Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 25

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Đại Khai Sát Giới !

    [COLOR="Red"Gửi 99 Vị Quỷ Vương!!!

    Cùng Các Quỷ Ông, Quỷ Cha, Quỷ Con, Quỷ Cháu cùng các Vong Linh Cô Hồn, Uổng Tử...[/COLOR]

    Hội Long Hoa chuẩn bị khai, thì cổng Địa Ngục cũng mở...Diệm Khẩu

    Đây là thời điểm để chúng ta đòi lại những uất hận mà chúng đã gây cho chúng ta (Nhân Quả).

    Những kẻ tự xưng cho rằng mình là chánh pháp, đại diện cho chánh pháp, đại diện Thiền, Tịnh, Mật, thầy bùa, thầy ngãi, Thầy Pháp và ngang nhiên can thiệp vào nghiệp của người khác " những ai can thiệp vào nghiệp người khác thường tự cho rằng họ thay " Trời hành đạo", nhưng họ quên rằng không có nhân thì làm sao có quả.

    "Họ" biết rằng kẻ yếu luôn là kẻ yếu, vậy mà họ nhân danh cái cái mạnh để đàn áp cái yếu, như vậy thế nào là chánh? thế nào là Tà?

    Nam Việt có bao giờ dám đánh Quốc Trung, hay đem quân đánh "You S A" không? chúng muốn sao thì làm vậy, muốn lấy đảo thì lấy đảo, muốn lấy đất thì lấy đất, muốn cấm vận là cấm vận...nói gì cũng phải nghe theo.

    cũng như vậy những Quỷ, Ma, Cô Hồn chúng ta có bao giờ dám quấy phá họ không? vậy mà họ(những người tự mình cho rằng đại diện cho chánh pháp) dùng hết tất cả những ngôn từ xấu xa nhất có thể để gán cho chúng ta.

    Họ Bắt ấn lập đàn tác pháp để Đánh, bắt, hủy hoại chúng ta, nhốt chúng ta vào bóng tối, không cho chúng ta ngóc đầu... vậy đâu là Chánh đâu là Tà? không cho chúng ta nói những oan uổng của chúng ta, đòi những món nợ do chính họ gây ra, Vậy đâu là nhân quả???

    Chính thời điểm này... Hỡi Các Chúa Quỷ, Quỷ Ông, Cha, Con cùng các vong linh cô hồn Uổng Tử...Ngày Âm, Tháng Âm, Năm Âm này là thời khắc đã đến chúng ta đòi lại cái mà "họ" thường lấy làm kim chỉ nam đó là:

    " Nhân Quả "object-004


    Và cho họ Biết đâu là nhân quả? đâu là chánh, đâu là Tà.

    Xoay chuyển, xoay chuyển, xoay chuyển
    Quỷ Sai, Quỷ Sai Phá, Quỷ Phá Sát
    Chuyển Tróc,Tầm Tróc, Tầm Tróc Sát

    Giái Oan, Giái Oan, Giải Oan.

    SámThất, Sám Thất, Sám Thất .
    Hãy Đợi Đấy: slapping (Ta Là Tất Cả)

  2. #2

    Mặc định

    Thiện-nam-tử! Bởi vì nghĩa ấy, nên hết thảy phiền-não, tâm tìm tòi (truy-cầu) là gốc, nếu diệt được tâm tìm tòi ấy đi thời vô-lượng phiền-não đều dứt hết. Song, nay thân này là chỗ nương-tựa cho các khổ, những người có trí nên sinh tâm chán bỏ! Do đó, đức Phật Ca-Diếp đời quá-khứ vì các cầm-thú mà nói bài kệ rằng:

    Thân này là gốc khổ,
    Khổ khác là cành, lá;
    Nếu đoạn được gốc khổ,
    Các khổ đều trừ diệt.
    Nghiệp xưa của các ngươi,
    Tạo tội tâm chẳng hối;
    Cảm thân bất-khả-ái,
    Chịu khổ-thân tạp-loại.
    Nếu khởi tâm ân-trọng,
    Một niệm cầu sám-hối;
    Như lửa đốt núi chằm,
    Các tội đều tiêu-diệt.
    Thân này khổ, bất-tịnh.
    Vô ngã[27] và vô thường;[28]
    Các ngươi đều phải nên,
    Thực-tâm sinh chán, bỏ!

    Lúc đó, vô-lượng cầm-thú nghe bài kệ ấy rồi, trong nhất niệm,[29] tâm chí-thành sám-hối, liền bỏ được ác-đạo sinh lên cõi trời thứ tư trong Dục-giới (Đâu-suất-thiên), phụng-sự vị Nhất-sinh bổ-xứ Bồ-tát (Đức Di-Lặc), nghe pháp bất-thoái cứu-cánh Niết-bàn. Thiện-nam-tử! Bởi nhân-duyên ấy, nay khổ-thân này cũng như nhà cửa, hết thảy phiền-não tức là chủ nhà. Thế nên, các tịnh-tín thiện-nam tử…phát tâm Bồ-đề, xuất-gia nhập đạo, quyết được giải-thoát hết thảy mọi khổ và đều sẽ thành-tựu vô-thượng chính-đẳng chính-giác.
    TRÍCH KINH TÂM ĐỊA QUÁN .PHẨM YẾM -XẢ.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhutri Xem Bài Gởi
    Thiện-nam-tử! Bởi vì nghĩa ấy, nên hết thảy phiền-não, tâm tìm tòi (truy-cầu) là gốc, nếu diệt được tâm tìm tòi ấy đi thời vô-lượng phiền-não đều dứt hết. Song, nay thân này là chỗ nương-tựa cho các khổ, những người có trí nên sinh tâm chán bỏ! Do đó, đức Phật Ca-Diếp đời quá-khứ vì các cầm-thú mà nói bài kệ rằng:

    Thân này là gốc khổ,
    Khổ khác là cành, lá;
    Nếu đoạn được gốc khổ,
    Các khổ đều trừ diệt.
    Nghiệp xưa của các ngươi,
    Tạo tội tâm chẳng hối;
    Cảm thân bất-khả-ái,
    Chịu khổ-thân tạp-loại.
    Nếu khởi tâm ân-trọng,
    Một niệm cầu sám-hối;
    Như lửa đốt núi chằm,
    Các tội đều tiêu-diệt.
    Thân này khổ, bất-tịnh.
    Vô ngã[27] và vô thường;[28]
    Các ngươi đều phải nên,
    Thực-tâm sinh chán, bỏ!

    Lúc đó, vô-lượng cầm-thú nghe bài kệ ấy rồi, trong nhất niệm,[29] tâm chí-thành sám-hối, liền bỏ được ác-đạo sinh lên cõi trời thứ tư trong Dục-giới (Đâu-suất-thiên), phụng-sự vị Nhất-sinh bổ-xứ Bồ-tát (Đức Di-Lặc), nghe pháp bất-thoái cứu-cánh Niết-bàn. Thiện-nam-tử! Bởi nhân-duyên ấy, nay khổ-thân này cũng như nhà cửa, hết thảy phiền-não tức là chủ nhà. Thế nên, các tịnh-tín thiện-nam tử…phát tâm Bồ-đề, xuất-gia nhập đạo, quyết được giải-thoát hết thảy mọi khổ và đều sẽ thành-tựu vô-thượng chính-đẳng chính-giác.
    TRÍCH KINH TÂM ĐỊA QUÁN .PHẨM YẾM -XẢ.

    Ta Gửi Thông cáo Này Là Để các Thành Phần Cô Hồn Uổng Tử đòi Nợ chứ Mắc gì đến Ngươi mà ngươi gửi Kinh ở đây.

