xin cao nhân giả thích giùm tiểu đệ: chuyện là 2 đêm nay, đêm nào đệ cũng mơ thấy người quá cố của gia đình đệ: hôm trướcc là bà nội út về, mình hỏi sao mà về được, bà nói là do bà không làm việc ác nên bà không phải ở dưới đó, còn nói thêm là cô mình tức là con ruột của bà đang phải chịu phạt dưới đó vì lúc còn sống làm nhiều việc không tốt nhưng thực tế thì cô mình vẫn còn sống và hiện đang làm thẩm phán của tòa án nhân dân tỉnh long an. đêm nay lại thấy bà nội thứ 4, bà mất cũng 1 năm rồi mà trong giấc mơ mình thấy bà nằm trong phòng mình, mình vào thăm còn nói là không muốn chết, bà nói bà còn trẻ ma chết gì, mặc dù bà hưởng thọ 85 tuổi. nói thêm là mình ít gần 2 bà lắm, bà nội út thì còn qua lại chứ bà nội tư thì ít khi thăm hỏi. xin nói thêm là mình bị bênh ung thư giai đoạn cuối òy, mình mới có 24 tuổi àh