Xin mọi người chỉ giáo về việc thờ cúng nhà chồng em ạ.
Bố chồng em trước theo Đạo nhưng bây giờ già bệnh tật ốm yếu rồi nên việc thờ cúng cũng ko coi trọng nữa, làm gọi là có, gia đình nhà chồng em ko mấy ai tín ngưỡng vè việc thờ cúng ông bà tổ tiên sao cho đúng...đợt mới về làm dâu chỉ thấy chồng bảo bố ko cho cúng mặn vàng mã đâu đừng dại mà làm ông mắng cho đấy, mẹ chồng cũng bảo "hồi trước mẹ làm ông hất cả mâm cúng ko cho cúng đồ mặn đâu"=> sợ vậy ai dám làm nữa ạ. Cách đây 20 năm nhà chồng em có anh trai chồng chết vì tai nạn giao thông cũng có thờ 1 bát hương+ ảnh nhưng rồi ông cũng vứt hết đi bảo ko cần và chỉ thờ 1 bát hương thội...Nhưng hâm hâm dở dở là ở chỗ ko cho cúng đốt vàng mã nhưng có lần em nghe chị dâu kể 2 bác bên chồng chưa có gd mời thầy cúng về hàn long mạch rồi cắt tiền duyên gì gì đó,...ơ thế mà lại chẳng sao...
Và bây giờ vẫn vậy ban thờ nhà chồng em vẫn 1 bát hương ko hơn ko kém ko hiểu trong đó có cái gì mà em chỉ biết mỗi lần cắm hương vào cứng đơ đơ như có đất ở trong vậy (thấy chị chồng bảo trước ông bốc bát hương ở nghĩa trang thờ Đạo ở quê...)
Em kể sơ lược về nhà chồng em như thế này bố mẹ chồng em sinh được 7 người con 4 trai va 4 gái (mất 1 anh trai), ông bà ốm đau bênh tật khoảng 20 năm nay rồi bố bị tiểu đường huyết áp, mẹ chồng thì bị chạy thận nhân tạo +huyết áp cao+ tim to+gan to+lá lách to....bà siêu nhân lắm cấp cứu thường xuyên tưởng ko qua khỏi nhưng rồi vẫn ko sao....đấy riêng là bố mẹ chồng em nhé còn các anh chị bên chồng thì 1 bác trai+ 1 bác gái chưa lập gia đình tuổi đã qua 40...
Hiện vợ chồng em sống với bác trai+ bố mẹ chồng+ cô giúp việc dưới tầng 1 rộng hơn 100m2, còn tầng 2 là vợ chồng anh cả sống riêng, cầu thang xây riêng bên ngoài+ ban thờ riêng. Cùng 1 mảnh đất mà sao trên tầng 2 anh chị ý làm ăn suôn sẻ hạnh phúc con cái ngoan ngoãn còn dưới tầng 1 thì anh trai chồng và chồng em làm ăn lận đận, ko ra sao cả. Đã nhiều lần ngỏ ý nói với chồng và anh trai chồng xin bố chồng bốc lại bát hương nhưng mà chồng ko đồng ý, kêu khi nào sống riêng vợ muốn làm gì thì làm bây giờ còn ông còn bà sống chung đụng làm các bác ko cho đâu...=> nản.
Em đi xem bói nhiều nơi các thầy đều nói nhà em thờ cúng kiểu gì ý ko ra sao cả, người sống trong nhà toàn ốm đau bệnh tật chết trẻ, tính tình thì "TINH TƯỚNG"=> nguyên văn câu nói thầy bói nói đấy ạ=> chuẩn.
Em về làm dâu gần 3 năm thì chỉ thấy mùng 1 và ngày rằm gd chỉ thắp hương hoa, hoa quả và ko khấn kêu mời ai hết cả, ngày lế tết 30, mùng 1 tết thì cũng chỉ mâm quả, bánh kẹo ,...và cũng ko có khấn ai cả, chỉ thấy bày tất cả ra và thắp hương lên là xong.Còn những ngày giỗ của ông bà thì càng ko bao giờ thấy nhắc đến hỏi mẹ chồng thì bà bảo ở quê các bác lo làm hết rồi, nhưng anh trai chồng em thì lại càng ko bao giờ thấy 1 mâm giỗ, nghĩ đến thì có khi về quê ra mộ thắp hương, còn mọi người bận kiếm tiền thì " ÔI QUÊN MẤT" thế là xong.
Em theo chồng hưởng phúc lộc nhà chồng,... cái lo chính là tương lai cuộc sống của 2 vc và đứa con trai của em liệu có bị ảnh hưởng gì trong việc thờ cúng ko đến nơi đến chốn này của nhà chồng e ko??? Lúc nào cũng phải nhắc mình thôi thành tâm trong bụng các cụ bỏ qua cho chứ con biết làm sao bây giờ....
Có diều nữa ạ chồng em có ý định làm số cờ bạc (cổ phần với bạn) em muốn lập ban thờ thần tài trong phòng của vc em liệu có được ko ạ, vì em sợ việc thờ cúng tổ tiên ko ra sao cả mà làm vậy có phạm lỗi gì với ông bà tổ tiên ko ...khó quá mong mọi người cho em vài điều...câu văn hơi lủng củng mong các bác thông cảm.
Chân thành cảm ơn.