    Ta gửi cũng như để cho những ai tự cho mình đại diện cho chánh đọc mà ngẫm xem có phải họ cùng loài hay khác loài chúng ta đó.
    Hãy Đợi Đấy: slapping (Ta Là Tất Cả)

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhutri Xem Bài Gởi
    Thiện-nam-tử! Bởi vì nghĩa ấy, nên hết thảy phiền-não, tâm tìm tòi (truy-cầu) là gốc, nếu diệt được tâm tìm tòi ấy đi thời vô-lượng phiền-não đều dứt hết. Song, nay thân này là chỗ nương-tựa cho các khổ, những người có trí nên sinh tâm chán bỏ! Do đó, đức Phật Ca-Diếp đời quá-khứ vì các cầm-thú mà nói bài kệ rằng:

    Thân này là gốc khổ,
    Khổ khác là cành, lá;
    Nếu đoạn được gốc khổ,
    Các khổ đều trừ diệt.
    Nghiệp xưa của các ngươi,
    Tạo tội tâm chẳng hối;
    Cảm thân bất-khả-ái,
    Chịu khổ-thân tạp-loại.
    Nếu khởi tâm ân-trọng,
    Một niệm cầu sám-hối;
    Như lửa đốt núi chằm,
    Các tội đều tiêu-diệt.
    Thân này khổ, bất-tịnh.
    Vô ngã[27] và vô thường;[28]
    Các ngươi đều phải nên,
    Thực-tâm sinh chán, bỏ!

    Lúc đó, vô-lượng cầm-thú nghe bài kệ ấy rồi, trong nhất niệm,[29] tâm chí-thành sám-hối, liền bỏ được ác-đạo sinh lên cõi trời thứ tư trong Dục-giới (Đâu-suất-thiên), phụng-sự vị Nhất-sinh bổ-xứ Bồ-tát (Đức Di-Lặc), nghe pháp bất-thoái cứu-cánh Niết-bàn. Thiện-nam-tử! Bởi nhân-duyên ấy, nay khổ-thân này cũng như nhà cửa, hết thảy phiền-não tức là chủ nhà. Thế nên, các tịnh-tín thiện-nam tử…phát tâm Bồ-đề, xuất-gia nhập đạo, quyết được giải-thoát hết thảy mọi khổ và đều sẽ thành-tựu vô-thượng chính-đẳng chính-giác.
    TRÍCH KINH TÂM ĐỊA QUÁN .PHẨM YẾM -XẢ.
    Ta ra thông cáo này dành cho những ai thấp yếu, từng bị oan uổng có cơ hội để đòi nhân quả, cớ sao ngươi lại đưa kinh vào làm gì, lại học mà không chịu hành nữa hay sao? liệu ngươi có thay đổi được nhân quả chăng???
    Hãy Đợi Đấy: slapping (Ta Là Tất Cả)

  5. #5

    Mặc định

    Người có khả năng để đấu với Ta chưa xuất hiện, nhưng rồi cũng sẽ xuất hiện...cò ke lục chốt, cắc ké kỳ nhông thì đầy...lời của Ta cảnh báo đến tất cả...

    Ta Hôm Nay Phát Lệnh : Quỷ Vương Đòi Lại Công Bằng.

    Công Bằng Công Bằng Công Bằng sẽ được thực Thi.

    Hỡi Những Linh Hồn, Oan Gia Uổn Tử, chiến binh chết trận Hãy : quay về quay về quay về.

    Tróc Nã Tróc Nã Tróc Nã.
    Hãy Đợi Đấy: slapping (Ta Là Tất Cả)

  6. #6
    Lục Đẳng Avatar của vothuong1978
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    Thánh Địa Tâm Linh
    Bài gởi
    16,168

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Quỷ Vương 666 Xem Bài Gởi
    Người có khả năng để đấu với Ta chưa xuất hiện, nhưng rồi cũng sẽ xuất hiện...cò ke lục chốt, cắc ké kỳ nhông thì đầy...lời của Ta cảnh báo đến tất cả...

