Ngày nay, với đa số người , cảm xạ không còn là môn mới lạ , nó hầu như được biết đến ở khắp nơi trên thế giới, len lõi đến những chiều sâu của hoạt động con người, nhưng để nhìn nhận nó như một môn học thực thụ , thì chưa...
Sự bắt đầu cho mỗi cuộc sống là quan trọng , và quan trọng hơn là ta sống với nó như thế nào, hiểu về nó đến đâu? rồi tương lai... một câu hỏi lớn cho bất cứ ai? mỗi chúng ta lần bước trên các bậc thang mà không phải ai cũng biết là về đâu? không phải ai cũng biết đích đến của chính mình?

CỘI RỂ

Thông tin từ vật thể là có thực, nó thể hiện ở các tầng lớp năng lượng của chính nó , nhưng ở tầm nhận xét thông thường, ta đã quen nhìn nhận nó như là một hình thể , với 3 chiều không gian ta đang sống, thông qua mức độ cảm nhận của các giác quan của chính cơ thể người tiếp nhận , ở tầm mức cấu tạo vật chất của cơ thể riêng của từng người...
Điều này suy theo kiến thức khoa học phổ biến ngày nay thì o có cơ sở, bởi vì nói như thế , có nghĩa là sẽ có những cấu trúc cơ thể khác nhau cho từng cá thể , thật là mơ hồ nếu ta nghĩ rằng đôi mắt của ta có cấu trúc khác với ông hàng xóm, và như vậy , ngoại cảnh với ta sẽ mang màu sắc khác hơn ông hàng xóm nhìn , HOA HỒNG CỦA NHÀ TA LUÔN ĐẸP HƠN NHÀ ÔNG HÀNG XÓM , chẳng ai có thể phản đối được quan điểm này...vậy cái gì làm ta nhìn được như vậy trong khi người khác o thể thấy được như ta , do ở cấu trúc đôi mắt hay cái gì khác ?
Nếu nhìn nhận ở không gian 3 chiều thì nó o thể giải thích được , nhưng nếu ta chấp nhận thêm yếu tố CÓ SỰ THAM GIA CỦA LÒNG YÊU GHÉT mọi việc trở nên đơn giản hơn. vậy lòng yêu ghét đó thục ra nó là gì ? có phụ thuộc vào vật chất o ? một xác chết thì o có tình cảm, nếu ta xem tình cảm nằm ở một chiều không gian nữa ( mà hiện nay các nhà khoa học lại xếp chúng vào lĩnh vực tinh thần, phi vật chất)và như thế suy cho cùng thì mọi cá thể đều sống trong một không gian đa chiều, ở đó nó cho phép ta nhìn thế giới xung quanh với nhiều góc độ, các chiều được thể hiện trong ta đúng nhất dựa trên nền tảng cấu tạo của chúng. Như thế sự cảm nhận thế giới phụ thuộc vào cấu tạo vật chất ở mỗi chiều không gian của từng cá thể
Đối với việc cảm nhận thì đơn giản hơn nhiều, bởi sự thấy - biết xảy ra khi ta hòa nhập vào chiều không gian mà ở đó sự kiện tồn tại, tất cả đều là các dạng vật chất nên sự cảm nhận cũng chân thực như khi ta cảm nhận thế giới trong không gian 3 chiều. sẽ có rất nhiều chiều và một sự kiện xảy ra là đồng thời tác động đến các chiều liên quan, ở mỗi chiều, sự kiện đó sẽ mang một hình thái khác nhau, có ảnh hưởng nhất định đến nhau. nếu ở thế giới này , xảy ra một cơn động đất thì chắc chắn rằng nó có những biến động khác ở các thế giới tương ứng. một sự lập lại cân bằng về năng lượng ở các cõi theo đúng xu hướng phải có tại thời điểm hiện tại của các chiều không gian...mà người có khả năng cảm nhận có thể thấy - biết được.
mọi cá tính và hành động của ta thực hiện trong đời sống hiện tại có thể trôi vào quá khứ , o để lại dấu vết, một vụ giết người chẳng hạn, hay một cơn giận ? bởi vì nếu ta nhìn nhận tại thời điểm này , hành động đó o còn tồn tại, nhưng ở chiều không gian khác, chiều không có khái niệm thời gian (chiều của các lực chẳng hạn)thì hành động đó vẫn tồn tại , vì nó làm thay đổi sự cân bằng lực của chiều đó, mà tùy theo mức độ và sự tích lũy năng lượng của chuỗi các sự kiện , mà cân bằng sẽ phải lập lại khi duyên đã đủ... ta hoặc chúng ta sẽ phải nhận quả!
Mọi tư tưởng - hành động không mất đi, nó được ghi dấu ở nhiều chiều tương ứng, việc làm phúc đức hay sử dụng thần quyền chỉ là tạo phản lực để ngăn chậm lại nhân quả, nó không triệt tiêu nhân quả , cán cân năng lượng vẫn ngày một chất chồng thêm ...đến ngày nào đó thì ... trời cũng o cứu được!
Nhưng có một khía cạnh khác , là những người tu tập, khi đến một ngưỡng nhất định, họ có thể chuyển hóa sự kiện ở các chiều không gian, chuyển hóa , chứ o triệt tiêu được. Mỗi bước tu tập của họ là sự dấn thân vào những thế giới mới mà họ chưa biết, mỗi khi khám phá một thế giới khác tức là họ bắt đầu cho một đời sống mới...với những hiểu biết mới...sự thay đổi số phận sẽ tùy thuộc vào quá trình này. Một cách nói khác : họ được sinh ra nhiều lần trong một kiếp.
Gánh nặng đời người có thể o đáng quan tâm với những ai được sinh ra may mắn, nhưng no thực sự là nỗi đau triền miên đối với đa số ...khi mà số phận lúc nào cũng bị lôi tuộc đi theo vòng nhân quả , chẳng làm cách gì thoát ra được.
Bằng việc mở rộng cảm nhận , có những hiểu biết mới, số phận đời người chắc chắn sẽ được thay đổi đáng kể. Bằng sự thấy - biết, quan niệm về thế giới của họ có những thay đổi lớn lao, họ biết phải làm gì !

