Chuyện là khoảng 2 tháng gần đây trước cửa nhà em hay xuất hiện 1 cọng dây đen thắt gút lại thành hình tròn rồi quăng ngay trước cửa nhà em, những nhà khác ko hề có. Cứ mỗi sáng ba mẹ em thức dậy mở cửa là lại thấy cọng dây đó xuất hiện. Bà dì em sợ nên mua tỏi treo ngay trước cửa nhà trước khi đi ngủ vậy mà sáng hôm sau tỏi mất cọng dây đó lại xuất hiện và vẫn tiếp tục đến bây giờ. Cho em hỏi như vậy có phải là ai đang bùa chú gì ko? hay là nghịch? nếu như nghịch thì có 1 giới hạn nào đó thôi chứ ko fải kéo dài đến tận bây giờ. Gia đình em hiện giờ rất lo lắng, hy vọng các sư huynh, sư tỉ, các thầy có thể cho em lời giải đáp.