Trang 1 trong 9 1234567 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 180

Ðề tài: Vô Tự Kinh ...

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Vô Tự Kinh ...

    Tôi là tôi là gì các bạn gọi cũng được xin ngã nón chào hỏi tới tất cả các Tôi của các Tôi (là tất cả các bạn ấy).Nay thời điểm hoan hỉ này xin chia sẽ giới thiệu đến quý vị QV tôi sẽ đóng vai Đường Tam Tạng là nhân vật mà thời ấy bấy giờ đã cùng 4 vị đệ tới thỉnh kinh ...HIc chả biết sao mà mình ngu dại lại ko chịu cái Kinh Vô Tự này mà lại thỉnh kinh kia ...Đó là tội của tôi làm cho chúng sinh sau này phải khổ và sỡ cái hình cái tướng của Kinh có chữ này ...Nay chuộc lại lỗi lầm đã thỉnh cầu Phật TỔ TỔ ( Tổ Tổ của Ông Phật) đã có trong tay ý trong Tâm quyễn kinh bí truyền hay còn gọi là Mật truyền này ...

    Thời ấy thật ra vì giáo quá chúng sanh nên Ông Đạo diễn đã bịa ra Ta đi cùng các đệ tử của Ta là 5 người gọi là Ngũ Uẩn Giai Không :drooling:...Chính xác sự thật là Ta đi có một thân xác ta thôi còn mấy cái kia là Tâm của ta mà hoá thành Tướng ấy .COn khỉ làm ta đau đầu nhất là lăng xăng của cái Ý - Bát heo là sống mà ko ăn thì có mà học đc à...may ma ta ăn chay ma tham ăn bà cố - Sa Tăng là cái Si ngu đần của Ta dốt bền ngu đạo tạo ấy mà - Còn con ngựa là sự bịa phẹt của Ta mà thôi .Hồi ấy vì có căn cơ cao là ý giao quyền chỉ huy cho cái ông Phật trong Ta là Ta mà chứ ngu sao giao cho mấy ông đệ tử kia chắc ko hoàn thành nhiệm vụ ....Nói và vậy các vị đã xem qua Tây Du Ký hay Hý gì đó cũng hiểu ta nói gì mà phải ko ...đừng tưởng ta là bị TK hay gọi là chạm chạm gì đó thì oan uổng cho Ta quá ...Ta biết yêu tinh vẫn còn trong lòng chúng sinh nên Ta nhất quyết cự tuyệt ko gặp bất cứ ai " gặp Phật giết Phật gặp Ma giết Ma " .violent105

    Ta chỉ có nhiệm vụ là trưng bày Kinh này cho những bé mẫu giáo chuẩn bị và lớp 1 .Là các Ông đó ...ngồi cười nhìn tôi à...Là các bé Phật ngủ ngoan đó ...Nói chung ai có lòng thì sẽ đc chiêm ngưỡng kinh này ...Nếu ai cảm thấy cái ông Phật trong lòng cần như Ta thì thank ta 1 cái nha " đừng tưởng ta câu view mà tội cho ta lắm lắm " .Cái nì ta có và sẽ xin phép Ban Quản trị đại loại là Bảo vệ diễn đàn ấy cho ta toại nguyện thành Phật nếu chưa phục lại sữa chữa lại cái Kinh Vô Tự này nghen...Tới cách mấy ngàn năm ta vẫn bước và Tu đấy chứ...Thành Phật rồi thành Phật của Phật đó ( chỉ là vai thôi nghen ) đừng đóng vai và diễn lố quá đó ....Ta đang chuẩn bị soạn đây ...Bé nào có kính lúp , hiển vi điện tử hay lượng tử Tâm thì chuẩn bị đi nha...Nhìn con mắt thường sẽ ko thấy gì đâu đó rồi tưởng tưởng thì nguy cho Ta đường Hoả Ngục đang chờ Ta đó....:praying:2 ...

    Mà nói trước bản quyền là thuộc tập đoàn TGVH (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng ):yawn:cấm sao y bản chánh với mọi hình thức mà nói thôi chứ Nó tam sao thất bản thì có mà nó Hiều cái Ý sai là càng càng chết dữ dội nữa... à mà Kinh này ko dành cho Vô Pháp Vô Thần đại lại là Vô ,,,Hay Không gì đó ...vì nó ko hợp nên các Ngài có chém thì chém nhẹ tay cái kẻo mang tội nghiệp về sau thành cục đá cho Tôi ngồi thì mệt nghen ...:D
    Last edited by ღღღღ; 26-10-2012 at 08:02 AM.

  2. #2
    Đai Đen Avatar của Qin ShiHuang
    Gia nhập
    Jun 2010
    Nơi cư ngụ
    TP HCM Q.10
    Bài gởi
    755

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ღღღღ Xem Bài Gởi
    Tôi là tôi là gì các bạn gọi cũng được xin ngã nón chào hỏi tới tất cả các Tôi của các Tôi (là tất cả các bạn ấy).Nay thời điểm hoan hỉ này xin chia sẽ giới thiệu đến quý vị QV tôi sẽ đóng vai Đường Tam Tạng là nhân vật mà thời ấy bấy giờ đã cùng 4 vị đệ tới thỉnh kinh ...HIc chả biết sao mà mình ngu dại lại ko chịu cái Kinh Vô Tự này mà lại thỉnh kinh kia ...Đó là tội của tôi làm cho chúng sinh sau này phải khổ và sỡ cái hình cái tướng của Kinh có chữ này ...Nay chuộc lại lỗi lầm đã thỉnh cầu Phật TỔ TỔ ( Tổ Tổ của Ông Phật) đã có trong tay ý trong Tâm quyễn kinh bí truyền hay còn gọi là Mật truyền này ...

    Thời ấy thật ra vì giáo quá chúng sanh nên Ông Đạo diễn đã bịa ra Ta đi cùng các đệ tử của Ta là 5 người gọi là Ngũ Uẩn Giai Không :drooling:...Chính xác sự thật là Ta đi có một thân xác ta thôi còn mấy cái kia là Tâm của ta mà hoá thành Tướng ấy .COn khỉ làm ta đau đầu nhất là lăng xăng của cái Ý - Bát heo là sống mà ko ăn thì có mà học đc à...may ma ta ăn chay ma tham ăn bà cố - Sa Tăng là cái Si ngu đần của Ta dốt bền ngu đạo tạo ấy mà - Còn con ngựa là sự bịa phẹt của Ta mà thôi .Hồi ấy vì có căn cơ cao là ý giao quyền chỉ huy cho cái ông Phật trong Ta là Ta mà chứ ngu sao giao cho mấy ông đệ tử kia chắc ko hoàn thành nhiệm vụ ....Nói và vậy các vị đã xem qua Tây Du Ký hay Hý gì đó cũng hiểu ta nói gì mà phải ko ...đừng tưởng ta là bị TK hay gọi là chạm chạm gì đó thì oan uổng cho Ta quá ...Ta biết yêu tinh vẫn còn trong lòng chúng sinh nên Ta nhất quyết cự tuyệt ko gặp bất cứ ai " gặp Phật giết Phật gặp Ma giết Ma " .violent105

    Ta chỉ có nhiệm vụ là trưng bày Kinh này cho những bé mẫu giáo chuẩn bị và lớp 1 .Là các Ông đó ...ngồi cười nhìn tôi à...Là các bé Phật ngủ ngoan đó ...Nói chung ai có lòng thì sẽ đc chiêm ngưỡng kinh này ...Nếu ai cảm thấy cái ông Phật trong lòng cần như Ta thì thank ta 1 cái nha " đừng tưởng ta câu view mà tội cho ta lắm lắm " .Cái nì ta có và sẽ xin phép Ban Quản trị đại loại là Bảo vệ diễn đàn ấy cho ta toại nguyện thành Phật nếu chưa phục lại sữa chữa lại cái Kinh Vô Tự này nghen...Tới cách mấy ngàn năm ta vẫn bước và Tu đấy chứ...Thành Phật rồi thành Phật của Phật đó ( chỉ là vai thôi nghen ) đừng đóng vai và diễn lố quá đó ....Ta đang chuẩn bị soạn đây ...Bé nào có kính lúp , hiển vi điện tử hay lượng tử Tâm thì chuẩn bị đi nha...Nhìn con mắt thường sẽ ko thấy gì đâu đó rồi tưởng tưởng thì nguy cho Ta đường Hoả Ngục đang chờ Ta đó....:praying:2 ...

    Mà nói trước bản quyền là thuộc tập đoàn TGVH (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng ):yawn:cấm sao y bản chánh với mọi hình thức mà nói thôi chứ Nó tam sao thất bản thì có mà nó Hiều cái Ý sai là càng càng chết dữ dội nữa... à mà Kinh này ko dành cho Vô Pháp Vô Thần đại lại là Vô ,,,Hay Không gì đó ...vì nó ko hợp nên các Ngài có chém thì chém nhẹ tay cái kẻo mang tội nghiệp về sau thành cục đá cho Tôi ngồi thì mệt nghen ...:D
    Chào người bạn trẻ !

    Đọc thử trong topic này xem sao ,

    http://www.thegioivohinh.com/diendan...t=25125&page=2

    thấy được thì chúng ta sẻ cùng nhau thảo luận về đề tài của bạn .Thân .
    CÁM ƠN ĐỜI MỘT SỚM MAI THỨC DẬY,
    TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG !

  3. #3

    Mặc định

    Con chào Bác Qin hay Q gì đó ơi ...Thật và ra con thấy bác đang đi thỉnh kinh như con mấy ngàn năm đó chứ.Ngô thừa ân Thật ra là Viên Sử Bồ Tát đang đóng vai cái Tôi là tên trần là vậy .Các vị tưởng chừng thật là đơn giản nhưng tất cả có Thiên Ý cả.Mỗi người là 1 vị Phật đang ngủ quên , hay là đang thỉnh kinh , hay quên mình luôn để cho các đệ tử làm chủ . Tôi nguyện nhiệm vụ này như đã trình bày trên là cho cộng đồng cho chúng sinh ko hẳn là cho một ai cả .Một mặt trời và mặt trăng Nhật Nguyệt luôn luôn là cái Đại tự nhiên đang xoay chuyển dù chúng ta có thích hay ko ánh sáng mà 2 vị Linh tinh mang lại lợi lạc duy trì sự sống luôn vận hành .Bác Q cũng đã tự trãi nghiệm và đã hiểu tu là gì và sữa cái gì ...Một tiểu vũ trụ tốt sẽ hoà nhập đại chu thiên mà Bác đang vận hành ...Nhớ Nhé Vạn Vật Đồng Nhất có điều Ta muốn làm ông Phật hay ngũ uẩn là do tài năng trí tuệ sự dũng cảm trãi nghiệm của ta mà thôi ...