1/ Cầu toàn hay bất toàn ?
Bất cứ sự bắt đầu công việc nào đó ta thường mong cầu sự hoàn hảo, đôi khi người ta tiêu tốn cả đời để hoàn thành nó , thậm chí tự hủy diệt như 1 nhà họa sĩ thời kỳ phục hưng đã tự vẫn sau khi nhận ra mình o thể đạt được sự hoàn hảo trên những bức tranh...
Thiên nhiên có hoàn hảo o? chưa bao giờ ! thế giới chúng ta đang sống thực sự đang chao đảo, o có gì khác nhau giữa 1 trận bão và những trận chiến tâm thức trong mỗi chúng ta, người cảm nhận sẽ nhận được những tín hiệu về áp suất khí , sự thay đổi các lực, nhiệt độ, .... tương tự giữa 2 sự kiện, cái đó nói cho ta biết là O CÓ RANH GIỚI nào giữa các hiện tượng vật chất và các vấn đề tinh thần, trong cả hai hiện tượng trên, nếu có khác là do chúng xảy ra ở những chiều không gian khác nhau, khi mà các máy móc hiện nay chưa thể đo đạt được.
Vậy thì - liệu những mong muốn hoàn hảo có đúng nữa o? khi khả năng cảm nhận của đa số chúng ta được khai mở? cuộc sống có bớt khổ đi o khi o ai có thể nói dối được nhau? bóng tối của những điều chưa biết sẽ lùi dần- thế giới của người cảm nhận là o có biên giới rõ ràng, đối với họ , o có khoảng cách địa lý , o có ranh giới giữa các cõi, o có quá khứ , tương lai... tất cả rào cản còn lại là vượt qua chính mình !khi chúng ta hé lộ khả năng cảm nhận , chúng ta thường bị cuốn theo phục vụ những khuynh hướng của môi trường mà ta sống, cho đến khi cạn kiệt cũng chưa hiểu được vì sao?

