Quý độc giả thân mến;

Ngày 16 tháng Tư 2004 - Qua email báo động của ông/bà/cô Kiều Đàm Trang và một độc giả khác, thay mặt cho tòa soạn daophatngaynay, tôi đã viết lời bạt rồi đưa lên báo cùng website “daophatngaynay.com” một bản tin nói về sự việc 2 công ty chuyên bán y phục thời trang phụ nữ nổi tiếng Victoria’s Secret và Ondademar dùng hình đức Phật làm vật trang trí cho bộ áo tắm thời trang mùa Hè mà hãng đó vừa tung ra thị trường. Hình ảnh của đấng chí tôn đã bị 2 hãng thời trang nói trên “cố ý” đặt vào vào những vị trí đầy nhục tính trên thân thể phụ nữ đã khiến cho - chỉ trong vòng vài giờ sau đó - hộp thư điện tử của tòa soạn chúng tôi bị tràn ngập bởi trên năm ngàn emails góp ý bày tỏ sự phẫn nộ về hành vi thương mại bất nhã của 2 hãng nói trên từ khắp năm châu bốn biển dội về. Kết quả, cả 2 hãng Victoria’s Secret và Ondademar đều chính thức phổ biến thư xin lỗi và thu hồi toàn bộ các hình ảnh trên “net” cùng các mặt hàng liên hệ của họ ra khỏi thị trường thời trang mùa Hè.

Ngày 22 tháng Tư 2004 - Tôi sung sướng viết bài tựa đề “Tiếng Gầm… Đã Có Người Nghe” để loan báo cùng quý độc giả bốn phương về kết quả tốt đẹp nói trên. Và nhất là để xiển dương về một sự thật hiển nhiên là… “khi cần biểu tỏ một thái độ cần thiết, tiếng nói của tập thể - nếu được cất lên cùng một lúc - sẽ biến thành những “tiếng gầm La Hán”, đủ chuyển động lòng Trời lẫn lòng người, dù đó là những con người chỉ biết có tiền”!

Ngày 12 tháng Năm 2004, tức là sau đó chưa đầy một tháng - Qua điện đàm từ Đại Đức Thích Pháp Chơn từ chùa Liễu Quán trong thành phố San Jose, chúng tôi lại nhận được nguồn tin có 2 hình tượng Đức Phật Thích Ca với “đầu chó” và “đầu mèo” đang trong tư thế ngồi thiền của một hãng chuyên sản xuất và bán các hình tượng kỳ quái trên “net” có tên hiệu là “BaronBobGifts.com”. Cũng với niềm phẫn nộ cá nhân và bằng tư cách đại diện tòa soạn, một lần nữa, tôi đã viết lời bạt về bản tin trên rồi đưa lên báo và website thuộc hệ thống truyền thông Calitoday News và các báo khác. Lần này, số emails gửi về tuy cũng khá nhiều nhưng ít hơn lần trước.

Đặc biệt, có khá nhiều “hành giả” đồng ý với việc làm của hãng BaronBobGifts. Có “hành giả” còn đem “Thập Mục Ngưu Đồ” của Phật Giáo ra để ví với “cẩu đồ” và “miêu đồ” của hãng BaronBobGifts, dù rằng 2 việc đó chẳng có ăn nhậu gì với nhau - vì “ngưu” trong “Thập Mục Ngưu Đồ” là một công án khác, công án “tâm”, còn “cẩu và miêu” của hãng BaronBobGifts là hình tượng đức Phật ngồi thiền với “đầu chó và đầu mèo”! Câu chuyện này cho đến nay gần như… chìm xuồng. Các “hành giả Việt Nam” còn đang bận bàn luận về 2 công án “cẩu đồ” - “miêu đồ” và hãng BaronBobGifts thì bận tíu tít… bán hàng!

Ngày 13 tháng Năm 2004 tức liền ngay sau đó 1 ngày - Trong khi tôi còn đang hoang mang tìm hiểu xem mình đã làm đúng hay sai khi loan các bản tin trên -thì- lại một lần nữa, ông/bà/cô Kiều Đàm Trang gửi cho chúng tôi một email với nội dung “biếu” cho chúng tôi một “khám phá mới”, đó là chuyện về công ty chuyên sản xuất giày Ecobuddha đã lấy hình đức Phật làm biểu tượng (logo) của công ty. Với biểu tượng đó, hình đức Phật lần này đã được trịnh trọng đặt dưới gót chân của người mang giày!
và tệ hại hơn nữa,công ty sản xuất bao cao su và dụng cụ tình dục halentoy.đã chọn logo trên các sản phẩm của mình với hình tượng Đức Quán Thế Âm.

Sau khi xem xét kỹ cái website của hãng giày Ecobuddha và halentoy, nỗi hoang mang trong tôi ngay lập tức biến mất, và thay vào đó là một nghi vấn rất lớn - vốn dĩ đã lờ mờ ẩn hiện từ sau vụ hình tượng đứa Phật ngồi thiền với “đầu chó và đầu mèo”. Nghi vấn đó tôi đã 2 lần viết trên 2 bản tin. Bây giờ tôi xin lập lại: “…phải chăng đang có một phong trào lăng nhục Phật giáo trên quy mô quốc tế?”.Tại sao phật giáo càng ngày càng bị lăng nhục?

Hôm nay, qua bài Chuyện Nhạt này, tôi xin nói rõ ý của tôi: Nếu một ngày nào đó, sự thật được trả lời cho câu hỏi trên là CÓ, thì tôi đoán rằng - đây không phải là trận “thánh chiến” giữa tôn giáo này và tôn giáo nọ - mà là một cuộc chiến “giữa vô thần và vô thần” đã mở màn và đang ngày càng dồn dập. “Vô thần” là ai thì chắc mọi người đều ngộ nhận phật giáo là hữu thần.trong khi đó Phật Giáo cũng là vô thần.Chẳng lẽ vô thần lại hại vô thần sao?- Phật giáo đồ nói chung và hình ảnh của đức Phật Thích Ca nói riêng - đã và đang bị đám con buôn vô thần chiếu cố tận tình!

Nếu điều tôi đoán là sai thì xin quý “hành giả” niệm tình thứ lỗi cho vì tôi chỉ là một tên nhà báo… vô minh. Thiện tai… thiện tai!
nhà báo NGUYÊN THANH - Nguyễn Thành Khoa