Chào các anh chị, hiện nay em đang gặp phải một số vấn đề làm cho đầu óc mệt mỏi quá, vô tình cách đây mấy hôm em lại biết đến diễn đàn này, đúng như cảm giác "chết đuối vớ được cọc". Vậy là liền mấy hôm nay em tìm hiểu về hiện tượng căn đồng trong box, tuy nhiên vẫn còn nhiều điều mông muội, không hiểu, kính nhờ các anh chị có kinh nghiệm trong vấn đề này giải thích giúp em. Chuyện của em hơi dài dòng, mong các anh chị thông cảm:

Em sinh 11/9/1986 (dương lịch), năm nay 26 tuổi. Cách đây khoảng 3 năm, gia đình em sửa nhà, có nhờ một thầy đến xem về chuyện đất cát này nọ, nhân tiện hỏi luôn về số mệnh của từng người trong nhà. Thầy có xem cho em và phán em có căn, khá nặng. Tuy nhiên ngày đó còn trẻ người non dạ, nghe thế thì cũng biết thế chứ cũng chả hiểu căn số là gì, có liên quan gì đến mình. Thế rồi sau đó 1 thời gian, tự nhiên em phát hiện bị một căn bệnh mà có nằm mơ cũng chả bao giờ nghĩ tới là mình sẽ bị (vì thông thường theo như hiểu biết của em thì biểu hiện bệnh sẽ ghê gớm, kinh khủng lắm chứ không phải như biểu hiện của em, tuy nhiên sau khi đi khám thì bác sỹ khẳng định là đúng) và em vẫn phải uống thuốc đều đặn đến tận bây giờ (Cái này hơi tế nhị nên em không tiện nói thẳng ra).
Rồi sau đó 2 năm em bắt đầu ra trường, kiếm việc làm. Vừa đi làm được 2 hôm thì đến ngày thứ 3 thì chân sưng tấy, mẩn đỏ kinh khủng, không thể đi lại được, thế là đành xin nghỉ 1 tuần để nằm viện. Em cũng đã đi khám nhiều nơi, tra cứu nhiều thông tin về bệnh này trên mạng và thấy đến 90% ai bị bệnh giống em đều tự khỏi sau 6 đến 8 tuần mà không cần điều trị thuốc thang gì mấy, hoặc nặng lắm thì cũng chỉ 3 tháng là cùng. Vậy mà đến giờ em bị đã 8 tháng rồi vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Mà bệnh nó lại oái oăm ở chỗ không được vận động nhiều, cứ đi lại là chân lại bị xuất huyết thành nhiều nốt chi chít, sưng hết cả khớp gối, không đi lại được. Chuyện này làm em thật sự chán nản, ảnh hưởng rất nhiều đến công việc và cuộc sống thường nhật. Mẹ em có đi xem 1 vài chỗ khác thầy cũng đều phán là em có căn (mức độ nặng nhẹ khác nhau, đặc biệt có xem thầy Thành ở Bát Tràng 3 lần thì cả 3 lần thầy đều nói giống hệt nhau là em có căn nặng lắm, không thể khất được, phải ra trình càng sớm càng tốt, thậm chí số em sau này cũng phải mở phủ tại gia, mỗi tội 3 lần thầy phán thì là căn của 3 vị khác nhau... Vì vậy, em đang rất băn khoăn 1 số vấn đề như sau:
  • Làm sao để biết mình thật sự có căn hay không, và nếu có thì là căn của ngài nào? Vấn đề này em nghĩ phải đi nhờ thầy nào thật sự tin tưởng để xem (Em ở Hà Nội ạ).


  • Em nghĩ có căn thì phải có 1 năng lực gì đó khác người hoặc cũng được Thánh soi đường chỉ lối chứ như em sao chả thấy có gì khác cả, thậm chí đến mơ cũng chả thấy mình có khả năng gì đặc biệt ý?


  • Các vấn đề về sức khoẻ của em như vậy thì có phải liên quan đến chuyện em có căn mà chưa ra trình đồng nên bị các ngài quở trách hay không ạ?


  • Nếu nhất thiết phải ra trình đồng thì em nên bắt đầu từ đâu, nên theo đồng thầy nào để cảm thấy thật sự tin tưởng và tránh những lãng phí không cần thiết. Chi phí trung bình cho 1 lần hầu là bao nhiêu và một năm cần làm mấy lần ạ? Vẫn biết liên quan đến việc Thánh thì không được nghĩ đến chi phí tiền nong này nọ nhưng thực sự em mới đi làm, không có điều kiện để hầu 1 lần tới cả vài chục triệu. TT


  • Nếu đã hầu thì phải hầu cả đời đúng không ạ hay chỉ cần hầu một thời gian rồi có thể xin ngài cho khất ạ?


Lời văn có hơi dài dòng nhưng thực sự bây giờ em cảm thấy rất mệt mỏi và bế tắc trong vấn đề này, rất mong các bậc cao nhân, tiền bối và các anh chị đã có kinh nghiệm về vấn đề này giúp đỡ em.
Nếu không quá phiền các anh chị có thể để lại số điện thoại cho em để em nhờ tư vấn thêm có được không ạ
Em cảm ơn rất nhiều.