Nếu việc bước qua các chiều không gian hầu như o thể thực hiện được ở người bình thường, thì ở thế giới vi mô, thế giới của các hạt sơ cấp, chúng nhảy qua nhảy lại dễ dàng hơn , những phản ứng hóa học xảy ra đôi khi chỉ cần cho 2 chất đó tiếp xúc với nhau. o cần bất cứ điều kiên gì , và sự chuyển hóa xảy ra, o theo sự cầu toàn của một ai đó , mà theo những qui luật trong thế giới cũa các lực cơ bản, ở các vi hạt sự chuyển hóa của chúng dần dần o phụ thuộc vào các lực cơ bản nữa, chúng hầu như "tự do"và hành động hầu như o phụ thuộc vào bất cứ cái gì là qui luật mà chúng ta hằng biết, đôi khi nó lại tuân theo ý nghĩ của nhà nghiên cứu...??? ranh giới giữa khái niệm vật chất và tinh thần ngày càng mông lung...nó nghiên dần về sự bất toàn...

Nguồn gốc mọi khổ đau theo tinh thần phật giáo nằm ở vô minh, mà do chính nó, 12 nhân duyên trùng trùng sinh khởi... chính do vô minh , ta mong ườc cầu toàn... những đạo lý đời thường đều mong cầu trật tự , nhưng ở thế giới đa chiều thì o như ta nghĩ , nó hỗn độn , theo cách nghĩ của ta....nếu ta chấp nhận dừng lại ở mức độ cảm nhận nào đó , ta sẽ lại có 1 ngục tù mới...

Thử tìm hiểu cơ thể chúng ta :
Bạn hãy thử ngồi dưới một mái nhà, ngay dưới đòn vông, hay ngồi ngay trục của một mái nhà hình kim tự tháp, nếu đỉnh đầu bạn thấy tê, đau, buốt, nặng… tức là bạn có một cơ thể nhạy cảm.
Haỹ cầm trong tay con chuột computer một lúc lâu, nếu bạn cảm thấy một trong những cảm giác trên, bạn có một bàn tay nhạy cảm!
Hãy vào nghĩa địa để cảm thấy hai vai đau nhức!
Hãy vào chùa ngồi nghe mọi người đọc kinh bạn sẽ lắng nghe cảm nhận của cơ thể với từng đoạn kinh!
Hãy thử nhìn vào những lá bùa treo trước cổng nhà người, bạn biết được đâu là lá bùa linh ứng!
Hãy thử đi vào một cửa hiệu bán máy móc cũ, cho máy hoạt động, bạn sẽ cảm nhận được máy nào con tốt, máy nào sẽ hư…
…………………
Một kiến thức rất đời thường: một người thành đạt o thể o có một trái tim nhạy cảm và một cái đầu tỉnh táo!
Tóm lại, nếu bạn o cảm thấy gì cả, tức là bạn là người gặp nhiều thất bại trong cuộc đời, mọi cánh cửa trong con người bạn đã bị bịt kín, bạn bị mất liên lạc với thế giới xung quanh.(o cảm thấy khác với o để ý những cảm giác tinh tế của cơ thể )
Nếu bạn chỉ mở được một ít cửa, bạn có khuynh hướng thiên về cảm nhận của cánh cửa đó, bạn giao tiếp với thế giới bằng chính những cánh cửa đó, bạn sẽ thành công nhiều hơn với nó. Đó là năng lực của mỗi người!

