mấy ngày nay em toàn mơ thấy chuyện đâu đâu cụ thể là hôm 26/10 em mơ thấy đi chỗ nào đó toán rắn không hà đủ loại luôn nhưng lại thấy 1 người thanh niên dẫn em đi nên không bị con rắn nào cắn hết cuối cùng mình thấy 1 con rắn rất to nó phùn mang y như rẳn hổ nhưng đầu nó có 1 cục gì đó tròn tròn(có ấn tưởng nên nhớ dai :)) ) lúc đó em thấy mình bỏ chạy thì người thanh niên đó kêu đứng lại đừng chạy em đứng lại thấy nó cắn cái rồi tỉnh ngủ luôn
Giấc mơ thứ 2:
hôm qua em nằm mơ thấy em với bà ngoại(còn sống) đi chỗ khác sống không ở nhà cũ nữa chỗ rất nhiều cây cối trong mở thấy ở đó 1 thời gian rồi đi về nhà cũ khi về nhà cũ em thấy trong nhà rất tối mặc dù em mở hết các cửa(đương nhiên là mơ) ở ngoài sân rất sáng như trong nhà lại tối khi thấy mình đi vào nhà thì có làm giác không an tâm....tới khúc gay cấn là thức dậy @@!
giấc mơ thường ở lúc từ 3h sáng tới 8h sáng
bạn nào giải thích giúp mình xem có ẩn ý gì không :D