    Ta Hôm Nay Phát Lệnh : Quỷ Vương Đòi Lại Công Bằng.

    Công Bằng Công Bằng Công Bằng sẽ được thực Thi.

    Hỡi Những Linh Hồn, Oan Gia Uổn Tử, chiến binh chết trận Hãy : quay về quay về quay về.

    Tróc Nã Tróc Nã Tróc Nã.
    hời........... có thịt thà rượu bánh trái cây nước ngọt ji` hông..ít ra cũng có xôi chè...kêu về đứng nhìn ko vậy...............
    cha thâu- mẹ thâu- bá chiến ...ẩn .ẩn.ẩn...:icon_evil:
    Thị Trấn Về Đêm...

  7. #7

    Thumbs up

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Quỷ Vương 666 Xem Bài Gởi
    Người có khả năng để đấu với Ta chưa xuất hiện, nhưng rồi cũng sẽ xuất hiện...cò ke lục chốt, cắc ké kỳ nhông thì đầy...lời của Ta cảnh báo đến tất cả...

    Ta Hôm Nay Phát Lệnh : Quỷ Vương Đòi Lại Công Bằng.

    Công Bằng Công Bằng Công Bằng sẽ được thực Thi.

    Hỡi Những Linh Hồn, Oan Gia Uổn Tử, chiến binh chết trận Hãy : quay về quay về quay về.

    Tróc Nã Tróc Nã Tróc Nã.
    hay cho câu đòi lại công bằng, cán cân công bằng của vỏ trụ này há lẽ lại giao tay quỷ vương ngươi. ( thật cuồng ngôn ):nail_biting:

  8. #8

    Mặc định

    thằng dien thang dien thang dien

  9. #9
    Lục Đẳng Avatar của vothuong1978
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    Thánh Địa Tâm Linh
    Bài gởi
    16,168

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi quadiacau Xem Bài Gởi
    thằng dien thang dien thang dien
    cô hồn uổn tử này.. nó chửi ông điên kìa quỷ vương 3 con 6......:drooling:
    Thị Trấn Về Đêm...

  10. #10

    Mặc định

    Nhân - Quả thì không thể thay đổi, giống như câu :" Mọi sự vật hiện tượng không tự nhiên sinh ra, mất đi mà chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác "

    Nhưng tôi tin, cái mặt Quỷ Vương 666 sẽ thay đổi, biến dạng nếu dám gặp tôi. Tôi có vài chục bạn K3K ở đây, tặng Quỷ làm bạn chơi chung. Gặp nhé!

  11. #11

    Mặc định

    Nhảm từ hôm qua tới giờ chưa chán nữa hả bưởi..?
    TÔI YÊU TỔ QUỐC TÔI !

  12. #12

    Mặc định

    Hội Long Hoa ko biết có phải cái hội cưa bom ngày trước sống gần kho đạn Long Bình ko vậy ??? Thảo nào vào đây đã ngửi thấy mùi thuốc súng. NGhe đâu hội đó giờ đc đặc cách trong cái trường học siêu nhân dưới Biên Hòa, ko biết quỹ vương sao còn ở đây thế. Chắ trốn trại ah ???

  13. #13

    Mặc định

    Hiểu luôn ! Có 1 thým bị tâm thần phân liệt dạng hoang tưởng đây nè !

  14. #14

    Mặc định

    Ê ! Quỷ vương ba con sáu kia ! Sao thêm 3 số 6 cuối chi zậy ?
    Giả quỷ còn bày đặt kêu gọi : quỷ con , quỷ cháu , quỷ tùm lum

    Mà công nhận cái thời hiện đại thì quỷ nó cũng công nghệ hoá gớm nhỉ , quỷ vương chơi internet ! Gọi quỷ con ở trên diễn đàn !

    Mà tự nhiên sao hông dùng phone , e-mail để bí mật mà công bố rộng rãi thế ? Định hù người ta hả ?