Cửa ngõ của cơ thể, là số phận của mỗi người!
....
Khi có bàn tay nhạy cảm, chúng giúp ta rất nhiều trong đời sống:
- nếu phải chọn lựa một món hàng , cầm lần lượt từng món trong lòng bàn tay, nghĩ đến yêu cầu của mình, lắng nghe bàn tay của bạn hoặc cơ thể của bạn phản ứng..
- khi chạm vào những đứa con của bạn , nó làm bạn đau… chúng đã nhiễm bệnh… ngay cả khi bệnh chưa phát hiện được….
- bạn đi xa nhà , khi trở về, chạm tay vào cửa , bạn biết có người lạ đã vào nhà mình hay o !
- hồ sơ của đối tác bạn có vấn đề gì o? nếu bạn chạm tay vào và lắng nghe nó …
- bạn mua nhà ư? Hãy để cảm nhận báo cho bạn biết căn nhà ấy tốt cho bạn o?
- có một cuộc hẹn ,bạn biết nó thành công hay o?
- gặp gỡ một người , bạn biết hắn thuộc loại nào?
- Mua nữ trang ? nhất là đá quí , bạn có thể biết nó sẽ mang lại cho bạn may mắn hay xui xẻo! có những viên kim cương thấm đẫm sóng xấu, đầy những tranh chấp và ganh tị …nó cũng sẽ mang lại cho chủ mới những dư âm của quá khứ …
- Đi xin việc ?bạn biết công ty nào sẽ nhận bạn …
- Bạn có một dự tính… hãy viết nó ra và bàn tay bạn sẽ cho bạn biết nó co giá trị hay o? trường hợp này dùng lắc đo hỗ trợ có thể biết dự định ấy khiếm khuyết chỗ nào? Lúc nào nên làmgì?
…. Nếu bạn có bàn tay nhạy cảm , bạn sẽ biết quả lắc của bạn đo sai hay đúng !

Khi có bàn tay nhạy cảm , nó đem lại cho bạn nhiều phiền phức :
- bạn o thể sống được với người ác, vì người xấu luôn làm bạn đau đớn …
- bạn o thể sống được ở vùng đất xấu, trong căn nhà xấu, với những vật dụng xấu…nó làm bạn như bị bệnh cúm triền miên…
- nhiều người xung quanh bạn cảm thấy “sợ” bạn…bởi vì họ cảm nhận là bạn o giống họ…
- đôi khi bạn rất cô đơn…vì o ai có thể chia xẻ với bạn…
- bạn có thể bị thất nghiệp triền miên , vì o có cấp trên nào chấp nhận được bạn biết quá nhiều…

Con đường tất yếu bạn phải đến là : phải tập luyện để vượt qua cảm nhận của tầng năng lượng thứ 1, nó sẽ giúp bạn khai mở kho tri thức của nhân loại, thấy – biết nhiều hơn sẽ giúp bạn bảo vệ mình và mở rộng tình thương… chứ o phải co lại , dùng năng lượng làm aó giáp bảo vệ cho mình , nếu bạn làm như vậy , bạn tự giam mình vào một ngục tù mới …

Giống như kẻ mù màu, trong thế giới của họ o hiện diện màu mà họ o thấy, chúng ta sẽ tự làm mình thui chột , nếu o tiếp tục mở rộng tầm nhìn…}
....

Những giai đoạn đầu của sự hé mở cảm nhận, chúng ta mong ước cầu toàn, giống như người đi trên đường , cứ cố ôm vào những thứ quí giá cho mình, để rồi cứ mỗi lần vượt tầng , chúng ta lại phải vứt bỏ chúng đi , vì chúng chẳng có chút giá trị ở tầng khác...nó chỉ là gánh nặng ...
Hãy xác định lại mục đích của ta ở mỗi chặng đường, khả năng là cái còn lại duy nhất theo chúng ta đến cùng, và phát triển mãi...mà sự linh động là tài sản quí giá nhất cho nhười tu tập, mọi ràng buộc đều đem đến sự tù đọng!

