kết quả từ 1 tới 11 trên 11

Ðề tài: Thu

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Post Thu

    Chiều tháng mười đong buồn mau tối
    Người vô tình nên chóng ngủ hơn đêm
    Kệ tiếng rao khô màu bên hè phố
    Mộng ngập ngừng bên rèm cửa run run

    Bước theo ngõ hồn về say và nhớ
    Để phiêu phiêu giọt kỉ niệm tràn ly
    Thời gian xưa mờ mờ như khói thuốc
    Kỷ niệm xa ngỡ ngỏ cửa chờ ta

    Chân lang thang mệt nhoài như vô định
    Đường lên đèn soi chiếc bóng lặng thinh
    Tim mang mang ta nhớ ta lúc trước
    Nhớ hơi tình để nói với hồn xưa

    Trời giăng mưa muốn lòng thêm xao xuyến
    Dáng liêu trai đã nhuốm nét phong trần
    Quên yêu thương tim khô như chiếc lá
    Rụng xuống thềm và thành bụi không tên

    Chiều tháng mười ta thấy ngày yêu ấy
    Nghe con tim e thẹn nhịp thầm thì
    Khi hẹn hò nóng bừng như cuối hạ
    Đếm thời gian níu buổi hẹn mong manh
    Last edited by Leo; 26-10-2012 at 10:54 AM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. CẢNH GIÁC BÁNH TRUNG THU ... LẠ !!!
    By Yeu Viet Bai Trung in forum Chuyện thời sự, xã hội
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 08-09-2012, 10:08 AM
  2. Kinh doanh vô nhân đạo
    By duonghoanghai in forum Chuyện thời sự, xã hội
    Trả lời: 25
    Bài mới gởi: 25-05-2012, 08:50 PM
  3. Bánh trung thu để... 3 năm nhìn vẫn tươi ngon
    By Bin571 in forum Chuyện thời sự, xã hội
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 27-07-2011, 10:51 AM
  4. Trả lời: 26
    Bài mới gởi: 26-07-2011, 11:47 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •