Mình là Phương hiện ở Đà Nẵng .
Mình có thắc mắc này muốn hỏi .
Từ trước đến nay mình hay đi coi hầu thánh lắm . Mỗi lần coi là không muốn đứng dậy luôn .
Trong tâm thức của mình luôn có ý nghĩ là mình sẽ ra lễ hầu thánh .
Mình hay biết được những gì xắp xảy ra với mình , và minh luôn cầu gì được nấy .
Từ đợt đi Huế tháng giêng về , ngày cũng như đêm , mình luôn mong sẽ được ra lễ , nó như ám ảnh trong tâm trí mình . Dạo gần đây mình cũng hay nằm chiêm bao thấy ở trong điện , đền.
Như vậy , sau này mình có thể hầu thánh được không
Nhờ mọi người giải đáp giúp mình với .