  4. #4

    Mặc định

    Bài này do DIỆU ĐỊNH viết xin chia sẽ cho người đọc kinh vô tự

    giảng kinh vô tự
    Nghe nói kinh vô tự ai cũng ngạc nhiên ,kinh vô tự ko có chữ mà,tại sao? lại có kinh này ,đây là câu hỏi bao người ,.
    Khi xưa tình cờ tôi cũng nghe vị thầy nói ,kinh vô tự ,là kinh thật ,kinh viết là kinh ko có thật ,tại sao? lại có câu này ,tôi nghiền ngẫm và thấy mọi người thắc mắc ,tôi ngộ ra và kết hợp một số kiến thức giảng của các bật sư .
    -Trước tiên ta bàn đến kinh là gì???
    -Ta quan sát thấy tất cả kinh đều diễn đạt cảnh khổ của lục trần ,và khuyên người làm thiện ,vậy kinh là gì ?.
    KINH là miêu tả ,hiển thị những cái hiện thực ,của mọi hình ảnh ,mọi thứ thật rõ ràng ,bằng mắt thấy ,không qua lý thuyết của người khác ,như thị ,như thị,đúng như thế ,tri kiến như thị ,chánh kiến như thị ,và thức như thị,tâm như thị ,hành như thị ,.
    -Vậy mình đọc kinh vô tự như thế nào? ,.vì nó ko có chữ ,làm sao? đọc.Tôi nhớ khi ở thôn quê tôi vừa bị một cú sốc gia đạo ( người thân mất )không có người nào thân thuộc ,trong một gia đình ko có truyền thống tu trì ,không có kinh kệ để tham khảo .
    Như vậy tôi bắt đầu từ đâu? ,nếu mẹ tôi ko nói đó là bồ tát ,không nói đó là QUAN ÂM tôi cũng không biết ,vì mẹ mất sớm ,một thân đơn độc tôi vừa nuôi thân vừa tu một mình ,tôi không biết chùa ,không biết tăng ,không biết pháp ,tôi bị xa rời đạo pháp ,khi thắp nhang tôi chỉ biết QUAN ÂM,và tự hỏi tại sao?QUAN ÂM cũng có mắt ,có mũi ,có thân như mình sao?người có thể ngồi tu đắc thành ,còn mình sao? không ngồi thiền tu như vậy?.
    Và tôi đã ngồi thiền ,và niệm QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT ,câu đầu tiên tôi đã hỏi tại sao???chúng sanh phải khổ ,tại sao? sanh ra rồi già đi bệnh chết ,tại sao ?ta lại có mặt ở cỏi đời ,cứ phải kiếm ăn rồi nuôi thân ,lăn lộn khổ sở ,rồi nuôi đời sau,.
    Tôi đã phấn đấu tu ,trong nhiều nghịch cảnh ngang trái ,bị người chị mắng ,rồi người xung quanh chửi ,ngay hiện tại cũng bị la ,sự tu luôn bị ngăn trở ,tôi đã ngộ cảnh đời trong chữTHIỆN ,và đã viết ra những bài kinh dạy đời tu thiện để thoát khổ gọi là kinh cứu khổ .
    Vậy nếu người viết kinh không viết chữ kinh ,thì người sau có biết đó là kinh không ,??
    KINH :là hiển thị ,những tri kiến rõ ràng ví dụ :kinh DIỆU PHÁP LIÊN HOA ,có nghĩa là những pháp huyền diệu ,từ tâm của các chư phật được miêu tả như hoa sen ,ta không gọi đó là kinhDIỆU PHÁP LIÊN HOA,mà người viết gọi là sách nói về đạo đức ,hành trì của các chư phật hay của các chư bồ tát .
    Như vậy thế hệ sau đâu biết kinh là gì??vì người viết đề tựa là kinh sách mới biết đó là kinh sách ,nội dung kinh sách nói về cách tu ,pháp tu để cải thiện con người ,khuyên con người thành người THIỆN ,giả sử người ta ko ghi là kinh mà chỉ gọi là những quyển sách dạy làm người ,hay gọi là sách dạy đạo đức ,(được không???).
    Tóm lại kinh vô tự xuất phát từ đâu ?nếu một người đến chùa học thì có căn bản như sau .
    Tam quy y : quy y phật,quy y pháp ,quy y tăng,QUY Y là gÌ; quay đầu quy thuận nương theo phật ,nương theo pháp
    nương theo tăng theo thầy,rồi học tiểu thừa ,học đại thừa .
    Đó là họ tu có lớp ,có căn bản lớp một ,lớp hai ,rồi lên đại học , những vị đó sẽ có sự so sánh của cấp bật ,đạo giáo cao thấp ,còn người tu không ở trên lớp họ không biết cao thấp ,không biết thuyết lý giáo ,họ chỉ biết niệm phật ,làm thiện ,làm không trái lương tâm ,không hung dữ ,không dối trá , nhưng nói đến khổ họ nói thao thao ,nói đến tham họ nói cũng không sai tí nào vậy tâm họ có những bài kinh không ??tôi nói có đó chỉ có tâm THIỆN , tâm có lòng bồ tát mới có những bài kinh .
    -Vậy kinh vô tự là ở đâu?có phải ở tâm mình mà ra , mỗi người có một ý thức giác ngộ ,mỗi người đều hiểu được chữ THIỆN của riêng mình ,tùy theo hoàng cảnh tùy theo nhân duyên mà hiện ,vì không ai giống ai nên khi đọc kinh sẽ có nhiều ý kiến ,vì tâm mỗi người có kinh vô tự riêng của mình.
    Tại sao? kinh vô tự là thật mà kinh viết là giả ,vì một đề tài như sau hãy tả con voi ,mỗi người sẽ đứng một góc độ mà viết ,mỗi người sẽ giác ngộ từ hướng mình nên mỗi bài văn đều khác nhau ,.
    KINH là hiển thị thực nhất họ thấy sao viết vậy ,họ miêu tả đúng ở cái nhìn của mình ,nói cái biết của mình ,nên người tả cái vòi trước , người tả cái đuôi trước , người tả cái lưng trước , nhưng cuối cùng chỉ là con voi,.
    NÊN người đọc thấy không có bài kinh nào chính sát ,vì kinh người viết theo giác ngộ riêng ,chỉ đúng ở họ sai ở tâm mình ,
    TÓM LẠI
    Kinh vô tự là kinh không có chữ xuất phát từ tâm giác ngộ mà viết ra ,thành kinh hữu tự ,ta đọc kinh là đang đọc những cái tri kiến , chánh kiến của bật đi trước viết để lại , những kinh nghiệm hành trì của người đi trước .
    Mỗi người có một giác ngộ theo từng góc độ , khi viết họ cũng viết theo một góc độ ,người học kinh phải biết vận dụng cái đúng cái sai trong kinh đó để rút ra cho mình một bài học thực tiển , vì mỗi người có một cách nhìn khác nhau ở chữ THIỆN khác nhau ta phải biết chuyển kinh , ta biết quan sát kinh ,ứng dụng thực tiển của đời theo từng hoàng cảnh cho có logic , vận dụng thông minh , không mù quáng kinh đó là ta đang chuyển kinh ,còn người đọc mù quáng kinh không nhận định kinh , tâm hoảng loạn đó là người bị kinh chuyển , kinh viết để đọc để hiểu .
    Nội dung kinh là dạy tu THIỆN , người đọc kinh không hiểu thành hoảng loạn,chứ không có kinh nào làm ta hoảng cả, có người nói đọc kinh đổ nghiệp , chính những người đó đang bị kinh chuyển , kinh chỉ giải nghiệp chứ không đổ nghiệp .
    Nếu ai chấp cái có cái không của kinh thì người đó không hiểu được kinh vô tự ,và ta nên vận dụng tri kiến đúng sai cảnh trần mà chuyển kinh thành kinh hữu tự , đó là ta biết chuyển kinh thành hữu ít cho mình.
    -NHƯ vậy kinh vô tự chính là kinh thật nhất ,vì đó là kinh đúng nhất, đúng ở cái thực tiển bản thân vì ngay bản thân chính ta nếm ,trãi ,giống như phật nói muốn biết phải nếm ,muốn biết đắng thì nếm xem đắng như thế nào ?,muốn biết mùi vị phải nếm ,vì vậy người nào từng nếm mới biết mùi vị đó ,như ai từng vào niết bàn mới biết cỏi niết bàn ,ngay bản thân từng nếm mới có những bài kinh ,mới có những chánh kiến rõ nhất ,ta đọc chỉ đọc trên chánh kiến người khác ,nên tất cả chỉ là nói thôi nên cũng có những sai lệch của hiện thực mà bản thân ta trãi ,ai từng rõ và hiểu nên ko chấp mọi lời nói của kinh ,đó chỉ đúng ở người viết ,sai ở người đọc mà đồng cảm .Đó mới là ta đã đọc kinh vô tự ,của bản thân và của người phát tâm

    __________________
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  5. #5

    Mặc định

    Vô tự cùng hữu tự
    Do tâm tự biến hiện
    Khi mê bị cảnh chuyển
    Ngộ rồi kinh tự hiện .
    Chẳng phải gì cao xa
    Ở gần ngay trước mắt
    Do Tu tập tỉnh giác
    Thấy mọi thứ là kinh .
    vô tự và hữu tự
    rôt ráo là hư vọng
    Bản thể vốn là không
    Thân tâm đều như huyễn .
    Dùng sức huyễn độ huyễn
    Tướng huyễn chẳng thể sanh
    Rỗng lặng và thanh tịnh
    Vạn pháp chẳng chỗ sanh
    Tâm này vốn là phật
    năng sanh và năng chiếu
    Tuy nói sanh chẳng sanh
    Tuy nói diệt chẳng diệt .
    Phương tiện là như thị
    Văn tự ngoài có không
    Độ chúng sanh như huyễn
    Quả bồ đề như không .
    Last edited by colenao123; 26-10-2012 at 09:12 AM.
    Vô vi nhi vô bất vi !

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi colenao123 Xem Bài Gởi
    Vô tự cùng hữu tự
    Do tâm tự biến hiện
    Khi mê bị cảnh chuyển
    Ngộ rồi kinh tự hiện .
    Chẳng phải gì cao xa
    Ở gần ngay trước mắt
    Do Tu tập tỉnh giác
    Thấy mọi thứ là kinh .
    vô tự và hữu tự
    rôt ráo là hư vọng
    Bản thể vốn là không
    Thân tâm đều như huyễn .
    Dùng sức huyễn độ huyễn
    Tướng huyễn chẳng thể sanh
    Rỗng lặng và thanh tịnh
    Vạn pháp chẳng chỗ sanh
    Tâm này vốn là phật
    năng sanh và năng chiếu
    Tuy nói sanh chẳng sanh
    Tuy nói diệt chẳng diệt .
    Phương tiện là như thị
    Văn tự ngoài có không
    Độ chúng sanh như huyễn
    Quả bồ đề như không .
    Chúng sinh từ đâu đến
    Bồ đề ở đâu ra
    chúng sinh là niết bàn
    Niết bàn là chúng sinh
    Làm thơ để vu vơ
    Vu vơ là niết bàn
    Niết bàn là vu vơ
    he he ta làm thơ :D
    Nam Mô Tất Cả Chúng Sinh Không Còn Đau Khổ Nữa !
    Nam Mô Tất Cả Chúng Sinh Không Còn Đau Khổ Nữa !

