Bài 1:
Nhà gỗ nào “khủng” nhất miền Bắc?
Cập nhật lúc 24/03/2011 0600 AM (GMT+7)

- Bốn chín hàng cột lim già vài trăm năm tuổi cùng hàng trăm khối gỗ quý tạo thành hình hài ngôi nhà gỗ có một không hai. 60 cây vàng được giát vào hoành phi, câu đối… là nét độc đáo của ngôi nhà vườn được đánh giá là đắt nhất miền Bắc. Chủ nhân của nó là một đại gia trong giới bất động sản ở Hải Dương.

Một ngôi nhà khác lại được xem là ngôi nhà tốn nhiều gỗ nhất miền Bắc, với hàng trăm khối gỗ quý được sử dụng. Đó là ngôi nhà gỗ của ông Đào Văn Hạ ở xóm 5 xã Bình Nghĩa (Bình Lục, Hà Nam).

60 cây vàng dát hoành phi

Nằm khuất lấp trong một làng nhỏ ở xã Tân Dân (Chí Linh, Hải Dương) ít ai ngờ đó là nơi ngự của ngôi nhà vườn có một không hai ở Bắc Bộ về độ hoành tráng cũng như sự cầu kỳ của chủ nhân. Chủ nhân của nó là một đại gia nổi tiếng trong giới bất động sản ở Hải Dương.


Phía trước khuôn viên ngôi nhà khủng ở Hải Dương. Ảnh: NNVN

Khuôn viên nhà chính rộng 5.000m2 là nơi chủ nhân thể hiện hết những sở thích, ý tưởng của mình. Để biến những cái ao cũ thành quả đồi nhân tạo, chủ nhân ngôi nhà đã cho người tát cạn nước, phun hàng ngàn khối cát làm nền rồi đổ cả trăm xe đất sỏi chở từ rừng về tạo “da thịt”, “vóc dáng”.

Tâm điểm của khu đồi nhân tạo là hòn non bộ hay nói không ngoa là một “quả núi” nhỏ được chở bằng xe công ten nơ đặc chủng về. Nó nặng tới 46 tấn. Sừng sững, hiên ngang như thi gan cùng tuế nguyệt.

Cầu kỳ nhất vẫn là ngôi nhà gỗ khổng lồ. Để làm ngôi nhà này, thợ vét bùn, thợ đóng cọc, thợ xẻ đá, thợ mộc, thợ làm tường bao, thợ xây… các tốp thợ lành nghề nhất kéo về ăn dầm, ở dề tại chỗ có lúc đông đến hàng trăm người. Những nguyên liệu tốt nhất nước cũng được tuyển chọn. Ngày nào cũng như một đại công trường sôi sục khí thế.

Ngoài hai tường hồi, toàn bộ nhà được làm bằng gỗ lim già. Ngôi nhà có bốn mươi chín cây cột gỗ cỡ đại như thế. Đặc biệt còn có tầng hầm kiên cố bằng xi măng bên dưới cũng đủ bốn chín cột, mỗi cột ứng với một cột gỗ bên trên.


Những bức hoành phi, câu đối dát vàng trong ngôi nhà. Ảnh: NNVN


Công đoạn đánh bóng cột gỗ cùng nội thất mới thực là độc chiêu. Chúng không được đánh bằng giấy nhám thông thường mà chỉ xoa bằng lá chuối lùn khô. Riêng công đoạn xoa lá chuối này, ba thợ lành nghề đánh ròng rã sáu tháng.
Đến viên gạch làm nhà cũng theo lối cổ. Mỗi viên dài tới 30 cm, đốt bằng rơm rạ bảy ngày, bảy đêm, có giá thành gấp dăm bảy lần gạch thường cùng thời điểm. Gạch xây không trát mà được kẻ chỉ, viền bằng xi măng. Đằng đẵng suốt 9 năm ròng, ngôi nhà mới hoàn thành trong sự mãn nhãn của chủ nhân.

Bà Nguyễn Thị Sáu, mẹ của chủ nhân ngôi nhà cho biết: “Riêng việc giát vàng trên hoành phi, câu đối, chúng tôi đã phải đích thân thuê người giám sát thợ làm, mất vài tháng mới xong. Tổng cộng có khoảng trên 60 cây vàng được cán mỏng, dát ra mới được thế này đấy…”.