2/ Liên kết và liên thông:
Mỗi tầng năng lượng đều có cái đặc biệt riêng của nó , đồng thời muốn sử dụng chúng tốt chúng cần sự liên thông.
Cơ thể vật chất của chúng ta luôn hoạt đông theo 1 thói quen đã định sẳn , ngay cả khi chúng ta hầu như o có ý thức gì về nó , những cảm giác đến từ các giác quan luôn làm ta phải vất vả chạy theo để làm thỏa mãn chúng, nếu o thì chúng sẽ "hành" ta tơi tả , chẳng ai chịu nổi cơn đói hành hạ mình mà o tìm cách lấp đầy bao tử bằng bất cứ thứ gì có thể , 1 nỗi buồn kéo dài có thể làm khô kiệt thân xác , thậm chí nỗi sỉ nhục cũng có thể đưa chúng ta đến sự chấm dứt cuộc sống , bằng cách này hay cách khác...
trong thế giới đa chiều này, nơi mà ranh giới giữa vật chất và ý thức vô cùng mông lung;một sự kiện vô hình cũng gây nên 1 lực rất lớn tác động lên cơ thể ta , nó điều khiển tâm thức ta đi đến những hành vi nông nổi. điều đó cho thấy giữa chúng có MỐI LIÊN KẾT vô hình nào đó . tôi dùng lời lẽ xúc phạm bạn , bạn cảm thấy đau đớn như bị đấm vào tim , mà lời nói thì vô hình!
đôi khi , ta lại có những nỗi đau bâng quơ, trái tim ta đau đớn o rõ vì lý do gi? cho đến khi cái nguyên nhân ấy hiển lộ, mà nhân quả của nó ta o thể nào truy tìm nổi... vòng tròn ấy lại tái diễn , lại vội vàng chạy theo ma lực đó , rồi đau khổ, khóc cười với thân phận...

với người có thể cảm nhận , họ cảm ngay được nỗi đau ấy có khi ngay từ khi nó mới tạo nhân... bạn có thể biết trứơc hậu quả của việc ký kết hợp đồng này...bạn có thể lắng nghe được trong không gian sự lộn xôn , rắc rối sẽ nảy sinh cho sự việc kia,bạn ngửi thấy niềm vui ở việc nọ...nhiều khi chỉ có vậy , bạn đã có thể tránh được nhiều sai lầm trong đời sống....

sự tập luyện đem đến cho ta khả năng cảm nhận , nhưng ít ai hiểu nó, càng ít hơn nữa sự quan tâm đúng mức đề phát triển nó ; chúng ta thường được khuyên : "đừng để ý đến cái gì xảy ra . hãy tập đi... để đạt đến mục đích của bài tập ..." có thể nó đúng cho mục tiêu lớn của bài tập, nhưng chúng ta đã vô tình bỏ qua 1 cơ hội để hiểu hơn về mình, chúng ta sẽ o hiểu gì cả cho đến khi đạt đến 1 bậc chứng ngộ nào đó ...tức là chúng ta đã LIÊN THÔNG được 1 số tầng năng lượng nào đó ... chúng ta có thêm quyền năng... it ai biết rằng đôi khi chỉ cần hiểu 1 ít cảm giác, ta đã giải quyết được phần lớn bài toán cuộc đời....
LẼ RA TRƯỜNG HỌC PHẢI LÀ NƠI DẠY CON NGƯỜI HIỂU ĐƯỢC NHỮNG CẢM GIÁC... NHỮNG CẢM GIÁC MÀ TÔI TIN RẰNG 99% NGƯỜI BÌNH THƯỜNG ĐỀU CÓ THỂ CẢM NHẬN ĐƯỢC .... nó giúp rất nhiều cho 1 cá nhân tìm được cho mình bước đi đúng đắn trong cuộc đời, HỌC NÓ , CON NGƯỜI SẼ O CÒN BỊ RỐI RẮM TRONG NHỮNG ĐIỀU TRỜI ƠI THỪA THÃI TRONG GIÁO DỤC NGÀY NAY... thay vì tự mò mẫm như một người mù có mắt sáng...và tương lai con người sẽ còn tiến xa hơn nữa trong bình yên...
BẠN CÓ MONG ƯỚC NHƯ TÔI O ?