  7. #7

    Mặc định

    chào chị MĐ yêu ...Kinh Vô tự mà chị quăng qua cho em ở đâu chị có ? Nó ko phải là KVT mà là tấm áp phích quảng cáo Kinh mà thôi .Nếu Kinh Vô tự dài hoẳng và đơn giản thế thì làm gì em phải nhọc lòng thỉnh kinh vậy chị .Nhưng dù sao cũng cám ơn chị PR cho việc thiện nguyện này phần phước ko nhỏ đâu nhé.Sắp tới dù có nạn thì cũng qua nhanh mà thôi ...Nhưng báo cho chị tin vui và mừng ra nước mắt là đã tăng đc 1 bậc và :

    Tuy nhiên, cũng kể từ lúc đó, con sẽ phải đối mặt ngay với ba vấn nạn vô cùng khốc liệt, tàn nhẫn, thậm chí… vô nhân đạo: “Kiếp nạn”, “Ma nạn” và “Trời nạn” mà để giải quyết chúng một cách êm đẹp, đòi hỏi con phải là một chuyên gia thượng thặng về công nghệ “Lập trình tâm linh” (trước hết là tự lập trình cho… chính thực tại mà mình sẽ trải nghiệm). Đây chính là lý do khiến cho suốt 10 triệu năm qua chỉ có chừng 300 linh hồn… vượt ngục Luân hồi thành công! Đây cũng là lí do để con bé bị “hù”: tự ngồi thiền thì khó qua khỏi đêm 30.
    o Kiếp nạn: là quả báo (của những nghiệp mà con đã từng tạo tác từ trong quá khứ… thậm chí xa tít mù khơi, trong suốt quá trình tiến hóa dài vô lượng kiếp của mình) hiện đến dồn dập ngay tại dòng thời gian của thế giới 3D này (“Hiện tượng nhồi quả”). Chúng buộc con phải dũng cảm đối mặt, và vượt qua (cân bằng nghiệp) một cách khôn ngoan (chứ chúng không phải ngu như con chó, chỉ cần ngồi xuống - ngừng tạo nghiệp - là chúng dừng lại! Thật ra, cái trí mới giống như con chó, bản tính của nó là thích đuổi theo và “đớp” bất cứ khái niệm nào mà nó thấy hấp dẫn. Vì thế, chỉ cần ta quăng ra một đống khái niệm là nó sẽ sớm… té lăn quay vì… tẩu hỏa nhập ma ngay, khiến 3911 phải cảnh báo coi chừng “nhập viện” Biên Hòa, Chợ Quán - đối với những ai chưa làm chủ cái Trí. Về điều này, có lẽ con phải cảm ơn ta, nhờ ta làm cái Trí con… nằm ngay đơ nên linh hồn - công chúa Bú Bú của con mới thức tỉnh). Lí do có kiếp nạn: Khi con phát tâm thể nhập Chân Lý đồng nghĩa con đã tự nâng cao tần số rung động của tâm thức cá nhân lên mức rất rất rất cao nhằm tương đồng với tần số rung động của Bản Thể TĐ (nơi Chân Lý hiện diện). Việc này tương đương với việc con cố gắng hòa nhập vào dòng thời gian đặc biệt của Bản Thể (nơi không còn tồn tại ranh giới quá khứ-hiện tại-tương lai), nên mọi nghiệp quá khứ của con dù thơm hay thúi đều tự động trở thành cái hiện tại buộc con phải “xử lý” triệt để. Hình thức kiếp nạn: vô vàn. Có thể liệt kê sơ bộ: tự dưng ngã bệnh bí hiểm đến mức y học 3D không tìm ra nguyên nhân (chẳng qua do năng lượng tiêu cực dội về làm rối loạn các thể vô hình), tự dưng gặp đủ thứ chuyện rắc rối… trời ơi đất hỡi, tai bay vạ gió như: làm ăn thất bại, tình duyên trắc trở, gia đình náo loạn, bạn bè hãm hiếp (sorry, hãm hại và ức hiếp)…
    o Ma nạn: là hiện tượng các thực thể tiêu cực ở các cảnh giới vô hình (với mắt 3D) thường xuyên tác động, sai khiến cả con lẫn những người thân quen nhằm… phá rối tâm thức khiến con không tập trung năng lượng (Định) được. Lí do có ma nạn: con nên luôn ghi nhớ rằng, về bản chất, toàn bộ thế giới 3D này đều trong tình trạng… sexy 100% đối với các loại “nhãn” của vô số cảnh giới 4D trở lên (bất kể con mặc bao nhiêu lớp “nội y” cũng như trốn dưới boongke sâu có vách dày cỡ nào). Vì thế Phật mới bảo dù lên núi cao hay trốn xuống đáy biển cũng không thoát khỏi Quả báo. Thật ra, quyền lực thực sự trong VTTT là thuộc về dân ở Vô Cực (họ mới chính là những người sắp đặt mọi diễn biến trong mọi cõi khác trong VTTT - theo nguyên lý trùng trùng duyên khởi - như người đứng sau hậu trường điều khiển các con rối múa may trên màn hình mang tên thực tại thế giới 3D, 4D…). Bởi thế bất kì ai ngộ đạo đều nhận ra rằng mọi thế giới có hình tướng đều là “ảo mộng”. Như Thiên Phủ từng nhận xét, con người đa số đều bị chi phối bởi tiềm thức. Khổ thay, các thực thể ma lại có thể can thiệp vào tiềm thức của con người còn vô minh một cách rất dễ dàng. Về nguyên tắc, bất kỳ ai còn vô minh (dù rất ít khi chưa thể nhập hoàn toàn VTTT) đều có thể trở thành nạn nhân của ma nạn. Hình thức ma nạn: cũng vô vàn. Đơn cử: chính con đã - đang và sẽ còn tiếp tục ăn “quả lừa” của ma VT dài dài mà con sẽ không thể nhận ra cho đến khi trở thành VTTT. Cạm bẫy của ma nhiều khi tinh vi đến mức Thượng Đế, Đại TĐ… nếu không sáng suốt cũng sập bẫy như thường. Chúng có thể ngụy trang dưới hình thức kiêu căng, cống cao ngã mạn vi tế; hay hiện ra những viễn cảnh huy hoàng nơi con sẽ làm cha thiên hạ… Với người thân quen, chúng có thể xúi giục họ chửi rủa, nhiếc móc con suốt ngày: tại sao không chịu lao đi kiếm thật nhiều tiền cho thiên hạ nể phục, tại sao cứ ngồi thiền một đống như đống “cờ” vô tích sự??? Khổ nỗi, LH con lại nhận biết rằng những thứ đó đều là phù du mộng ảo, nhưng lại không tài nào giải thích cho họ hiểu nổi bởi tâm họ đang quá nhiễu loạn. Thế là đành phải… “walk alone on the dark street” Tuy vậy, tâm con sẽ luôn bình an một cách kì diệu nếu bám chắc vào cái phao VẠN VẬT ĐỒNG NHẤT THỂ và nghĩ mọi thứ có hình tướng chỉ là những cái vỏ, những con rối của Vô minh.
    o Trời nạn: tương tự như ma nạn nhưng là của các thực thể tích cực nhằm thử thách, thúc đẩy con tiến bước (như bồ tát hiện gái đẹp thử thách Đường tăng cùng đệ tử trong Tây Du Ký).
    Last edited by ღღღღ; 26-10-2012 at 09:23 AM.

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ღღღღ Xem Bài Gởi
    chào chị MĐ yêu ...Kinh Vô tự mà chị quăng qua cho em ở đâu chị có ? Nó ko phải là KVT mà là tấm áp phích quảng cáo Kinh mà thôi .Nếu Kinh Vô tự dài hoẳng và đơn giản thế thì làm gì em phải nhọc lòng thỉnh kinh vậy chị .Nhưng dù sao cũng cám ơn chị PR cho việc thiện nguyện này phần phước ko nhỏ đâu nhé.Sắp tới dù có nạn thì cũng qua nhanh mà thôi ...Nhưng báo cho chị tin vui và mừng ra nước mắt là đã tăng đc 1 bậc và :
    Bài này do tỷ viết giảng giải kinh vô tự ,em cho đây là quảng cáo thì cứ cho là quảng cáo
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  9. #9

    Mặc định

    Chào anh có lẽ nào là vậy rồi tập đếm 1 2 3 ...Tâm anh thì đa nghi thấy mồ mà sao phọt ra thơ văn nhiều thế .Em ko thích cái cách nói chuyện cái này là giả cái này là thật rồi quăng ra ngoài đường cho mọi người hiểu sao thì hiểu kiểu kiểu như hoà vốn ko lời cũng ko vỡ.Đời là 1 trãi nghiệm thú vị mà sao mà thàng vòng tròn như anh nghĩ đc .

    trong VT toàn thể luôn song song tồn tại hai luồng chuyển hóa vĩ đại:
    1. NHẤT BỔN TÁN VẠN THÙ: từ trạng thái Vô Cực (đồng nhất, không phân hóa, chia rẽ) tức là tập hợp vô số hạt “Bột” - sinh thể 0D, tạo các mối liên kết, các tương tác sinh ra muôn hình vạn trạng cấu trúc Vật chất-Tinh thần cho VTTT. Vắn tắt, đây là quá trình đa dạng hóa hình thái sự sống.
    2. VẠN THÙ QUY NHẤT BỔN: từ trạng thái Cá thể hóa (1D, 2D… hữu hạn D), tức từ hình thức “Bánh”, các sinh thể Vật chất-Tinh thần “phản bổn hoàn nguyên” trở về trạng thái “Bột” - Vô Cực lúc đầu. Vắn tắt, đây là quá trình quy giản hóa hình thái sự sống.
    Điều cần nhấn mạnh là cả hai quá trình đều mang tính chất: giả tạm, biến ảo, có chu kì (tiết điệu) hết đa dạng lại quy giản, hết quy giản lại đa dạng… mãi mãi: KHÔNG-THÀNH-TRỤ-HOẠI-KHÔNG-THÀNH-TRỤ-HOẠI (đa dạng hóa) và THÀNH-TRỤ-HOẠI-KHÔNG (quy giản hóa)… MÃI MÃI. Cho nên, tuyệt nhiên không có ai làm nô lệ mãi mãi, đau khổ mãi mãi, làm cha thiên hạ mãi mãi… (nôm na, TĐ, đại TĐ… khi hết phước tức vào giai đoạn suy tàn thì tiếp sau vẫn có thể “rơi” cái bịch xuống 3D như thường, bởi vậy có câu “Hùm thiêng khi đã sa cơ cũng hèn” và ngược lại, dân 3D mà chịu khó tu tâm, tinh tấn thì có ngày cũng thành Phật, Đấng Chí Tôn…).