    Anh là Archangel nè ! Hù là anh dẫn angel xuống địa phủ của cưng luôn đó !

  15. #15

    Mặc định

    Thằng cha quỷ vương 666 này phải cho đi học lại ở đại hoc mở trâu quỳ violent105violent105violent105

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Quỷ Vương 666 Xem Bài Gởi

    Hỡi Những Linh Hồn, Oan Gia Uổn Tử, chiến binh chết trận Hãy : quay về quay về quay về.

    Tróc Nã Tróc Nã Tróc Nã.

    [/B][/COLOR]
    Quỷ vương ,âm binh ,oan hồn uổng tử tuân lệnh tróc nã cái nick QUỶ VƯƠNG này ,mau mau cấp cấp như luật lịnh :D
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  17. #17

    Mặc định

    Gió thổi mát quá quỉ vương ơi !!!

  18. #18
    Lục Đẳng Avatar của ngocpham
    Gia nhập
    Jul 2012
    Nơi cư ngụ
    thăng long thành......!
    Bài gởi
    7,345

    Mặc định

    Toàn ng song ma biet chuyen ng âm đã co thây bà nao tư am phủ ve day chua vay???
    MƯU SỰ TẠI NHÂN HÀNH SỰ TẠI THIÊN

  19. #19

    Mặc định

    Quỷ ơi, tôi có ít độc của kiến ba khoang, tặng Quỷ chơi, bạn quỷ đấy, gặp nhé ???

    Thấy Quỷ thanks bài mọi người mà chả thanks bài mình. Gặp bạn lại sợ sao quỷ ??? Hay lại bảo sợ làm đau bạn nên không dám gặp? Quỷ cũng hèn ! Đúng là Quỷ! Quỷ chỉ biết thở ra tử khí, có biết dương khí là gì đâu mà thoát khỏi Quỷ! Còn ở đây là còn bị các bạn đến gặp và còn hèn đấy Quỷ ạ ! To mồm và chém gió ít thôi, nhét mấy đứa bạn kia vào mồm quỷ là quỷ tự ăn thịt mình luôn chứ ngồi đó mà to mồm à?
    Last edited by Go on; 26-10-2012 at 02:35 PM.

  20. #20

    Mặc định

    Thanks thôi mà không dám há mồm ra đáp trả hả Quỷ? Các bạn Quỷ đang ở đây rồi, há mồm ra đáp đi, cho Quỷ tự ăn thịt mình luôn. Hèn thế?

    Câu chuyện mà cái thân có nick Quỷ vẽ ra cho rằng có thể là bài học cho ai đó. Nhưng cái thân thiếu hiểu biết đến mức không hiểu rằng thế giời này không cần Quỷ lên tiếng dạy vì Quỷ chỉ thở ra tà khí, không mang lợi lộc gì, Quỷ không có tư cách dạy ai. Chỉ có cái Thiện mới thắng cái Ác và mới có sức cải hóa cái Ác thành Thiện, chứ cái Ác đâu đủ TÂM và TẦM mà dạy lại. Ok? Hãy hóa thân thành thứ khác đi, tốt đẹp hơn đi ( làm được cái này là cũng phải có TÂM và TẦM nhé !)

    Quỷ kết thúc top đi nhé !

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. kinh đại thừa trang nhiêm bảo vương
    By khoatin in forum Đạo Phật
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 06-09-2012, 05:10 AM
  2. PHƯƠNG TU THỜI TAM KỲ PHỔ ĐỘ
    By kinhvotu in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 22-07-2012, 12:50 AM
  3. NHỮNG LỜI KHAI THỊ CỦA LỊCH ĐẠI TỔ SƯ
    By tuyenhoa1985 in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 12-09-2011, 06:45 PM
  4. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 09-09-2011, 01:38 PM
  5. Đại phương đẳng đà ra ni
    By khoatin in forum Mật Tông
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 07-09-2011, 11:28 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •