Hôm bữa tôi có đọc qua tiểu sử về Võ Sư Nam Anh. Rất tuyệt vời!
Nhưng hôm nay xin phép được cóp nhặt bài này về để cho mọi ngẫm nghĩ.
@Môn phái Nam Anh Vịnh Xuân: Bài viết ko có ý gì chê bai cả mà chỉ là sự thật của những kẻ ngạo mạn, mượn danh mà thôi. Các bạn nên ghi nhớ điều này để rút kinh nghiệm và học hỏi nhé:
Bài viết lấy được từ thành viên Aiki - thành viên Hội Cá Rồng Việt Nam trong website: http://www.arowana.com.vn

Bài 1: Sự thật đằng sau bài báo “Vịnh Xuân Quyền Việt Nam: Khúc tráng ca mệt mỏi”

Đây là bài báo đăng trên tờ “Bóng đá & đời sống” số tháng 5/2009 mà nhờ sự kiện này từ nay sẽ được người Việt Nam có ý thức quốc thể sẽ phải xếp tờ báo này vào hàng “Báo lá cải” làm tay sai cho những kẻ “cõng rắn cắn gà nhà”. Thoạt tiên tưởng bài báo chỉ bôi nhọ nền võ học Việt Nam, sỉ nhục các cô bác trong làng võ nghệ nước nhà và quảng cáo cho cái gọi là “Nam Anh Vịnh Xuân quyền chính thống phái” (tên của ông ta là Phan Bảo Thạch, tức Nam Anh “Đại sư” ở Montréal, Québec, Canada. Nhưng nếu đọc kỹ sẽ thấy đằng sau những lời lẽ trên báo là một hành động thách thức trắng trợn đối với những ai có tinh thần yêu nước và tự hào dân tộc.

Mười năm nay mỗi lần về nước ông Nam Anh đều tìm cách lợi dụng báo chí (thường là mượn tên người khác) để tự ca ngợi và tán dương bản thân, tự quảng bá cho võ đường của mình ở Canada. Còn bài báo lần này thì nhấn mạnh một cách lộ liễu cái danh xưng “Nam Anh Đại sư”. Tuy nội dung rối rắm, hư hư thực thực kiểu dã sử cốt là để bố cáo với bàn dân thiên hạ ông ta chính là “Tổ chân truyền đời thứ sáu” của Vịnh Xuân quyền, là “đương kim tổ sư” của Vịnh Xuân tại Việt Nam. Trơ trẽn nhất ông ta còn có ý tranh dành cao thấp với cả người đã chết, nghĩa là lên tiếng chê bai huyền thoại Lý Tử Long của Hồng Kông và tự bóng gió với thiên hạ rằng nếu xếp thứ bậc thì ông ta là “sư huynh” của Lý Tử Long!!! (Khiếp quá, phản cảm đến mức ai đọc cũng thấy trơ trẽn và xấu hổ thay !).

Nhưng tiêu điểm chói chang nhất của bài báo lại chính là nhân vật Flores, “đại đệ tử” của ông ta. Khen ngợi một cách lố bịch một ông mắt xanh mũi lõ để marketing cho võ đường của mình ở Canada chưa thấy đã, nhân đó ông ta đã không tiếc lời dùng Flores để công khai thách thức, lăng mạ giới võ thuật trong nước. Câu chuyện xoay quanh tài năng xuất chúng của anh chàng Flores, rằng cậu ta được xếp hạng “chu sa đai” (đai đỏ ở phương Tây được coi là đẳng cấp cao nhất, trên cả đai đen), rằng câu ta là một “truyền nhân của Vịnh Xuân” đã được chính Nam Anh “Đại sư” giao vai trò đại diện cho môn phái, có sứ mạng sang Việt Nam lần này với mục đích “nung nấu tìm kiếm những cao thủ cùng môn phái Vịnh Xuân” để đọ tài cao thấp, để “xác tín xem phái nào mới đích thực là “Vinh Xuân chính thống” (!!!)…

Nhưng, theo bài báo nọ thì sau nhiều lần Flores thách đấu với các võ sư Việt Nam, mà Nam Anh “Đại sư” mỉa mai là “xứ sở chuộng hòa bình này” đều tìm cách cáo từ và lẩn trốn. Theo mô tả của Nam Anh “Đại sư” thì các võ sư của Việt Nam hèn nhát đến nỗi sau khi “không tìm ra đối thủ, Flores đã tỏ ra không phục và tuyên bố khá xanh rờn: Các võ sư Việt Nam chỉ giỏi… nói” (Liều mạng thật !).

Các bạn có biết Flores là ai không? Tên đầy đủ của anh ta là Pierre-François Flores , theo website của của Nam Anh “Đại sư” thì người này có vị trí rất trang trọng trong võ đường của ông Nam Anh ở Canada và hiện là đại diện của võ đường tại miền Nam Việt Nam. Flores đặt chân lên đất Việt Nam vào đầu 2009, mấy tháng qua trú tại nhà ông Nam Anh ở thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang thay thầy “quảng bá Vịnh Xuân” để gọi là “kiếm chút tiền sinh hoạt”. Trước Flores một năm, Nam Anh “Đại sư” đã đưa một đại đệ tử khác cũng mắt xanh mũi lõ, tên là Jonathan Gravel, quốc tịch Canada, đến Hà Nội để thăm dò thị trường cho “Nam Anh Vịnh Xuân quyền chính thống phái’. Jonathan cũng đang tổ chức dạy Vịnh Xuân cho người nước ngoài để kiếm tiền. Đáng lưu ý là cả hai “đại đệ tử đẳng chu sa” của Nam Anh “Đại sư” đều đang trong tình trạng hành nghề bất hợp pháp ở Việt Nam…

Câu chuyện bắt đầu từ ngày 8-5-2009, là ngày mà Frores vội vã ra Hà Nội hòng thay mặt Nam Anh Vịnh Xuân chính thống phái “xưng bá võ lâm”. Họ đã làm gì ở đất Hà thành? Mời các bạn xem hồi sau sẽ rõ.

Xin xem tiếp bài 2: Cuộc tập kích ngoạn mục....
(Bài viết lấy được từ thành viên Aiki - thành viên Hội Cá Rồng Việt Nam trong website: http://www.arowana.com.vn)