Một người trong nghề bảo tôi, ngôi nhà của anh Lượng không dưới trăm tỉ nhưng quả thực gia chủ rất biết chơi. Trăm tỉ ấy, bây giờ trên phố chỉ mua được một ngôi biệt thự, có thể nhòe lẫn vào hàng trăm, hàng ngàn ngôi biệt thự khác nhưng để có được một ngôi nhà vườn độc đáo thế này có lẽ là cả miền Bắc tìm đỏ mắt cũng không ra.

Đệ nhất nhà gỗ xứ Bắc?

Ở Hà Nam, mấy năm qua đi đâu cũng nghe người ta đồn về một ngôi nhà gỗ đang dựng ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh tốn trên trăm mét khối gỗ quý, trị giá cỡ chục tỉ đồng (thời điểm 2009). Đó là ngôi nhà ông Đào Văn Hạ ở xóm 5 xã Bình Nghĩa (Bình Lục, Hà Nam).

Có thể nói đây là một trong những ngôi nhà tốn nhiều gỗ nhất mà chúng tôi từng biết. Nó được dựng mới với cả trăm mét khối gỗ quý. Chỉ riêng việc chở vật liệu vào gia chủ đã phải mở một con đường mới với giá gần trăm triệu.

Một trong các gian nhà của ngôi nhà tốn nhiều gỗ quý ở Hà Nam. Ảnh: NNVN

Toàn bộ ngôi nhà chỉ dùng một loại gỗ chò chỉ già tuổi, được thiết kế theo dạng cột trơn, hoành soi cạnh, hai bên chồng cánh, giữa là kẻ chuyền con cung… đúng kiểu nhà cổ. Tất cả từ cánh cửa, hoành đều trạm, đục hoa lá hay những Hán tự cổ. Ngay cả cái bậu cửa cũng được vuốt những đường rất kỳ công, phẳng lỳ, mát lạnh màu gỗ. Tính tổng lượng gỗ đã trên 70 mét khối gỗ rồi, công đục chạm là 650 triệu, nếu hoàn thiện, chưa kể nội thất cũng phải trên 4 tỉ”.

Chủ nhân còn cầu kỳ đặt thợ Thanh Hoá xẻ đá làm một cái nền toàn bằng đá xanh, cao chừng 1,5 m, trên đó có 9 bậc. Chỉ riêng 9 bậc này đã nói lên nhiều điều. Từ xưa số 9 luôn được coi như là biểu trưng của sự quyền uy và sức mạnh. Ngai vua thường đặt trên 9 bậc, vua chúa thường cho đúc cửu đỉnh (9 cái đỉnh) để minh họa cho quyền lực của mình.

Chỉ việc chở đá để đắp 9 bậc cửa này phải tốn mất chục chiếc xe tải chạy rầm rập suốt ngày đêm. Một tốp thợ cỡ chục người làm cật lực gần nửa tháng mới ráp những tảng đá xẻ lớn vào nhau khít khao đến độ không có kẽ nào con kiến, con mối có thể chui lọt.

Nội thất trong nhà, chủ nhân cũng thiết kế theo duy nhất là trường phái cũng hoàn toàn phi kim loại, toàn gỗ. Từ lọ hoa, cái bàn, cái tủ, đến cái phản gỗ hương dày cả gang tay… tất tật đều được gia chủ thiết kế ý tưởng rồi đặt đóng với số tiền không hạn chế.


Phía trong ngôi nhà gỗ được mệnh danh "đệ nhất nhà gỗ xứ Bắc?". Ảnh: NNVN


Cái nền nhà bằng đá ấy đã cỡ 300- 400 trăm triệu bằng mấy căn nhà xây dân dã kiểu thôn quê. Chưa hết, để làm mái nhà, hai chiếc ô tô tải cỡ lớn chở lặc lè trên vạn viên ngói đỏ Hạ Long, loại 6.700 đ/viên, tính ra cả trăm triệu đồng cũng làm dân làng xuýt xoa lắm lắm.
Ngôi nhà làm theo kiểu 5 gian trong đó có hai buồng, toàn bộ thành vách đều bằng gỗ. Phía sau, nó nối liền với một ngôi nhà gỗ khác bằng một lối đi. Ngôi nhà này chơi cầu kỳ chuyên một loại gỗ lim trăm năm tuổi chở từ Thanh Hoá ra.

Ông Hạ bảo: “Chúng tôi đang dự định làm một lư hương lớn ở trên cái bể nước mưa ngầm 40 mét khối nhưng chưa chọn được hướng. Chú đi nhiều, những ngôi nhà xây cả chục tỉ không hiếm nhưng dựng một ngôi nhà gỗ thế này cũng hiếm lắm”.

D.T (tổng hợp)