Sự liên kết giữa các tầng bậc thấp là điều hiển nhiên , còn ở các tầng bậc cao hơn thì phải qua tập luyện, có liên kết thì mới có liên thông, nó là qui luật nhưng o nhất thiết phải theo một thứ tự nào cả, mỗi bước tu tập , chúng ta phát hiện thêm về mình,thay đổi mình 1 ít... ở thế giới vi tế thì ranh giới của chúng o mấy rõ ràng , chúng chứa đựng lẫn nhau nhưng o là sở hữu của nhau, 1 mô tả dễ hình dung là chúng dễ bị ảnh hưởng và biến thái theo môi trường, trong phần đầu tôi có nói về ảnh hưởng của lực cơ bản đến các vi hạt, càng vi tế thì thế giới đó càng xa rời sự chính xác, nói theo toán học thì chỉ có tính xác suất, nhưng sẽ o có bài toán hiện nay nào có thể giải được bài toán vô hình nếu cứ căn cứ vào những ngộ nhận hữu hình , vào 1 sự cấu toàn của những xác quyết o hề tồn tại ở tự nhiên...những ý muốn chẻ nhỏ, tách rời trong nghiên cứu...

3/ Sự tồn tại những qui luật: có hay o những qui luật trong thế giới đa chiều?
Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao ta biết mùa xuân đến o? nó đến khi ta nghe niềm vui trong gió , đến trong những màu hoa , o gian trong vắt và lòng ta nôn nao, .... bốn mùa đi qua trong cảm nhận rất giống nhau của mỗi người, chúng tuần tự và ta có thể đoán biết được cái gì sẽ tiếp theo sau đó, dù có muốn trời đất mãi là mùa xuân cũng chẳng được... ở số phận của mỗi người ? có những chu kỳ khắc nghiệt mà ta hằng mong nó đừng tồn tại...cứ mỗi 12 năm ta lại phải đối đầu !
vậy còn những con số ? chúng hình như chỉ nằm trong trật tự ở những vấn đề thuộc không gian 3 chiều, ngoài nó , chúng o có qui luật ! các nhà bác học có thể tính toán đến từng chi tiết cho quĩ đạo của 1 hành tinh, cân đo được khối lượng của các vi hạt ... nhưng o ai tính ra được chính xác những vật chất hỗn độn , những con số của vi hạt trong một diên tích nào đó ... chúng thường được cho vào nhóm xác suất, ...
còn các nhà cảm xạ ? nhà ngoai cảm ? họ hòa nhập được vào các chiều o gian khác , ở đó ranh giới của chúng thật mơ hồ vì nhiều lẽ... do chúng liên thông , nên khi cảm nhận 1 sự việc ở tầng này, họ bị hòa lẫn ít nhiều với tầng khác... khi nhà ngoai cảm "thấy được " 1 vong linh, hình ảnh đó đến với họ bằng 2 đường : tâm thức và khí, hình ảnh tâm thức nhận được trong phần não của những ảo ảnh ; có thể nói hình ảnh vong linh và hình ảnh do tưởng tượng o khác nhau , chúng chỉ khác ở nguồn thông tin tạo ra ...1 cái là do tâm ta cung cấp , 1 cái do sự định tâm vào một tầng nào đó để nhận thông tin về , đôi khi thông tin rất hỗn độn do sự cộng hưởng của các sóng não của những người liên quan, làm chúng trộn lẫn nhau cho ra kết quả đôi khi sai lệch . cái còn lại là hình ảnh thực từ bên ngoài , tác động lên giác quan đã được khai mở làm nhà ngoại cảm thấy được, loại hình ảnh này thuộc loại "khí " chúng có tần số , và bước sóng như một hạt... là dạng thông tin tạo ra do sự cộng hưởng của sóng não con người và sóng thông tin tồn tại của người đã chết, làm nhà ngoại cảm chỉ nhận ra thông tin cùng thời điểm xảy ra sự kiện ( như chỉ nhìn thấy vong linh còn trẻ trong khi sự kiện đã xảy ra rất lâu)... loại này , các máy chụp ảnh kỹ thuật số hiện nay hoàn toàn có thể chụp được.
Những qui luật của thế giới đa chiều là có thực , nhưng chúng o như chúng ta nghĩ , để hiểu đúng sự phức tạp do liên kết và liên thông của các tầng vi tế đòi hỏi khả năng phân tích sâu sắc, sự thuần thục của não, và độ mạnh yếu của sóng thông tin...và nhiều yếu tố khác nữa ...đôi khi nó làm nản lòng người tu tập.
Một khi chưa hiểu hết về các qui luật , sự thận trọng là điều cần thiết, sự nhạy cảm cơ thể của một cá nhân đôi khi dẫn dắt họ vào những ảo ảnh do tưởng tượng , hoặc lôi kéo cả đám đông ... vì cả hai qua trình đều xảy ra ở cùng 1 phần não, nếu ta o có thêm những cảm nhận từ những giác quan khác để đối chứng , ta dễ chạy theo những ảo ảnh o có thực ... rồi vì lạc lối , vì sĩ diện , ta o thể quay về...