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ღღღღ Xem Bài Gởi
    Chào anh có lẽ nào là vậy rồi tập đếm 1 2 3 ...Tâm anh thì đa nghi thấy mồ mà sao phọt ra thơ văn nhiều thế .Em ko thích cái cách nói chuyện cái này là giả cái này là thật rồi quăng ra ngoài đường cho mọi người hiểu sao thì hiểu kiểu kiểu như hoà vốn ko lời cũng ko vỡ.Đời là 1 trãi nghiệm thú vị mà sao mà thàng vòng tròn như anh nghĩ đc .

    trong VT toàn thể luôn song song tồn tại hai luồng chuyển hóa vĩ đại:
    1. NHẤT BỔN TÁN VẠN THÙ: từ trạng thái Vô Cực (đồng nhất, không phân hóa, chia rẽ) tức là tập hợp vô số hạt “Bột” - sinh thể 0D, tạo các mối liên kết, các tương tác sinh ra muôn hình vạn trạng cấu trúc Vật chất-Tinh thần cho VTTT. Vắn tắt, đây là quá trình đa dạng hóa hình thái sự sống.
    2. VẠN THÙ QUY NHẤT BỔN: từ trạng thái Cá thể hóa (1D, 2D… hữu hạn D), tức từ hình thức “Bánh”, các sinh thể Vật chất-Tinh thần “phản bổn hoàn nguyên” trở về trạng thái “Bột” - Vô Cực lúc đầu. Vắn tắt, đây là quá trình quy giản hóa hình thái sự sống.
    Điều cần nhấn mạnh là cả hai quá trình đều mang tính chất: giả tạm, biến ảo, có chu kì (tiết điệu) hết đa dạng lại quy giản, hết quy giản lại đa dạng… mãi mãi: KHÔNG-THÀNH-TRỤ-HOẠI-KHÔNG-THÀNH-TRỤ-HOẠI (đa dạng hóa) và THÀNH-TRỤ-HOẠI-KHÔNG (quy giản hóa)… MÃI MÃI. Cho nên, tuyệt nhiên không có ai làm nô lệ mãi mãi, đau khổ mãi mãi, làm cha thiên hạ mãi mãi… (nôm na, TĐ, đại TĐ… khi hết phước tức vào giai đoạn suy tàn thì tiếp sau vẫn có thể “rơi” cái bịch xuống 3D như thường, bởi vậy có câu “Hùm thiêng khi đã sa cơ cũng hèn” và ngược lại, dân 3D mà chịu khó tu tâm, tinh tấn thì có ngày cũng thành Phật, Đấng Chí Tôn…).
    BỘ EM LÀM PHIM HOẠT HÌNH HẢ,NÓI CHUYỆN TRONG PHIM KHÔNG HÀ ,
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minh đài Xem Bài Gởi
    BỘ EM LÀM PHIM HOẠT HÌNH HẢ,NÓI CHUYỆN TRONG PHIM KHÔNG HÀ ,
    Thì đó chị yêu ...Vả lại, thật là khó khăn khi phải trình bày Toán cao cấp sao cho những em bé mẫu giáo cũng… tiêu hóa được, nên chị vui lòng kiên nhẫn chờ xem tiếp những tập phim hành động mà ta sản xuất nhé!

    Khi một người đã bước vào Thiền định thì giống như người đó đã leo lên chiếc “Phi thuyền tâm thức” để tăng tốc quá trình “phản bổn hoàn nguyên” của mình. Tuy nhiên, 100 người Thiền thì sẽ có 100 “Phi thuyền tâm thức” khác nhau, nên sẽ bay với 100 vận tốc khác nhau (nhưng dù sao cũng “bay” - tiến hóa - cực nhanh so với… gà đi bộ - những kẻ không thiền). Vậy sự khác biệt là ở chỗ nào? Chính là ở “Nhiên liệu đẩy” con àh! Giống như động cơ tên lửa 3D có thể đẩy bằng O2 lỏng, H2 lỏng, năng lượng hạt nhân… thì động cơ của “Phi thuyền tâm thức” sẽ được đẩy bằng vô số loại “Nhiên liệu” như: thiền với mục đích đắc thần thông nhằm đè đầu cưỡi cổ thiên hạ, thiền để cứu vớt chúng sinh một cách vô tư (thiền với tâm từ bi, hỉ xả), thiền để có thật nhiều kiến thức để thỏa mãn sự ham hiểu biết, thiền để sáng tạo VTC… thật hoành tá tràng… Nhưng, chắc chắn một điều: thiền với tâm từ bi là “Nhiên liệu đẩy” mạnh nhất, giúp “Phi thuyền tâm thức” bay nhanh nhất và đặc biệt là… an toàn nhất (không bị ăn bất cứ… quả lừa của bất cứ thế lực bóng tối nào - kể cả Siêu Đại Ma Vương tài phép cao cường nhất)!
    Cơ chế: Tâm từ bi nhất là một dạng năng lượng thuần khiết nhất (tần số rung động cao nhất, chỉ tồn tại ở Vô Cực - tức tâm năng của tập hợp vô hạn các sinh thể 0D). Cho nên khi đã khai triển Tâm từ bi đến tuyệt kỹ cũng đồng nghĩa động cơ của “Phi thuyền tâm thức” đã đạt hiệu suất tối đa. Tâm năng tồn tại quy luật: càng sử dụng loại tâm năng nào thì mức độ tâm năng đó tích lũy càng cao (dễ hiểu thôi: càng cho ra bao nhiêu thì càng nhận nhiều bấy nhiêu, cũng như gieo hạt nhiều chừng nào thì mùa gặt bội thu chừng nấy - chứ ko phải càng cho thì càng mau cạn túi như những kẻ thiển cận thường nghĩ bởi ảo tưởng về cái gọi là sự “khan hiếm” giả tạo ở các TG 3D, trong khi thực tế năng lượng của VTTT là vô hạn). Nói một cách hình ảnh: tâm năng tương tự như tiền tệ của VT. Có nhiều loại mệnh giá tiền: 500 ngàn, 200 ngàn… đến 500 đồng, 200 đồng, thậm chí ngày xưa còn có đồng, hào, xu. Và phải có “Đơn vị tiền tệ cơ bản”, là đồng chẳng hạn. Nói kiểu này chắc dân… kê tính (sorry, kinh tế) nắm bắt nhanh lắm đây. Tương tự, tâm năng cũng có vô số “mệnh giá” (dạng thức hay các gói gồm nhiều “Đơn vị năng lượng cơ bản”, trong đó “Đơn vị năng lượng cơ bản” chính là tâm năng của một sinh thể 0D). Chẳng hạn, Hóa năng, Quang năng, Nhiệt năng, Cơ năng, Hạt nhân năng… mà dân 3D quen xài là các loại “Tiền” (gói năng lượng) có “Mệnh giá” tương đối rất cao so với các “Mệnh giá năng lượng” của các cõi 4D, 5D… và là cực cực cao so với “Mệnh giá năng lượng” mà dân ở cõi Vô Cực xài. Nhưng điều đáng thương bi hài ở chỗ: dân 3D quen xài “Tiền to” nhưng thực sự tổng số tiền chỉ có… một nhúm bé tẹo, trong khi dân Vô Cực xài toàn… bạc cắc nhưng về tổng số thì có thể nói gọn là… tiền đè chết người! Bởi vậy, kinh Hoa Nghiêm có trạng tả thế giới của các vị Phật thì các Phật có thể “bê” nguyên vài VTC “quăng” qua vùng khác của VTTT. (Thành thử, đồng chí nào mà bảo Niết Bàn là buồn như con chuồn chuồn thì coi chừng… hố hàng nhe kưng!). Túm lại, muốn tiến hóa nhanh nhất thì hành giả phải tu tập bằng tâm từ bi (ở cố gắng cao nhất nhằm mở rộng phạm vi mà mình có thể ban rải yêu thương) rồi từ từ càng ngày càng tu tập thì tâm từ bi lại càng tăng trưởng, đến lúc mà tâm đó bao trùm được trọn cả VTTT (tức yêu thương toàn bộ sinh linh của VTTT ko chừa mống nào - kể cả 0D bé tẹo nhất) thì coi như… hết phim!

  12. #12

    Mặc định

    Tây Phương Cực Lạc phải hiểu thông như thế nào ..... và làm sao để có thể đi đến .....
    Vô Thường Mà Thường
    Thường Mà Vô Thường

  13. #13

    Mặc định

    Chào bác Bí Ẩn ...Bí đường quá bác vào phang đánh đố cho em một câu hỏi mà ngay cả Kinh có chữ đã giải thích như thế này nè tham khảo nhé :

    “Kim tại Tây Phương” (hiện ở tại Tây Phương): Quý vị phải nhớ kỹ, đây là Tây Phương của thế giới Sa Bà, chứ không phải là Tây Phương của địa cầu.

    Địa cầu của chúng ta không có Tây Phương vì nó xoay chuyển, quý vị nói Tây Phương thì hai mươi bốn tiếng đồng hồ sau nó lại trở thành Đông Phương mất rồi. Ở đây, [sách Diễn Nghĩa] nói tới Tây Phương của thế giới Sa Bà.

    Thế giới Sa Bà là động hay bất động? Cũng động, nhưng vì thế giới quá lớn, từ lúc Thích Ca Mâu Ni Phật giảng bộ kinh này mãi cho đến hiện thời là ba ngàn năm, trong đại vũ trụ, thế giới chỉ chuyển động đôi chút, phương vị không thay đổi.

    Sa Bà là một đại thế giới, là một hệ Ngân Hà. Hệ Ngân Hà của chúng ta cũng lưu động, phạm vi của hệ Ngân Hà quá lớn, suốt ba ngàn năm, góc độ của nó chỉ chuyển dịch một vài độ mà thôi, phương hướng chung vẫn chẳng thay đổi. Do vậy, cho đến hiện thời, [nói thế giới Cực Lạc] ở Tây Phương vẫn chánh xác. Tây Phương thế giới cách thế giới của chúng ta khá xa; đừng nên sợ hãi khoảng cách xa xôi ấy, rất dễ dàng đến nơi đó, điều này cũng chừa lại để thảo luận sau... thế là cũng bí nhưng may là có bác này giải thích theo tiến hoá chút nè :

    Tây phương cực lạc ở khắp không giang vô tận và thời giang vô cùng , không ở đâu mà không có, ở đâu mà con người hưởng các điều vui , mà không có đau khổ thì nơi đó là tây phương cực lạc. mọi người ai củng có khả năng sống trong cỏi cực lạc đó giống như đức phật nhưng không phải ai cũng nhận biết và chứng nhập được . dù cho chúng ta đi bất cứ ở đâu hay ở bất cứ ở đâu có thể là trong nhà hay ở đồng ruộng mà hưởng được niềm an lạc , sống trong chánh niệm ,như như bất động trong chánh niệm thì lúc đó ,tại nơi đó chúng ta đang sống trong cực lạc đó .
    Cỏi cực lạc ngay nơi mình cư ngụ ,ngay nơi mình sống, ngay nơi mình là việc , nó ở mọi lúc mọi nơi .
    Tuyệt đối không được hiểu cỏi cực lạc ở một thế giới nào đó mà chúng ta không biết ,không thấy, hiểu như vậy là tà kiến,là huyễn hoặc hoang đường.

