Hôm nay đi ngang 1 cụ già,vì phải thi nên ko kịp mua gì cho bà cụ ăn,thấy buồn quá.
Mình thấy có rất nhiều người già đáng thương,hàng ngày phải lăn lộn kiếm sống.Ở Q8 trong hẻm 100,có 1 bà cụ đã hơn 80,ngày nào cũng phải đẩy xe bánh rất nặng đi bán..Toàn là những loại bánh cũ mà ko ai thèm mua.Tội lắm các bạn à.Mình hi vọng mỗi người chúng ta hãy quan tâm và giúp đỡ những cụ già như thế,ko cần phải làm gì xa xôi mà gần những nơi ta sống.Nếu vậy thì cộng đồng sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.
Hi vọng mọi người cùng chung tay làm việc tốt.