4/ Cơ thể và những biểu hiện:
Chúng ta thường nhìn nhận mình qua hình dạng vật chất, ở o gian 3 chiều này ta đẹp hay xấu? mập ốm...hình thể này đôi khi quyết định sự thành công của cá nhân nào đó...ngay cả những tác động ý thức cũng gây nên những xáo động lớn cho cơ thể trong 1 giai đoạn nào đó của cuộc đời! những thị phi thường làm bạn co lại, nỗi cô đơn gây biến dạng xương mặt... những ảnh hưởng lớn nhất thường tập trung vào phần da và cơ, nơi dễ bị ảnh hưởng của sự tác động của sự thay đổi do phản ứng hóa lý trong cơ thể mang đến ...
Thế giới ta đang sống tràn ngập những thứ vô hình, từ những sóng thông tin có từ nguyên thủy cho đến những sóng thông tin do máy móc con người tạo ra , có bao nhiêu % tác động đến cơ thể chúng ta? Và sẽ có bao nhiêu lọai phản ứng trả lời những kích thích đó?
Bạn ạ! Ta o thể đếm được và thật hòai công để thống kê cho hết …nó thật vô bổ cho đời sống thường ngày…nhưng cũng có thể đưa chúng vào những nhóm có chung một số tính chất, đặc điểm.. có những nhóm lại o thể ra vào cơ thể bằng con đường bình thường, chúng cần phải có những vật thể trung gian, hay phải có sự nâng cấp (hoặc xuống cấp) cấu tạo cơ thể… nếu ngày nào đó , người có cơ thể nhạy cảm bỗng phát hiện ra mình có thể “thấy” được cái gì đó :một vong linh, hay linh ảnh của đức phật….thì điều đó hòan tòan o có nghĩa là họ đã tiếp cận được với sóng thông tin đó… nó chỉ đúng khi có những phản ứng khác của cơ thể, thông qua sự khai mở giác quan. Càng đi sâu vào thế giới những ảo ảnh, chúng ta càng nên thận trọng, 1 tư tưởng mong cầu thái quá khó có thể tiếp cận đến bất kì lọai năng lượng ở tầng cao…cơ thể chúng ta ở trạng thái bình thường o thể nào tương thích được với dạng năng lượng đó, chúng quá thanh mảnh và trong sạch, cái mà người bình thường chẳng bao giờ có được….chúng ta chỉ có thể tiếp nhận được chỉ khi cơ thể đang ở trạng thái đặc biệt, khi cơ thể đã được tập luyện , nâng cấp…và điều chắc chắn là 1 khi ta đã tiếp nhận được …cuộc đời ta thay đổi o ngờ…
Có lọai cơ thể chỉ chuyên tiếp hợp với vong linh…đó là thế giới của những màn sương dầy bao phủ, của những ảo ảnh lẫn lộn với sương mù , với những hình tư tưởng trôi dạt và sự pha trộn những luật lệ vô hình – hữu hình ta đang sống, sóng thông tin từ ý nghĩ ra trộn lẫn với những lý lẽ đời thường , với những ước muốn khi sắp chết, sự cô đơn trong tăm tối của tư tưởng vong linh…lâu dần , cơ thể ấy sẽ hòan tòan xuống cấp…
Chúng ta đã BIẾT gì về cơ thể của mình, ngòai những xác định vật chất theo khoa học, ta hòan tòan mù về chính ta! Bộ mày mà bất cứ cõi nào cũng có thể mượn tạm để sử dụng, chúng ta bị điều khiển cho những mục đích riêng, đa phần nhuốm màu trần tục, những mục đích chỉ có chính người điều khiển mới biết…
Bởi những cảm giác quá chân thực đến từ cơ thể, đói , đau, vui , khổ, chúng ta chạy theo xoa dịu, nâng niu…tiêu hao thật nhiều công sức, thời gian cho việc đó, rồi sẽ về đâu ? chỉ như con kiến leo phải cành cây cụt !
Hãy lắng nghe cơ thể , và bỏ qua những đòi hỏi đời thường của nó, sự nhức mỏi khác thường của cơ bắp, lâu ngày có thể đưa đến bại liệt tổ chức thần kinh nơi đó… vì chúng phải chịu đựng âm khí quá lâu…tim bạn bỗng dưng hồi hộp, hay KÊU lên những âm thanh lạ : bạn đang tiếp cận với một lực khác thường…nó báo trước 1 sự thay đổi trong thời gian sắp đến… tai ban bỗng ù đi, hay đau nhói, nghe như tiếng ve kêu… có ai đó đang nói với bạn về 1 sự kiện lớn… bạn thấy 1 đốm sáng nhỏ bay qua trước mắt mình…chào họ đi, 1 vong linh đang ở trong bạn, và tiễn họ ra khỏi căn nhà của mình bằng lời cầu nguyện cho họ siêu thóat…mồ hôi tuôn chảy vô cớ và cực kỳ hôi: bạn đang bị cạn kiệt năng lượng bởi 1 ai đó …bỗng dưng đau nhói trên đỉnh đầu như có ai dùng vật gì đâm vào: hãy dùng tay bịt ngay lại, và đốt trên đó môt ngọn nến…nghe thật là mê tín phải o bạn? còn nhiều nữa những cái rất kỳ , mà mỗi người sẽ có một kết quả hơi khác nhau …
ở thiên nhiên cũng có nhiều hiện tượng tương tự : sự tích lũy chất chồng nỗi óan than làm đảo ngược thời tiết, mưa bão nhiều hơn sấm dữ dội hơn, nó gây 1 lực đủ làm thay đổi sự ảnh hưởng từ lực của vùng đất đó , theo đó , nhà khí công cũng có thể làm thay đổi thời tiết ( làm mưa , nắng ) khi họ có đủ công lực…
Sẽ thật thiếu sót nếu ta mở rộng cảm nhận mà o quan tâm đến yếu tố cơ thể, nuông chìu nó và lệ thuộc vào nó…
trên đây chỉ là những đề mục chung nhất, được viết theo tính ngẫu hứng, chưa phải là sự mô tả đầy đủ nguồn gốc của vấn đề, người viết mong rằng nó sẽ là thông tin mở rộng cho những ai mong cầu sự thay đổi số phận!