    Thật sự mà nói TPCL hay là cực lạnh là một nơi ông Phật bịa ra cho cái tánh phàm ngã ta di theo để mà vào đại thừa tiểu thừa rồi còn nhiều cái thừa thừa đó mà...đó là khả năng sáng tạo của ổng mà ...Để bác khỏi bí cái nảo 7% hay chỉ số IQ gì đó ..thì từ từ KVT cũng nhắc đến sau mà ha bé ngoan ...

  14. #14

    Mặc định

    Các con thân mến!Ta đã quan tâm đến diễn đàn của các con và ta biết Linh hồn của nhiều con đang muốn trở về “NHÀ”. “NHÀ” ở đây có nghĩa là Thế giới Tinh Thần 4D, 5D… đến vô số D mà các con đã từng hiện hữu trước khi “trượt xuống” đây. Thật ra, phương tiện (liên quan đến tốc độ) mà mỗi con đang sử dụng khác nhau khá nhiều. Có đứa đi bằng máy bay , đứa khác đi bằng tàu ngầm , thậm chí đi bộ và cả bằng “chong chóng quay vòng vòng” chưa biết tiến hay lùi … Vì muốn cho các con tiến mau hơn, cao hơn và an toàn hơn (vì còn vô vàn cạm bẫy lẫn chông gai, thử thách phía trước mặt các con), ta quyết định đưa ra một số lời khuyên sau, các con ráng nghiền ngẫm thật kỹ nhé:
    • Đừng bao giờ tưởng “Hư Không” là trống rỗng, hoàn toàn chẳng có cái quái gì. Thật sự, đó là một trạng thái vinh quang, sáng suốt, oai hùng, toàn giác, toàn năng, toàn tri… mà tất cả các vị Thầy sắp Đại Ngộ đều khao khát thể nhập vào, bởi vì đây là tầm mức mà tâm thức của các Đấng Cao cả như Phật, Thượng Đế thường xuyên hiện hữu. Nó có rất nhiều tên: Bản Lai Diện Mục, Đấng Chí Tôn, Brahman, Bản Thể Tuyệt Đối, Vũ Trụ Toàn Thể (Vũ Trụ Của Mọi Vũ Trụ). Đây mới là Thế giới thực, còn tất cả các Thế giới có hình hài (sắc tướng) thì đều là “Thế giới ảo”. Muốn chứng nghiệm điều này thì cách duy nhất an toàn là phải “THIỀN ĐỊNH” đến mức “vô niệm” (dứt bặt hoàn toàn mọi ý nghĩ thành lời, hình ảnh), chỉ còn lại ý niệm vô lời (“vô thức” - chứ không phải là không có ý thức đâu nhé).
    • Đừng bao giờ tưởng các kiến thức của nhân loại hiện nay là siêu đẳng!!! Ví dụ: Ở các Thế giới 4D trở lên người ta đã xài năng lượng hạt nhân từ thời tám hoánh nào rồi, còn laptop mà các con hay nghe Thế giới di động, Viễn thông A quảng cáo là hàng khủng thì người ta đã… vứt sọt. Sự thật, Bản Thể Tuyệt Đối chính là một Siêu Máy Tính Lượng Tử Vĩ Đại và Tự Nhiên mà có (máy tính các con chỉ mới là máy tính điện tử thôi).
    Để từ từ Ta giải thích cho nghe: bất cứ sự vật, hiện tượng nào hiện hữu ở Thế giới 1D, 2D, 3D… đến 100D, 1000D… thì đều phải trải qua “lộ trình”: Hiện diện đầu tiên tại Bản Thể Tuyệt Đối rồi sau đó mới dần dần hiện ra nơi các Thế giới ít chiều hơn. Chính vì vậy, đứa nào chỉ tin vào các giác quan 3D của mình thì cầm chắc là những kẻ gần như nhận biết sau cùng thời điểm diễn ra biến cố (dĩ nhiên sớm hơn các sinh vật 1D, 2D) và coi như mọi sự đã an bài (hết đường sửa đổi). Đây chính là cơ chế của hiện tượng “Tiên Tri”. “Tiên Tri” thật ra là hiện tượng “đọc” thông tin của Vũ Trụ tại các chiều kích khác nhau bằng cách “nhập Tâm thức” vào chiều kích tương ứng. Nhà Tiên tri nào nhập Tâm thức vào chiều kích càng cao thì sai số càng thấp (như Vanga sai số khoảng 25-30%), chỉ có tại Hư Không mới chính xác tuyệt đối (vì là nơi khởi thủy của mọi thứ)! Cụ thể: chẳng hạn 10:13’:55” ngày 01/05/11 con cố tình đánh đập một con chó thì ngay lập tức Bản Thể Tuyệt Đối đã xử lý ra kết quả là con bị một con chó khác cắn (giả sử vậy) thì mãi đến vài tuần, thậm chí vài tháng… sau vào đúng một buổi tối “định mệnh” con đến nhà người yêu và con chó cưng của cô (anh) ấy bất thình lình tặng cho con một “Nụ hôn thần chết” vào… mông (mà con chẳng hiểu mô tê gì cả - trừ phi con đã là một nhà Tâm linh chuyên nghiệp thì có thể biết trước và hóa giải dễ dàng).
    Do vậy, thông điệp của ta là: hãy cẩn thận với tất cả mọi ý nghĩ, lời nói, hành động của mình bởi mọi ý nghĩ, lời nói, hành động đều có một kết quả tương ứng treo ngay trên đầu con (chờ rơi xuống khi thích hợp). Nếu con lỡ trót dại nghĩ bậy, nói bừa, làm ẩu thì hãy mau ăn năn sám hối và làm ngược lại (làm việc lành) vì chúng có tác dụng hóa giải kết quả xấu. (Hình ảnh tương tự: con phóng một quả tên lửa, nó bay một hồi chạm phải một chướng ngại vô cùng cứng khiến nó trở đầu lao ngược lại về phía con thì con phải bắn một quả Patriot chặn nó lại mới bảo toàn tính mạng). Còn lý do tại sao bất cứ mọi ý nghĩ, lời nói, hành động (nghiệp lực) đều “DỘI” về nơi phát khởi thì liên quan đến nguyên lý “VẠN VẬT ĐỒNG NHẤT THỂ” (Ta hẹn giải thích sau nhé).
    Thế giới nhiều chiều hơn có vô số khả năng để tác động, điều khiển và nắm bắt mọi diễn biến của các Thế giới ít chiều hơn. Do vậy, toàn thể Thế giới 3D đều như những kẻ vừa mù, vừa điếc và “trần như nhộng” đối với Thế giới 4D trở lên. Về mặt nguyên tắc, một sinh thể nhiều chiều hơn: từ 4D trở lên, có thể đi xuyên qua và nắm bắt thông tin của Thế giới ít chiều hơn. (Vì thế mới có câu “Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt”). Cơ chế như sau: Toàn thể Vũ Trụ (cả hữu hình lẫn vô hình, từ 1D cho đến vô số D) giống như một “Đại dương vô hạn vô biên, không có khởi đầu và kết thúc. Các hạt Vật chất-Tinh thần có tốc độ rung động khác nhau, năng lượng khác nhau, thường xuyên liên tục biến đổi hợp-tan tan-hợp theo nguyên lý Nhân Duyên. Vận tốc ánh sáng là vận tốc nhanh nhất trong Vũ Trụ mà thuyết Tương đối tuyên bố thì chỉ đúng với Vũ Trụ 3D thôi các con à! Ở các Thế giới 4D trở lên, người ta có thể di chuyển bằng ý niệm với vận tốc nhanh gấp nhiều lần c, thậm chí gấp vô số lần c (nếu hiện hữu ở Hư Không).

  15. #15

    Talking

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ღღღღ Xem Bài Gởi
    Các con thân mến!Ta đã quan tâm đến diễn đàn của các con và ta biết Linh hồn của nhiều con đang muốn trở về “NHÀ”. “NHÀ” ở đây có nghĩa là Thế giới Tinh Thần 4D, 5D… đến vô số D mà các con đã từng hiện hữu trước khi “trượt xuống” đây.
    Bạn thân mến!

    Nói có Linh Hồn tức là chấp vào Thường kiến.

    Nói là có "Nhà" hay là "Thế giới tinh thần 4D 5D... " mà có sự "trượt xuống" thì lại là chấp vào Vô Thường kiến.

    Lúc thì Thường, lúc thì Đoạn,... vậy là có Sanh Diệt chẳng nhất định! Vả lại cảnh giới bất nhị trong Phật pháp thì chẳng khi nào có cái quan kiến nhị biên, điên đảo Tưởng như thế!

    Vì vậy, nếu Quí hữu biết đến Phật pháp thì hãy tu tập cho đàng hoàng đi rồi hãy lên Diễn đàn này mà làm cái chuyện "tung hoành khái niệm" cũng chưa có muộn..., bởi lẽ kiến văn giác tri mà không biết dùng thì Thuốc lại thành Bệnh, mà Bệnh thì lại cứ tưởng là Thuốc báu đó mà!

    Kính!!! :)
    Last edited by Dần&Sàng; 26-10-2012 at 11:40 AM.
    ... Sàng lưới Dần vào tế trong thô
    Chỉ cái tế trong thô cũng không.
    Tức là viên minh chân thật đế.
    ... (Tôn Giả Bôi Độ)

  16. #16

    Mặc định

    trùi ông xả hỹ bị tù mà sao làm thơ tự do đc kìa trời ---lằng nhằng nhe lo học bài đi kẻo kiểm tra rớt lại tốn tiền cha mẹ cho ăn học nghen ...

