ ăn, thức uống lại đâm ra ghét, thù oán, hù doạ em này nọ em sợ lắm

    3. Cái nữa là em lên mạng đọc thì thấy có nhiều bài cúng quá, xin hỏi là em nên theo văn bản nào để đọc, của các thầy trong chùa hay của dân gian, hay chỉ cần đọc chú biến thực và chú biến thuỷ là đủ ạ?

    4. Em có cần bắt ấn Cam Lồ, Kiết Tường không hay chỉ cần đọc chú thôi?

    5. Em nên cúng hàng ngày hay theo mồng 2,16 mỗi tháng ạ? Thực tâm thì em muốn cúng hàng ngày cho đỡ quên mà lại tích được nhiều phước đức chứ cúng theo tháng thì em sợ lu bu công việc lại quên béng đi mất nên em muốn thỉnh giáo điều này : nếu lỡ 1 hôm nào đó em quên cúng cho họ thì có phải là đắc tội với họ không ạ? Thí dụ 1 hôm nào đó em có việc bận đột xuất hoặc đi đâu đó phải xa nhà thì em phải làm sao để họ khỏi quấy phá em? Em có đc xin cúng bù qua ngày khác không ạ? Em có cần đọc kinh, chú j thêm cho họ không ạ?

    Rất mong quý thầy, quý cô, quý anh, quý chị, bằng hữu gần xa giúp đỡ cho em với. Em xin cảm ơn nhiều.

    Kính bút,
    Bé Hổ"
    Rất mong bác giúp đỡ ạ

  3. #3

    Mặc định

    chẳng cần làm gì nhiều hết... chỉ cần bạn có tâm thành... vậy là đủ rồi. Đức Quán thế Âm vìi tu tập tâm từ bi, và quán về pháp Không nên có thể hiện thân ở vô số cõi nước, vô số hình tướng để cứu độ. bạn vừa khởi tâm muốn giúp chúng sanh rồi lịa sợ chúng sanh oán ghét... cho nên hạt giống bồ đề vừa ươm mầm đã bị tự chủ nhân của nó bỏ gãy rồi
    kính xin quý Thầy, quý Sư cô tổ chức cầu siêu cho cụ bà Trần Thị Xuân hưởng dương 87t để thể hiện sự bác ái, từ bi vô lượng của Phật giáo

  4. #4
    Nhị Đẳng Avatar của vietnamese
    Gia nhập
    Nov 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    2,258

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nghiemducmanh Xem Bài Gởi
    Đại Thừa dạy cúng cô hồn, cầu siêu là dạy MÊ TÍN, không đúng Đạo Phật. Thân ngũ uẩn này là vô thường, do các duyên đất, nước, gió, lửa, hợp lại mới thành con người, khi chết thì duyên tan, tức là thân ngũ uẩn tan rã không còn vật gì cả.
    Còn đâu là từ bi, không biết bạn này tu thế nào.
    A Di Đà Phật.
    Mắt trông thấy sắc rồi thôi
    Tai nghe thấy tiếng nghe rồi thời không
    Trơ trơ lẳng lặng cõi lòng
    Ung dung ta bước ra vòng trần ai.

  5. #5
    Tứ Đẳng Avatar của gioidinhtue
    Gia nhập
    Jan 2010
    Nơi cư ngụ
    Quảng Đà
    Bài gởi
    4,281

    Mặc định

    NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT.
    THIỆN TAI !!! THIỆN TAI !!!
    "Niệm lên danh hiệu Phật,
    Muôn đức đủ đầy trong.
    Chuyên trì danh hiệu ấy,
    Muôn hạnh đủ không sai.
    "

    :praying:2Nam mô A Di Đà Phật.:praying:2
    ---o0o---

    Thường Như - Thiện Tường - Mãn Ngọc - Trực Minh.


