Gió đông là chồng lúa chiêm
Gió bấc là duyên lúa mùa.

Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng.

Ghen vợ ghen chồng không bằng ghen ăn.

Giầu ăn ba bữa, khó cũng đỏ lửa ba lần.

Hiền quá hóa ngu.

Gió chiều nào che chiều ấy.

Gần chùa gọi bụt bằng anh.

Giang sơn đâu, anh hùng đấy.

Gái có chồng như rồng có mây

Gái không chồng như cối xay chết ngõng

Già còn chơi trống bỏi.

Giết một con cò cứu trăm con tép.

Qua giêng hết năm, qua rằm hết tháng.

Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng.

Đông chết se, hè chết lụt.

Đầu năm sương muối, cuối năm gió nồm

Quạ tắm thì ráo, sáo tắm thì mưa.

Được mùa lúa, úa mùa cau
Được mùa cau, đau mùa lúa

Được mùa quéo, héo mùa chiêm.

Chiêm xấp tới, mùa đợi nhau.

Đói thì ăn ráy, ăn khoai
Chớ thấy lúa trỗ tháng hai mà mừng.

Mống đông vồng tây, chẳng mưa dây cũng bão giật.

Hòn đất nỏ bằng giỏ phân.

Bốc mả kiêng ngày trùng tang
Trồng khoai lang kiêng ngày gió bấc.

Chuối sau, cau trước.
Đom đóm bay ra, trồng cà tra đỗ
Tua rua bằng mặt cất bát cơm chăm.

Ba tháng trông cây không bằng một ngày trông quả.

Chắc rễ bền cây.

Cây chạm lá, cá chạm vây.

Con trâu là đầu cơ nghiệp.

Chuồng gà hướng đông cái lông chẳng còn.

Ao sâu tốt cá
Nước cả cá to.

Lấy chồng khó giữa làng, hơn lấy chồng sang thiên hạ.

Lệnh ông không bằng cồng bà.

Lắm người yêu hơn nhiều người ghét.

Làm thần đất ta, làm ma đất người

Lê tồn Trịnh tại, Lê bại Trịnh vong

Làm thầy thì dễ, thế chuộng thì khó

Vạn sự khởi đầu nan.

Vỏ quýt dầy có móng tay nhọn.

Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng.

Vụng múa chê đất lệch.

Vụng chèo khéo chống.

Văn hay chẳng lọ dài dòng.

Văn mình, vợ người.

Vàng thật không sợ lửa.

Vợ chồng đầu gối, tay ấp.

Vắng đàn ông quạnh nhà, vắng đàn bà quạnh bếp.

Vợ hiền hòa, nhà hướng nam.

Vịt già, gà tơ.

Vụng sá vụng sịt lắm thịt cũng ngon.