    Các con nên tập luyện cho mình khả năng phân biệt thật sắc bén giữa kiến thức “Cùi bắp” và chứng ngộ Chân lý, giữa Ma (vốn đầy dẫy) và Phật (rất hiếm hoi), giữa Chánh đạo và Tà đạo. Sau đây là một số nguyên tắc vàng:
    • Chánh đạo luôn đề cao, cổ xuý việc bỏ cái tôi ích kỷ, xác định Thế giới có hình tướng là Thế giới luôn biến ảo, xác định cái tôi (ngã) là giả hợp (không có thật - vô ngã - chẳng qua chỉ nhất thời hiện hữu do Nhân Duyên tương hợp), luôn hướng đến Lý Tưởng Cao Cả - Lý Tưởng Phụng Sự - Một Vì Tất Cả (thứ vô cùng hiếm hiện nay). Thử hỏi “bé” Bí ẩn và “bé” xahybitu đã thấu triệt được điều này chưa, chứ khoan nói đến thực hiện!!! Nhưng ngược lại là Tà đạo. Thái độ của bậc Giác Ngộ là luôn giữ tâm thức bao trùm cả hai (vì nó là 2 mặt của cái khoáy âm dương mà Jesus đã vẽ cho mèo Pika xem, đó là sự phân cực từ Thái Cực mà khiến cho nhiều linh hồn mê muội bị mắc kẹt hàng trăm hàng ngàn kiếp!). Đây chính là phương pháp “Trực chỉ Tâm” để học trò kiến tánh (thấy bản chất của Vũ Trụ mà thành Phật). Ta hy vọng các bé sẽ nhờ topic này mà thực hiện được… bước nhảy lượng tử vào Hư Không - Thế giới Tinh thần vô cùng vinh quang.
    • Thành công lớn nhất của đời người là chứng nhập Hư Không.
    • Đừng bao giờ để tâm bị choáng ngợp bởi hình ảnh, âm thanh của ngoại cảnh. Ví dụ: Tất cả những gì mà NASA và các cơ quan không gian khác thu thập được về Vũ Trụ (xem bằng mắt trần thì có vẻ hoành tráng lắm) nhưng các con luôn nên nhớ rằng chúng chỉ là những biểu lộ 3D (còn vô số hành tinh, ngôi sao, thiên hà được cấu tạo bằng các nguyên tử căn bản 4D, 5D, XXXXD mà họhoàn toàn “pótay.com”, chỉ biết gọi một cách mơ hồ là Năng lượng tối, Vật chất tối). Mặt khác, nói về tính mới mẻ thì chúng đã là hàng quá date từ lâu. Các con không tỉnh táo mà thấy một bức ảnh về một thiên hà Andromeda chẳng hạn cách chúng ta hàng trăm năm ánh sáng - đồng nghĩa là hình ảnh đó đã từng hiện hữu cách đây hàng trăm năm do vận tốc truyền thông tin của ánh sáng có giới hạn 300.000 km/s hay sao?! Thêm nữa, cái tham vọng đưa ra “Lý thuyết tối hậu” mà các lý thuyết gia của lý thuyết M, lý thuyết SuperString ấp ủ thì chỉ là… hão huyền, bởi đơn giản cái kích thước nhỏ nhất mà họ có khả năng tiếp cận được là 10-33cm. Đó cũng chính là kích thước của nguyên tử căn bản cõi Trần (Thế giới 3D) - một con số quá khiêm tốn so với 10 mũ âm vô cực cm mà Hư Không hiện hữu. Tiếp phát nữa: Cái thời gian 10-43s mà thuyết Big Bang tiếp cận được đối với thời khắc khai sinh Vũ Trụ Con này thật chẳng mùi mẽ gì so với việc biết được việc hình thành của vô số Vũ Trụ Con từng tồn tại trước Vũ Trụ Con này! Ở “trển” (Hư Không - như trên đỉnh núi) nhìn xuống, nhiều vị Đại Giác đều ngao ngán cho cái sự “hiểu biết” của cái gọi là Khoa Học 3D của loài người. Đơn giản vì Khoa học luôn chạy theo ảo ảnh (Tục đế), đến khi đào xuống được một tầng tâm thức nào đó (tâm trụ được vào một Thế giới nhiều D hơn) thì nhảy cẫng lên mà đâu biết rằng chúng đã từng tồn tại từ xa xưa tới mức không ai có thể nói từ bao giờ!
    Bây giờ đến lúc ta tung chiêu đây: Các con nên biết, mỗi con đều là một hệ sinh vật bao gồm 12 Thể (12 cái Tôi - các Đấng Sáng Tạo đã công bố) trong đó mỗi Thể cấu tạo bởi một loại vật chất có tần số rung động tương ứng với nguyên tử căn bản của Thế giới có số D tương ứng. Cụ thể:
    • Thể Xác cấu tạo từ các “Dây” có kích cỡ 10-33 cm (như lý thuyết Siêu Dây mô tả), vốn là các nguyên tử căn bản của Thế giới 3D (tức Cõi Trần).
    • Thể Tình Cảm (hay Thể Vía) để thể hiện tình thương, lòng oán hận… của các con vốn cấu tạo từ các nguyên tử căn bản của Thế giới 4D (Cõi Trung Giới, Cõi Tình Cảm…).
    • Tương tự, Thể Trí để tư tưởng (suy nghĩ có sử dụng ngôn từ) được cấu tạo từ nguyên tử căn bản của Thế giới 5D (Cõi Trí).
    • Rung động với tần số cao hơn nữa là các nguyên tử của Thế giới 6D (Cõi Bồ Đề) vốn góp phần tạo ra Thể Bồ Đề của các con. Nói thêm, từ Thể Vía và Cõi Tình Cảm trở lên, muốn quan sát các con phải mở những quan năng khác như “Thiên Mục” hay “Con mắt thư 3”, Thiên nhãn”, “Huệ nhãn”, bởi kích thước của các nguyên tử căn bản nhỏ và rung động nhanh hơn rất nhiều lần các “Dây” thứ vốn dĩ mắt trần còn chưa thấy được. Ngoài ra, khi tâm thức các con thức tỉnh ở cõi Bồ Đề thì tự nhiên sẽ có khả năng “Trực giác”. Bởi Trực Giác là khả năng tri giác một cách trực tiếp - không thông qua ngôn ngữ - bởi vì các thông tin được truyền trực tiếp từ các Thế giới vào Thể Bồ Đề mà không cần phải qua “cơ chế” diễn dịch của bộ não. (Nôm na: lúc này con đã trở thành một máy tính lượng tử hoàn toàn không phụ thuộc cách xử lý một cách máy móc, chậm chạp của máy tính điện tử là bộ óc vài kg của các con.)
    Sau đây là một số khái niệm mà nếu hiểu rõ, các con sẽ biết thế nào là sinh vật 1D, 2D: Bất cứ một tình cảm, tư tưởng nào cũng tạo ra một hình thể tương ứng trong Thế giới 4D, 5D tương ứng với Thể Tình Cảm và Thể Trí (còn gọi là Hình Tình Cảm, Hình Tư Tưởng) do nguyên tắc cộng hưởng tần số dao động mà dân gian quen gọi: “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”. Chẳng hạn, khi các con hình dung một điểm nào đó trong không gian thì một hình thể 1D sẽ xuất hiện ngay trong Cõi Trí, nếu Thể Trí tưởng tượng một mặt phẳng 2D thì một hình thể 2D sẽ hình thành ngay trong Cõi Trí do các nguyên tử căn bản của cõi này hợp thành. Tương tự như vậy với mọi tình cảm yêu, ghét, giận… tưởng tượng căn nhà, vật thể… theo nguyên tắc: tình cảm càng cao thượng thì hình tình cảm có màu sắc càng tươi sáng, sự tưởng tượng càng tập trung thì hình tư tưởng càng rõ nét. Còn tại sao lại bảo các hình tư tưởng 1D, 2D là các sinh vật? Câu trả lời khá đơn giản song lại hóa phức tạp bởi các con đã “trượt xuống quá sâu và quá lâu” vào cõi Trần nên mất kiến thức căn bản Tâm linh trầm trọng! Có điều khá hài hước là hễ nói đến “sinh vật”, nhiều con đã hình dung ngay đến một con thú nào đó với đầu, óc, mình mẩy… và nói đến “chiều” là nhiều đứa muốn vác thước đo dài, rộng (lối tư duy 3D ăn sâu tận tiềm thức). Sự thật: chung quanh các con đâu đâu cũng có sự sống, mọi thứ từ hạt proton, electron, neutrino, quark, hạt bụi, cây cỏ, đất đá… và thậm chí cho đến những thứ nhỏ đến 10 mũ âm vô cùng cm (tồn tại ở Hư Không) đều là những “sinh vật sống” hẳn hoi 100% (chỉ có Thiền Định đến vô niệm mới xác quyết được) chứ không hề là những thứ vô tri vô giác như nhiều con mê lầm (cả nền Khoa Học 3D hiện nay cũng thế).
    Nguyên do: Ngay từ Bản Thể Luận, các con đã mắc sai lầm căn bản khi cho rằng một mình Vật chất xuất hiện đầu tiên (Duy vật biện chứng…), một mình Tinh thần tồn tại đầu tiên (Duy tâm…), Tinh thần và Vật chất xuất hiện đồng thời song tách rời (Nhị nguyên). Tới đây, ta liên tưởng tới câu nói bất hủ của Einstein: “Khoa học không có Tôn giáo thì đui mù, còn Tôn giáo không có Khoa học thì què quặt” (Khổ thay, kẻ què và mù ngày nay quá nhiều nên Trái Đất mới ra nông nỗi này). Chân lý: Vật chất-Tinh thần xuất hiện cùng một lúc từ vô thỉ và luôn luôn song hành cùng nhau, chỉ có khác nhau ở sự biểu lộ (có sự thống nhất và đấu tranh giữa hai mặt đối lập như thế thì Vũ Trụ mới có động lực để tiến hóa, như thế ngay cả Duy vật biện chứng ngay từ đầu cũng chỉ mới biện chứng có… 1/2). Khi Tinh thần biểu lộ gần như hoàn toàn thì ta có không gian vô số D, các nguyên tử căn bản dao động vô cùng nhanh, mật độ cực kỳ cao.
    Last edited by ღღღღ; 26-10-2012 at 11:07 AM.

  17. #17

    Mặc định

    À chào ông Dần rồi sáng mà ko biết ông dần tới đâu mà tối thui tới đó vậy .Hịc cũng bởi tại Ta mọi đàng vì Kinh có chữ KCC ta thỉnh về ngươi thêm mắm muối rồi lại ra vậy nè .May mà cái Tâm thức LH là khái niệm trừu tượng mà ngươi còn chấp vào thì nói Ta chấp cũng đúng thôi .Ta cám ơn ngươi nhắc nhở cái khái niệm mà thân trí 3D diễn tả ko hết rồi đến trãi nghiệm ...Ngươi là Thượng Đế đang ngủ say trên nhung lụa kiến thức cổ xưa của Ta ...

    Dần và Sáng hỡi :
    • Ta chẳng phán xét hay coi thường ai mà chỉ chỉ ra cho họ biết thật sự họ là ai, rằng linh hồn họ đang bị cái trí của chính họ mạo danh như thế nào (chính con cũng thế). Mà thật ra, linh hồn cũng vẫn chỉ là một khía cạnh rất nhỏ (1 lớp áo khoác) của con người thật sự (các Tổng Hồn - theo các Đấng Sáng Tạo, các Chơn Thần - theo Thông Thiên Học).
    • Con tưởng nhầm Đức Thích Ca là Đức có trình độ Tâm linh cao nhất trong Vũ Trụ Toàn Thể và giáo lý của Ngài đúng tuyệt đối, tồn tại vĩnh cửu! Thật ra, như chính Ngài đã công nhận trong giấc mơ Tiên tri của Pika rằng còn rất nhiều vị tiến hóa cao hơn Ngài. Thực tế rằng ngay chính Giáo lý của Ngài cũng vẫn phải chịu cảnh gọi là thời “mạt pháp” sau chưa tới 3000 năm kể từ khi Ngài thuyết pháp lần đầu. Cụ thể hơn, Ngài là một thành viên của Hội Đồng Ngân Hà (trong khi còn vô số Hội đồng cao cấp hơn nhiều, con đã nghe “thủng nhĩ” chưa?)
    • Tất cả mọi Tôn giáo, bất kể là Phật giáo, Thiên Chúa, Hồi giáo, Cao Đài, Hòa Hảo đều chỉ là những cách diễn giải khác nhau cho phù hợp với từng căn cơ (trình độ), từng vùng miền (ngôn ngữ khác biệt), từng thời đại... nhưng chỉ diễn tả một CHÂN LÝ TỐI THƯỢNG: “VẠN VẬT ĐỒNG NHẤT THỂ”. (Nếu con giảng giải được Chân Lý, ta sẵn sàng nhường topic này cho con thuyết giảng!).