  6. #6

    Mặc định

    bạn ấy tu theo phái vô thần mà
    kính xin quý Thầy, quý Sư cô tổ chức cầu siêu cho cụ bà Trần Thị Xuân hưởng dương 87t để thể hiện sự bác ái, từ bi vô lượng của Phật giáo

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nghiemducmanh Xem Bài Gởi
    Đại Thừa dạy cúng cô hồn, cầu siêu là dạy MÊ TÍN, không đúng Đạo Phật. Thân ngũ uẩn này là vô thường, do các duyên đất, nước, gió, lửa, hợp lại mới thành con người, khi chết thì duyên tan, tức là thân ngũ uẩn tan rã không còn vật gì cả.
    ------------------
    bây giờ mình đã hiểu,và hiểu bạn theo cách của mình,vì sao cứ bị phản bác ,bạn lại càng phản bác,bạn đang giúp lòng của những người như tôi,tinh tấn hơn ,mở rộng lòng hơn,cám ơn bạn rất rất nhiều.NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhutri Xem Bài Gởi
    ------------------
    bây giờ mình đã hiểu,và hiểu bạn theo cách của mình,vì sao cứ bị phản bác ,bạn lại càng phản bác,bạn đang giúp lòng của những người như tôi,tinh tấn hơn ,mở rộng lòng hơn,cám ơn bạn rất rất nhiều.NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT.
    nhutri ơi! tôi thật không hiểu ý bạn, nhutri có thể nói rõ hơn hông ? ? ?...

    (tantronghuvo ).

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi TanTrongHuVo Xem Bài Gởi
    nhutri ơi! tôi thật không hiểu ý bạn, nhutri có thể nói rõ hơn hông ? ? ?...

    (tantronghuvo ).
    -------------------
    đây là sự cảm nhận,nó tuyệt vời khong diễn tả bằng lời,hãy nghe người ta nói,nhưng đừng nghe lời nói họ,hãy cảm nhận trái tim họ,thì ta biết dc họ đang muốn gì.có người nói nhutri bị khùng,nhưng cái khùng này chưa bao giờ trí bị lầm.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  10. #10
    Nhị Đẳng Avatar của vietnamese
    Gia nhập
    Nov 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    2,258

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nghiemducmanh Xem Bài Gởi
    Nếu như có linh hồn thì phải có thế giới riêng cho nó sống chứ đâu cần chúng ta phải cúng? Cúng xong chúng ta ăn thì có ích lợi gì không?
    Vậy thì tu làm gì? Chết xong mọi thứ đều chẳng còn gì? Ăn chơi đi bạn ơi.
    A Di Đà Phật.
    Mạt pháp là đây.
    Mắt trông thấy sắc rồi thôi
    Tai nghe thấy tiếng nghe rồi thời không
    Trơ trơ lẳng lặng cõi lòng
    Ung dung ta bước ra vòng trần ai.

  11. #11
    Tứ Đẳng Avatar của gioidinhtue
    Gia nhập
    Jan 2010
    Nơi cư ngụ
    Quảng Đà
    Bài gởi
    4,281

    Mặc định

    " TỪ năng dữ nhứt thiết chúng sanh chi lạc,
    BI năng bạt nhất thiết chúng sanh chi khổ " .
    A DI ĐÀ PHẬT !!!
    Last edited by gioidinhtue; 17-06-2011 at 10:35 AM.
    "Niệm lên danh hiệu Phật,
    Muôn đức đủ đầy trong.
    Chuyên trì danh hiệu ấy,
    Muôn hạnh đủ không sai.
    "

    :praying:2Nam mô A Di Đà Phật.:praying:2
    ---o0o---

    Thường Như - Thiện Tường - Mãn Ngọc - Trực Minh.


  12. #12
    Nhị Đẳng Avatar của vietnamese
    Gia nhập
    Nov 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    2,258

    Mặc định

    Tôi đã gặp rất nhiều người kể cả người thân bị bệnh nằm một chỗ và khuyên họ niệm Phật, họ đã nói với tôi họ thấy rất nhiều người đứng ở ngoài cửa nhưng rõ ràng là những người tới thăm bệnh chẳng ai thấy gì cả. Điều đó chứng tỏ rằng khi mình bị bệnh thì thần thức và cơ thể suy yếu, các giác quan cũng rất nhạy cảm, các cõi khác có tần số sóng khác với chúng ta, có khi cao hơn và có khi thấp hơn, nên khi có chung tần số thì tự bắt nhịp với nhau và người bị bệnh thần thức yếu dễ thấy những cảnh giới khác là điều dễ hiểu.
    Hãy hồi hướng sau mỗi thời công phu cho toàn pháp giới chúng sanh để thể hiện tấm lòng từ bi rộng lớn của người con Phật. Đơn giản như thế này thôi cũng có tác dụng rất lớn :
    "Nguyện đem công đức này
    Hướng về khắp tất cả
    Đệ tử và chúng sanh
    Đều tròn thành Phật đạo"

    Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
    Mắt trông thấy sắc rồi thôi
    Tai nghe thấy tiếng nghe rồi thời không
    Trơ trơ lẳng lặng cõi lòng
    Ung dung ta bước ra vòng trần ai.

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nghiemducmanh Xem Bài Gởi
    Nếu như có linh hồn thì phải có thế giới riêng cho nó sống chứ đâu cần chúng ta phải cúng? Cúng xong chúng ta ăn thì có ích lợi gì không?
    --------------------
    cảm ơn huynh,huynh thật từ bi để hỏi những câu hỏi này,để có những bật hiền nhân trả lời cho câu hỏi của huynh,huynh thật là từ bi,sự cảm nhận này thật sâu sắc .nó mở ra cho nhutri một ánh sáng từ những trái tim từ bi ,trái tim huynh đang đập nhẹ nhàng ,mở lòng để cảm nhận.:rose:
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  14. #14

    Mặc định

    chuyện vui:?
    có một cô gái vừa tròn đôi mươi,đang hát cùng lũ trẻ những bài hát dân ca,cô ấy là thanh niên xung phong,giặc ùa đến muốn bắt những đứa trẻ,nhưng cô ấy liều thân mình để cứu bọn trẻ,thế là cô ấy bị bắt,khi đang trên dg dẫn về nơi giam, cô ấy thoát ra dc và chạy,mong mõi của cô ta chỉ muốn về thăm mẹ,và lo sợ và lẫn trốn,cho đến khi cô ấy bị bắn chết trong khi chạy trốn đã bao ngày đoí khát không ăn gì,và thế cô ấy cứ chạy cứ chạy cho đến 40 năm sau ,cố ấy vẫn chạy trong lòng cô ấy chưa hề biết mình đã chết.và cứ thế cứ mãi đem theo sự khao khát về gặp mẹ ,lo sợ,đói khát,cô ấy nhìn thấy mẹ cúng khoai lang ngoài hè cho cô ấy ăn đây ,thấy đấy nhưng khong dám vào đơn giản thoi ,vì cô ấy sợ bị bắt.và cô ấy cứ thế mà chạy ,chạy.......trốn,có ai từng rơi vào hoàng cảnh hoảng loạn này mới hiểu nỗi sợ khong thoát ra dc, tâm thức hoảng loạn, cho dù thời gian cứ trôi qua ,nhưng cô ấy vẫn chạy trốn.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Cúng cô hồn có phải là của Phật giáo không ?
    By damquangvinh in forum Đạo Phật
    Trả lời: 37
    Bài mới gởi: 06-04-2011, 08:14 PM
  2. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 30-03-2011, 11:45 AM
  3. Khoảnh khắc ngọt ngào
    By dc_bac in forum Tâm sự nhỏ to, chia sẻ, suy ngẫm
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 10-03-2011, 02:26 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •