Nguyên văn bởi
chanthiennhan
Họ sẽ làm người trong nhiều kiếp và tích tụ rất nhiều nghiệp lực, đến lúc nghiệp lực của họ quá nhiều đến nỗi ko còn cứu độ được nữa thì họ sẽ bị hủy diệt, một sự hủy diệt thực sự, nguyên thần (linh hồn) cũng bị hủy diệt!
Vậy thì con người sanh ra có phải để trả nghiệp hay để hưởng thụ xung sướng? Mà sao bạn nói vậy. Vậy thì những người sanh ra bị đui, cùi, tật nguyền, vậy có phải những người đó có hưởng được gì đâu, hay là họ đang thọ lảnh nghiệp đã tạo tác từ nhiều kiếp trước? chính bản thân của một số người họ cũng muốn quyên sinh để nhẹ bớt gánh nặng cho gia đình họ.
Thử hỏi tận hưởng những tháng ngày sung sướng trên thế gian này và trở thành một sinh mệnh ngày càng mai một thì có ích gì. Thế gian kia nào có tốt đẹp gì đâu. Biết bao tranh đấu, đố kị, lừa gạt, dối trá... Có ai nói làm người là được giải thoát đâu!
Bookmarks