  18. #18

    Mặc định

    Các con thân mến!Thật ra, mục đích sâu thẳm của ta khi gây sốc cho các con bằng việc tung ra khái niệm XXXD chính là nhằm giúp các con trang bị một “Động cơ tên lửa” có thể giúp các con vượt thoát qua được… những cánh cửa ngục tù vô cùng kiên cố (do chính tư tưởng của các con tự tạo ra bằng những thành kiến và những ảo mộng hoang đường). Einstein từng nói: “Phá vỡ thành kiến còn khó hơn cả phá vỡ nguyên tử”. Thật vậy, chính các con tự đặt ra giới hạn cho mình khi phạm các sai lầm NGHIÊM TRỌNG:
    • “Đồng hóa” mình với những thứ có tần số rung động thấp thỏi, nặng nề (tưởng cái Xác, Tình cảm, Tâm trí là mình) đến mức ăn sâu vào tiềm thức (tạo những khối kết tụ trong Hào quang - “Kiết sử” - tương tự như… sỏi thận) nên rất khó sửa. Chẳng hạn, gã Dần sáng hô khẩu hiệu “Chấp Ngã”. Thật ra, đây là thằng “Chấp Xác” (nó thật thà đinh ninh rằng nó chính là cái xác “ú bự” 3D mà nó đang mang). Còn chỉ cần nhìn… bảng quảng cáo to vật vã “USE YOUR BRAIN” là ta biết ngay thằng Nó thuộc dạng “Não Chấp” (coi cục óc vài kg nhét đầy những thứ vay mượn, học “vẹt” như Duy vật biện chứng; Đạo Phật - từ Tiểu thừa đến Đại thừa, từ Bắc tông đến Nam tông, cả Mật tông, từ kinh Hoa Nghiêm tới kinh Địa tạng; từ Thiên Chúa đến Tin Lành; từ Cựu ước tới Tân ước…) là hắn. Ta dám cam đoan hắn thật sự chưa hề nếm trải những kinh nghiệm Tâm linh thực sự (thực chứng) như: ngưng hoàn toàn ý nghĩ bất kỳ lúc nào và bao lâu tùy ý, xuất Vía và các Thể khác ra khỏi xác, điều mưa khiển gió…
    • Ảo tưởng rằng các Đạo giáo, các Chủ nghĩa, các vị Giáo chủ mà các con đang tôn thờ là những thứ cao tột nhất, những vị siêu đẳng nhất!
    • Nhiều con ngày nay đang thường xuyên bái lạy, cầu khấn những sinh thể “Pho tượng” mang hình dáng Chúa, Phật do con người tự sáng tác mà đâu biết rằng Phật, Chúa… vốn là các sinh thể đang tồn tại ở dạng “Sóng Ý Niệm” bao trùm khắp mọi phương.
    Còn vô số những ảo tưởng khác mà có kể tới… sáng mai cũng không hết! Tóm lại, đa số các con đã quên phéng… mình là ai? Đó cũng là một trong những trách nhiệm của ta kỳ này: nhắc cho các con nhớ lại… mình là ai? Hòan toàn không phải ngẫu hứng vu vơ mà người xưa đã khắc ghi câu sau tại Hy Lạp: “Hãy tự biết mình rồi ngươi sẽ biết được Vũ Trụ và các Đấng Thượng Đế”.
    Nghe ta chỉ đây: các con chính là Hư Không vô giới hạn và đầy minh triết lẫn quyền năng - chứ không chỉ là các linh hồn (chẳng qua vì muốn trải nghiệm, học hỏi cách thức sáng lập một Vũ Trụ Con để sau này sáng tạo những cái khác tương tự) nên đã tự phân mảnh (tự giới hạn mình bằng cách khoác các lớp vỏ - các Thể làm bằng các loại nguyên tử căn bản của các cảnh giới khác nhau) để xuống đây. Các con tương tự như những khinh khí cầu gắn rất nhiều bao cát để đáp xuống thám hiểm Địa Cầu. Bây giờ đã đến lúc các con phải quay về nơi quê cha đất tổ bằng cách… quẳng tất cả những bao cát vốn đã trói buộc Hồn con hàng triệu năm nay. Lưu ý: Những bao cát là những phần tử có rung động thấp thỏi, nặng nề ở bên trong các thể của con và quẳng không có nghĩa là con phải… nhảy cầu tự vẫn (là sai lầm nghiêm trọng bởi tuy con vào được thế giới 4D nhưng những phân tử nặng trọc vẫn còn nguyên trong thể Vía và các Thể khác khiến Thần thức mê mờ và sống rất lâu trong trạng thái… nửa mê nửa tỉnh, dở khóc dở mếu). Quẳng thực ra là Tu (tức sửa sai) và Luyện (tức tinh chế, bỏ đi đất sét cặn bã tham-sân-si để chỉ còn “vàng” nguyên chất hay nôm na là “Phật tính”). Khi các con đã biểu lộ được Phật tính thì cái xưng hô đối đãi Ta-Con sẽ ngay lập tức biến mất vì nó vốn chỉ là một ảo ảnh, lúc đó con chính là một Tân Thượng Đế! Trước khi chỉ cách Tu Luyện để chứng nhập thế giới Tinh Thần, ta thấy cần phải cung cấp thêm một số kiến thức cần thiết:
    Hãy bỏ ngay ảo tưởng rằng loài người hết sức thông minh khi sáng tạo ra mạng INTERNET hiện nay, bởi lẽ cái ADSL của các con là một trong những thứ internet thuộc loại “cùi bắp” nhất của Vũ Trụ. Con đâu biết rằng, khi con Thiền đạt đến một trạng thái “Định” (tập trung tư tưởng) tương đối sâu là tự nhiên con truy cập được vào hệ thống “Internet tự nhiên, vô hình và không dây kết nối toàn bộ các chiều kích (cảnh giới)”. Ai hiểu điều này sẽ biết phương pháp học hỏi giúp thu nhận nhiều thông tin nhất chính là… Thiền (đây là cách học phổ biến trong Kỷ nguyên Hoàng kim sắp tới) chứ không phải là phải… mài đũng quần trong một trường tiếng tăm nào đó. (Chính nhờ phương pháp này mà bộ tộc Kogi ở Trung Mỹ chỉ ngồi trên núi mà vẫn biết rõ… tình hình thế giới). Các con nên biết trên đời này người có kiến thức nhiều chưa chắc đã là thông minh (vì khi thiền đúng cách với tâm trong sáng, con có thể thu nhận được rất nhiều thông tin do các sinh thể ở các cảnh giới cao truyền cho con bằng trực giác theo nguyên lý “Đồng thanh tương ứng…”, “Hãy gõ rồi cửa sẽ mở”). “NGƯỜI THÔNG MINH NHẤT LÀ NGƯỜI DÁM TỪ BỎ NHỮNG HAM MUỐN CỦA TIỂU NGÃ ĐỂ PHỤC VỤ CHO ĐẠI NGÃ CỦA VŨ TRỤ TOÀN THỂ”. Ta bước vào diễn đàn này với nhận thức rất rõ rằng đây như là một “Lớp học tình thương” gồm rất nhiều lứa tuổi - trong đó đa phần là những bé “mẫu giáo” đang còn tập đọc i tờ - thì việc ta quăng đùng một cuốn sách “Cơ học lượng tử” (ví von XXXD) lên bàn và mở ra đọc cho các con nghe dẫn tới điều tất yếu phải xảy ra: những đứa sắp tốt nghiệp lớp 12, những đứa học lớp lớn hay nhỏ nhưng có tư chất thông minh thì mắt mở to, mồm há hốc nghe say mê, còn những “bé” mình to mà… óc bằng trái nho nhưng được cái mồm rộng thì nhao nhao cho rằng ta “nổ”, ta “hoang tưởng”… Ta thấy mình vẫn còn may mắn khi chưa thấy đứa nào đề nghị… treo cổ hay hỏa thiêu ta như hồi Trung cổ.

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ღღღღ Xem Bài Gởi
    Các con thân mến!Thật ra, mục đích sâu thẳm của ta khi gây sốc cho các con bằng việc tung ra khái niệm XXXD chính là nhằm giúp các con trang bị một “Động cơ tên lửa” có thể giúp các con vượt thoát qua được… những cánh cửa ngục tù vô cùng kiên cố (do chính tư tưởng của các con tự tạo ra bằng những thành kiến và những ảo mộng hoang đường). Einstein từng nói: “Phá vỡ thành kiến còn khó hơn cả phá vỡ nguyên tử”. Thật vậy, chính các con tự đặt ra giới hạn cho mình khi phạm các sai lầm NGHIÊM TRỌNG:
    Sao MINH ĐÀI đọc cảm giác đây là giáo pháp của không ổn
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minh đài Xem Bài Gởi
    Sao MINH ĐÀI đọc cảm giác đây là giáo pháp của không ổn
    Thấy shock ko ổn là LH chị đang tiếp cận với vai trò chỉ huy rồi đó .Một cuộc chiến dành quyền kiểm soát sắp và đang diễn ra ...Hãy thiền định xem và nên nhớ Vạn Vật Đồng Nhất Thể bao trùm tình thương cả vũ trụ ...Xin khẳng định lại đây KVT ko phải là giáo pháp ...Hãy để cái tự nhiên xảy ra ...Những nhân vật trong Kinh đã đc thay đổi :

    Từ từ rồi… cháo cũng nhừ!”. Những bài viết của Ta vừa rồi chỉ mới là khúc nhạc dạo đầu mở màn cho phim Thiên Long Bát Bộ dài khoảng vài trăm tập thôi. Mấy hôm nay, không thấy bóng dáng thiên thần Skep đâu, hy vọng rằng hắn không phải đang tập hợp tư liệu để vạch mặt ta là tà đạo như với “sư” Thanh Hải... Tuy vậy, ta xin hứa với các con rằng: bất kỳ khi nào Skep hay “cán bộ” Bu chứng minh được ta là tà đạo thì ta sẽ bái chúng làm “sư phụ” và sẽ… rút êm khỏi diễn đàn này ngay. Ha ha, Ma đôi lúc nói… y như “Phật”, còn Phật đôi khi lại lý luận… y như “Ma” - đó là nghịch lý của mọi thời đại mà nếu không có “Kính chiếu yêu” thì không thể nào phân biệt được bằng mắt 3D - bởi lẽ “Chỉ có ai thành Phật mới biết ai là Phật và ai là Ma vương” (dĩ nhiên, tiểu yêu như Thanh Hải thì không cần phải là Phật cũng thấy).
    Ta thật sự hài lòng khi thấy topic đã đi vào một bước ngoặt lịch sử: đã xuất hiện hiện tượng… bỗng dưng chứng ngộ (hay “Chí Phèo thành Phật”). Dẫn chứng: Khả năng “lý luận binh pháp” của Bé Bu tự dưng… lên level một cách đáng kinh ngạc, khiến mới đầu ta cũng bị choáng, cứ tưởng mới có Phật tương lai từ cung trời Đao Lợi xuống hoằng dương chánh pháp (ấn tượng nhất là cái bản tâm tình liệt kê “Thành tích tu luyện” theo kiểu vạch áo cho người xem lông và bản photo giáo lý Thông Thiên Học đem cả “Cu-lông” (Koilon) của Thượng Đế ra nói, thiệt là vuốt mặt mà không nể mũi chút nào!). Tuy nhiên, sau khi xét kỹ ta thấy các con cũng nên thông cảm, em các con còn nhỏ dại, không biết rằng: tương tự “dùi cui” của các con mỗi đứa dài, ngắn khác nhau thì cái “Cu-lông” của mỗi TĐ cũng khác nhau, có Ngài chọn cơ số 7, Ngài khác chọn cơ số 9, Ngài khác nữa cơ số 12… Song, chung quy tất cả các “Cu” đều được cấu tạo từ các sinh thể 0D có kích thước 10 mũ âm vô cùng cm, khối lượng 10 mũ âm vô cùng g, tỷ khối 10 mũ dương vô cùng tấn/cm3, độ cứng gấp 10 mũ dương vô cùng so với kim cương, chỉ có tại… Hư Không.
    Bé lethienphong bảo đại ý: từ không rồi cũng sẽ về không mà thôi. Quá đúng, có tới hai con đường để trở về Bản Lai Diện Mục:
    1. Bay lên trời qua 4D, 5D… 1000D, 1tỷ D… cuối cùng đến nơi XXXD!
    2. Chui xuống “cầu tiêu” (hay ngục A-tỳ gì gì đó) qua 2D rồi 1D để hóa nhập 0D (thực tế là Ma vương cũng có ngày thành Phật mà, đường nào rồi cũng về La mã mà các con).
    Trước đây ta không tiện nói 0D cũng chính là XXXD (một vòng tròn tuyệt hảo) bởi vì ai cũng muốn mình tiến hóa cả, đâu thể chui qua “cầu tõm” được! Ta mới đề cập sinh vật 1D, 2D thôi mà đã bị “chém” tới tấp, nếu nói có sinh vật 0D chắc có đứa gọi 115 liền không chừng. Tóm lại, Ta là một sinh vật 0D kiêm XXXD đây. Ha Haaaaaaaa… Hãy nghe ta chỉ con đường ngắn nhất để về “Ngôi Nhà Của Những Người Khoả Thân” (không còn mặc bất cứ một lớp “áo quần” nào, kể cả… nội y - tức các “Thể” này nọ). Nghe câu vừa rồi chắc cái gã “động đực” Dr.Chuông khoái lắm, nhưng coi chừng “dùi cui” đâm thủng quần nha con. Bất cứ các con ở đâu, làm gì, ở thời điểm nào, trong lúc Thiền càng tốt… hãy luôn liên tục cố gắng hình dung mình là người vô hình, kích thước vô biên (kỹ năng bành trướng tâm thức bao trùm vạn vật). Lưu ý: tuyệt nhiên không phân biệt giai cấp, xấu-đẹp, ngu-khôn, người-ta… (phái “Kim cương thừa” còn luyện làm sao xem một đĩa phân và một đĩa rau là như nhau!). Lâu dần tư tưởng này sẽ đi vào tiềm thức thì các con sẽ thành một Đấng Hư Không hoàn toàn an lạc và vô cùng minh triết, đại hùng, đại lực… (đừng sợ mình bị tan biến hoàn toàn).
    Chính thế nên Einstein mới bảo: “Trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức”. Tại sao phải chờ tư tưởng này đi vào tiềm thức? Lí do: tiềm thức các con đang bị chiếm đóng bởi tư tưởng rằng mình chỉ có thể “bò và lết” nên chỉ có thể… bò và lết như hiện nay (như một vị giác giả đã phát biểu trong “Hành trình về phương đông”). Tiềm thức là nơi đang nắm quyền chỉ đạo các nguyên tử căn bản 3D kết hợp với nhau để làm ra xác thân. Khi nào các con làm chủ hoàn toàn tiềm thức thì lúc đó có thể… “hô biến” xác thân bất cứ lúc nào tùy ý. (Lúc đó, cu Chuông tha hồ sướng nhé, khỏi cần ăn, tắm, ị… nữa!) Hãy luôn nhớ một Chân Sư từng nói rằng: Thế giới do tư tưởng tạo nên, con người thường xuyên mong muốn mình thành điều gì thì lâu dần y sẽ trở thành điều đó”.
    Bản chất của những Vũ Trụ Con gồm vạn vật có hình tướng là một… Bộ phim vĩ đại do Tâm thức Thượng Đế làm tổng đạo diễn. Ở đây, tồn tại nguyên tắc: Tâm thức của sinh thể có level càng cao thì sẽ làm “Tổng đạo diễn” cho những bộ phim biến cố trong Vũ Trụ Con càng hoành tráng (Số mệnh hay sự “an bài thần thánh” hay “quy hoạch đã được lập trình của Thượng đế” nằm ở đây). Cụ thể, trước khi thành lập một Vũ Trụ Con nào đó, bước đầu tiên Thượng Đế của Vũ Trụ đó phải hình dung trong trí mình một bản “đề cương phác thảo” chứa đựng tất cả mọi diễn biến sẽ diễn ra trong Vũ Trụ đó từ lúc bắt đầu cho tới lúc kết thúc” (tương tự nhà sản xuất phim trước khi cho bấm máy quay phải có một kịch bản sắp sẵn những mối liên hệ giữa các tuyến nhân vật). Rồi còn phải có “Êkip làm phim” chính là các “Phó đạo diễn” (các Đấng Sáng Tạo”), các “Trợ lý phụ trách kỹ xảo, âm thanh, ánh sáng…” (các “Hội đồng văn minh”, hệ thống các Thiên thần, các Hành tinh thượng đế…). Kế đó là dàn diễn viên (chính, phụ, chính diện, phản diện, quần chúng…): gồm các Tổng hồn và diễn viên quần chúng (các hồn thành phần, các robot sinh học…). Ví dụ: Phức hợp hồn của Phật Thích Ca là một trong các diễn viên chính và chính diện, còn phức hợp hồn của Hittler là diễn viên chính, phản diện… Các con nên biết, trước khi cho linh hồn thành phần (một mảnh của Tổng hồn) đầu thai xuống Trần, Tổng hồn có nhiệm vụ làm “bản đăng ký vai diễn” với Thượng Đế (kế hoạch tiến hóa gồm nội dung học hỏi, trải nghiệm của hồn thành phần như: quốc tịch, các biến cố chính xảy ra trong đời dạng người 3D, giai đoạn tiến hóa của nhân loại 3D mà linh hồn tham gia “đóng phim”… thậm chí cả thời điểm rút lui khỏi một “tập phim” - tức thời điểm bỏ xác 3D của một kiếp). Tuy nhiên, thực tế diễn ra sau khi Vũ Trụ Con hình thành thì có thể phát sinh những tình huống mới ngoài dự kiến (tự do ý chí là ở chỗ này - ahung123 ok không?) khiến cho từng giai đoạn tiến hóa lẫn cái kết thúc sau cùng có thể thay đổi chút ít so với dự tính ban đầu của TĐ. (Ví dụ: vụ nổ tung của hành tinh Maldek là nằm ngoài dự kiến của TĐ - do tự do ý chí). Nói chung, “bộ phim” Vũ Trụ Con có tự do ý chí là một bộ phim tương đối “mở” tức là các linh hồn có thể thay đổi “bản đăng ký vai diễn ban đầu” bằng cách lặp đi lặp lại những tư tưởng, lời nói, hành vi (gọi chung là phát tâm chứa nghiệp lực có tác dụng làm thay đổi các tham số trong hàm số đa biến của đời người - khiến kết quả lập trình thay đổi).
    Do vậy, nói Vũ Trụ có hình tướng là những “Vũ Trụ luôn biến ảo” chính là ý này. Phân tích cụ thể: Ví dụ Tổng hồn đăng ký vai diễn cho con (hàm số cuộc đời được lập trình với các tham số): quốc tịch VN; sinh năm con Heo; trải nghiệm: nghèo, ế vợ, bị tai nạn giao thông năm 21 tuổi (để trả quả cho những lỗi lầm kiếp trước); dự án (tập phim tham gia): góp phần tham gia cuộc chiến tranh chống Mỹ, làm viên chức sau giải phóng…; thời điểm bỏ xác dự kiến: 55 tuổi… Tuy vậy, khi xuống Trần, sau một lần nghe giảng pháp của Phật giáo, con bỗng liễu ngộ Chân Lý, tăng cường làm lành, tích cực tu tâm sửa tánh, ra sức công phu thiền định, nhập được vào Hư Không (hoặc hòa nhập tâm thức được với con người siêu phàm của mình - Tổng hồn”, con có thể chuyển sang sửa đổi số mạng một cách căn bản (tự lập trình cuộc đời tiếp theo): chuyển xác thành dạng silicon, sống vĩnh cữu, gia nhập các “Hội đồng”… Có thời gian ta sẽ tiếp tục “chửi” cán bộ Bu (chửi thì chửi, mà thương thì vẫn thương, chẳng qua hồn em nó vẫn còn thơ ngây quá) và phân tích những phạm trù khác nhé!

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 27
    Bài mới gởi: 18-01-2021, 09:03 AM
  2. Trả lời: 48
    Bài mới gởi: 14-04-2013, 11:00 AM
  3. Thiệu Tử Thần Số & Hà Lạc Lý Số
    By VinhL in forum Dịch học ( Dịch số, Thái Ất, Kỳ Môn Ðộn Giáp, Hoa Mai, Bát tự hà lạc,…)
    Trả lời: 49
    Bài mới gởi: 02-03-2013, 08:32 AM
  4. Bài giảng về Kinh Pháp Cú của HT. Thích Minh Châu
    By delightdhamma in forum PHẬT GIÁO nguyên thủy
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 02-09-2012, 12:17 AM
  5. (Sách) Nhân bản theo Kitô giáo
    By VN_Christian in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 25-11-2011, 12:14 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •